Hôm qua mệt nhưnng thực sự là ngày hạnh phúc!
Tớ thực sự vui vì ngày hôm qua. Lớp mình cùng nhau 9laanf đầu tiên) làm một cái gì đấy ra trò, có ý nghĩa. Tớ vui khi cô thông báo sẽ celebrate Halloween. Tớ vui khi được cãi nhau với mọi người về việc trang trí. Tớ vui khi được giao nhiệm vụ mua bỏng (mặc dù đến phút chót lại nhờ bọn nó đi mua). Tớ vui khi đến trường sớm, hì hục đi chôm rèm của bọn bán trú. Tớ vui khi được đứng treo rèm, rồi cãi nhau với thằng Cường Sida về việc rèm thiếu. Tớ vui khi mọi người đến đông đủ, ngồi thổi bóng, cắt dán, hóa trang, Tớ vui khi lớp mình đi Trick or Treat. Tớ vui khi lớp mình chơi vẽ lên mặt nhau và xúc sữa chua. Tớ vui khi tranh nhau, giành giật miếng bánh kem gần cuối cùng. Túm lại, thực sự tớ rất vui!
Khi nhìn thấy lớp mình đoàn kết như thế, vui như thế, lòng tớ thấy vô cùng ấm áp và xấu hổ (!). Ấm áp lắm, nhìn các ấy hóa trang, ai cũng đáng iu, cũng dễ xương. Còn xấu hổ vì có lúc tớ đã nghĩ mình ko thể hòa nhập được trong tập thể lớp này, vì có lúc tớ đã xích mích với cả tập thể! !0 Trung ui, cho tớ xin lỗi nhé! Lúc các ấy xúm lại chụp ảnh, nhí nhố, tớ suýt khóc. Tớ nhớ tập thể lớp 9 của tớ, cũng nghịch ngợm cũng vui như thế. Tớ như gặp một mái nhà thứ hai, cũng yêu thương, cũng vui vẻ, cũng tràn đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy làm tớ quên đi những nội lo về học tập, những nỗi bực dọc vì những chiện linh tinh, quên đi những ngày vất vả trước đó. Bi h, cho dù có phải đi chôm rèm một lẫn nữa, hay phải làm một cía gì đó rất vất vả nữa, mà được làm cho 10 Trung, làm cho cả lớp mình gần nhau hơn tớ cũng sẽ làm!
Cảm ơn 10 Trung, cảm ơn Halloween, cảm ơn mọi người!
Tớ hóa trang thành cô bé lọ lem đạt ko?