CDunk: giải CLB lần VI

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: CDunk

chắc là rồi anh ạ để em hỏi gì này mọi người về hết chưa mới đúng
 
Re: CDunk

ông cương hôm qua có đi nhậu không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CDunk

Trời,hóa ra hôm qua tăng 2 là đi mát xa à ??? :eek:
:)) :)) :))
Thảo nào :)) :-s
Thế cuối cùng hôm qua mấy h các trưởng lão mới về đến nhà nhẩy :-s
 
Re: CDunk

hành tung của các trưởng lão ko đứa nào được quyền nghĩ đến chứ chưa nói đến chuyện hỏi . chỉ biết có anh bây giờ mới chuẩn bị về . bây giờ là 9h tối CN
 
Re: CDunk

thế à nhanh thế mà đồ sơn là ở đâu nhỉ
 
Re: CDunk

:))

anh toàn xuất sắc lắm :))

3 ngày 4 trận :))

may mà chưa có trận thứ 5 trên oto :))
 
Re: CDunk

tiếc thế biết thế mình đi ăn ké mát sa cũng mấy ổng ý !!
 
Re: CDunk

bao h, anh em trẻ chúng mình, làm quả lên đồ sơn thư giãn ấy ấy giống các lão tướng đi !!
để có phong độ như các bậc đàn anh
 
Re: CDunk

:|... Chưa đi chưa biết đồ sơn
Đi rồi mới biết to hơn đồ nhà :)) :)) :))

Hôm nào CD trẻ làm quả sầm sơn... đồ sơn thì là gì??? :)>-
 
Re: CDunk

mà đồ sơn là ở đâu ạ có gì ở đấy
 
Re: CDunk

:))

mà ai lấy thông tin các bô lão đi đồ sơn thế :))

mình lên chức bô lão rồi ah :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CDunk

Cuối cùng thì giải cũng đã kết thúc. Mục tiêu đứng thứ nhất không đạt được. Buồn, nhưng thôi giải 3 cũng là một điều gì đấy không quá bi đát. Vẫn Buồn!
Đến giờ này có nói gì cũng đã là quá muộn rồi, nhưng vẫn phải tâm sự với anh em một vài điều vì dù sao chúng ta cũng nên là một gia đình hơn là một đội bóng.
Trong khi đấu giải, ai cũng muốn được, chẳng ai muốn là kẻ thua. Chính vì điều đó mà ai cũng nhiệt tình, ai cũng nghĩ mình đúng (chẳng qua cũng chỉ muốn tốt hơn mà thôi), điều này Toàn điếc cũng có một phần đúng http://ttvnol.com/bongro/538819/trang-28.ttvn. Anh Công Anh không làm HLV cho chúng ta là một thiệt thòi đáng kể (hy vọng có thể tiếp tục mời anh giúp đỡ đội), có điều dù có anh hay không thì đội ta vẫn phải tiến lên.
Tuy nhiên điều anh muốn nói với mọi người ở đây chính là một phần những điều Toàn đã nói: Trong đội bóng chỉ nên có 1 người có "tiếng nói" mà thôi (có thể là Đội trưởng) và người đó phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm đối với đội. Nói như thế không có nghĩa là những người khác không có trách nhiệm, đã là 1 thành viên trong đội bóng phải ý thức những gì mình được quyền làm và những gì không nên làm, cách đối xử của mình với anh em trong đội. Nhân đây cũng muốn nói thêm: Khi đã bầu được 1 người đội trưởng theo đa số nguyện vọng của mọi người trong đội thì tất cả mọi người nên tôn trọng tối đa những ý kiến của đội trưởng. Và người đội trưởng luôn phải là người "đứng mũi chịu sào".
Một mùa giải không đầy ắp những thành công đã qua đi, hy vọng mọi người nhận thức tốt hơn nữa về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân mình với đội (cả những anh lớn tuổi và cả những em trẻ trong đội), cố gắng xây dựng đội CDunk ngày càng lớn mạnh hơn nữa và xứng đáng với cái tên "Một gia đình lớn". Những thế hệ trước của đội đang và sẽ dần dần ra đi, những thế hệ trẻ đang lên sẽ dần dần kế tục những điều mà thế hệ trước đã làm được và mong muốn làm được. Tất cả hãy cố gắng lên nhé! Vì ngày mai tươi sáng hơn.
 
Re: CDunk

hehe
ghét thằng nào thì làm 1 hôm họp rồi chửi nhau cho đã đê
 
Re: CDunk

gia đình hả !! nghe hấp dẫn đây !!
bây h các anh phân ngôi thứ trong gia đình đi !!!
Đứng đầu chác là mẹ yêu của đàn con :anh Hùng Hổ !!
..... sau đó....
 
Re: CDunk

thôi ông cương nói lám quá lần đầu tiên thấy chú kiên viết dài đấy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên