Cảm ơn và Xin lỗi

  • Bắt đầu Bắt đầu BabeQ
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nguyễn Hoàng Quân
(BabeQ)

Điều hành viên
Cảm ơn và Xin lỗi....
Những từ có lẽ thật quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng, có nhiều lúc, nhiều việc mà bạn rất muốn nói cảm ơn, xin lỗi, nhưng lại không thể nói những lời này, hoặc không thể nói trực tiếp với người cần nói được.

Vậy hãy gửi gắm những lời ý nghĩa đó vào đây...Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn đấy \:d/ và biết đâu có ai đó sẽ đọc được những dòng này...:)

Xin mở màn cho topic B-)

Cảm ơn các thầy, cô đã dạy dỗ và giúp đỡ em rất nhiều trong học kì vừa qua để em đạt HSG. Đặc biệt là thầy Thỏa dạy tin, thầy đã rộng lượng với cả lớp :D. Em cũng xin lỗi vì học kì vừa qua đã ham chơi #:-s.

Xin lỗi bạn yêu vi tao đã lờ mày đi :-< giờ tao gọi mày là bạn yêu để hậu tạ :P :-"
 
cảm ơn bố mẹ đã sinh ra 1 con ng` dễ thương khỏe mạnh , kute....etc (nói chung là đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp:)))......như em..........cảm ơn bố mẹ lần nữa
em xin cảm ơn các thầy cô đã giúp lớp em có điều kiện phát triển , discover ability của từng ng`........em xin cảm ơn.......(em đại diện 10a2 đấy ạ....monitor năng động có khác :D)
 
xin cảm ơn tất cả các mems 10 tin đã giúp tớ trong nhiều việc
cảm ơn thầy Thỏa đã cho em cơ hội đc cố gắng sang HK2
cảm ơn cô Hoa làm lớp trưởng -1 vinh dự và cũng là 1 một trách nhiệm khó khăn
 
Mình thik topic này ... đừng có ai spam nhé ;)
Cảm ơn thầy Hải đã rộng lòng cho em là đúng con người mình.
Cảm ơn những đứa bạn của tao đã ở bên cạnh tao những lúc cần nhất ... những lúc nào tao cảm thấy suy sụm nhất ;)
 
...cảm ơn HAO vì đã giúp ae có chỗ mà chơi...
Xin lỗi vì tớ đã spam hơi nhiều...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn ams
cám ơn Pt vì đã thi đỗ ams :)):"> để mình có n~ ng` bạn tốt như bây h
thực sự là tốt + kute lắm í :*:*:*



xin lỗi vì..................................................................omg>"<
 
tao là tao ưk chế con vân lắm roài đếy nhá!!!!
đừng nhắc đến Toán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



cảm ơn tất cả các bạn của mình
Y'LL R MORE THAN KOOL , DONT U KNOW :x:x:x:x:x:*:*:*:*:*


(đúng là hôm nay mình phởn thật :)))
 
Xin lỗi nhưng tao ko biết nên làm thía nào.Tao thấy lạ là tao đã xin lỗi mày nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng tao xin lỗi mày và tao vs mày khó như xưa đc:(:(
 
Hôm nay em cũng phởn :D:D:D:D

Đầu tiên là cám ơn thầy Lịch vì đã không gọi em lên bảng:D:D:D:D:D
Sau đó cám ơn cô lí vì đã cười với em trong h học:p:p:p:p:p
Cám ơn con Trâu vì đã làm nốt phần cuối cùng trong bài toán của tao;));));))
Cám ơn thầy Trung vì đã cho con điểm 10 đầu tiên của học kì 2;) ;) ;)
Cám ơn cô Sinh vì đã cho lớp con nghỉ tiết<:-p <:-p <:-p <:-p
Cám ơn các bạn toán 2 vì đã cho A1 mượn loa:x:x:x:x:x
Cám ơn mod Quân vì đã lập ra topic này :)):)):)):))
Cám ơn tất cả mọi người thật nhiều vì đã làm cho mỗi ngày đến trường đối với Vân là một ngày có ý nghĩa.0:) 0:) 0:)


Thật sự nếu chỉ trong một ngày bạn cảm thấy vui vẻ ( từ hay dùng là phởn:D) bỏ hết đằng sau tất cả những suy nghĩ:-w :-w :-w :-w , buồn bực:-< :-< :-< thì bạn sẽ thấy 1 ngày rất có ý nghĩa.\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
Cảm ơn cuộc sống vì đã cho con những người bạn thật tốt bụng <:-p <:-p và thân thiết:D :D . Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ lúc nào Vân chả biết nói thế nào nữa nói chung là chán chường nhất đều có mọi người bên cạnh.
Thanks a lot
(Mọi khi văn củ chuối sao hôm nay lại tuôn dào dạt thế nhỉ :-/:-/:-/:D:D:D:D
 
hehehe xin lỗi vì đã làm ai đó buồn vì đã ignore một người nào đó :D:D xin lỗi nếu mình đã để những khoảnh khắc quý giá trôi qua một cách vô nghĩa :p xin lỗi nếu mình đã làm phụ lòng ai đó ;););) và cuối cùng xin lỗi chính mình vì đã không làm đc nhiều điều có ý nghĩa trong năm học vừa rôi :-<:-<:-<
 
ah ha, càng ngày càng thấy mod mình đầy tính sáng tạo nhỉ :)) cám ơn bạn mod vì cái topic này đã nào =D>

Cám ơn mọi ng vì nhg lời hôm nay đã nói vs tớ, đã quan tâm đến tớ, và cũng xin lỗi đã behave như thế :)

Cám ơn vì đã để tớ gặp ấy < đúng hơn là ấy gặp tớ chứ ;)) >, và xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền hà cho ấy ;)

Cám ơn tất cả, và xin lỗi tất cả :)
 
tình hình này phải tập nói: " xin chào, xin lỗi, cảm ơn" thường xuyên mới được
 
xin lỗi bạn N vì wuyết định đeo đuỗi 8 năm của tớ (mặc dù tớ nói thật sao bạn ko tin)

Ơn trời bác L cho ra một thiên thần như N
ơn trời ban W thiên thần sinh ra như một ác wỷ trần gian
xin lỗi W vì tao đã kể tốt mày với mọi người
nhưng mày phải cảm ơn tao vì tao với mày tình nghĩa như cùng 1 hòn máu (ghê wa)
Xin lỗi D vì tao đã ó thời gian ghét mày vì mày phá hoại tao với Tú,song thật sự tao dã từng wý mày (sặc, tính bằng ...)

====================================
cảm ơn bạn Q vì cho thêm 1 chỗ tăng sao
ơn trời mình ko bỏ cuộc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xin lỗi bạn N vì wuyết định đeo đuỗi 8 năm của tớ
cảm ơn bạn Q vì cho thêm 1 chỗ tăng sao
ơn trời mình ko bỏ cuộc

xin lỗi quý tùng vì tao đã kì thị tình cảm của mày với thằng Quang.xin lỗi mày vì tao đã ăn mất cái bánh 7K mày định từng con Nhung. Mà vị vụ đó tình cảm của Nhung với mày từ chán sang ghét:-?? \:d/
xin lỗi bác bảo vệ vì cháu luôn gửi xe mà không khóa xe.:-h :-h
xin lỗi An vì tao luôn trấn tiền mày để ăn quà vặt cũng như luôn bắt mày khao tao.
cảm ơn Trời vì đã cho An chơi với một người toàn diện như con:D =)) \:d/
cảm ơn cả lớp vì đã luôn tìm đủ mọi cách che chở cho em khi em gặp chuyện buồn,khi thầy không chịu thu bài kiểm tra toán của em,khi em lần đầu có bài trên báo,khi em vui cũng như khi em buồn.Yêu lớp mình nhất trên đời
cảm ơn Tú và Hà A 1 vì đã lấy kẹo dừa của tao trước khi tao ngộ độc bởi ăn quá nhiều kẹo dừa.<:-p
cảm ơn ,xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã luôn iu quí con;))
 
xin lỗi quý tùng vì tao đã kì thị tình cảm của mày với thằng Quang.xin lỗi mày vì tao đã ăn mất cái bánh 7K mày định từng con Nhung. Mà vị vụ đó tình cảm của Nhung với mày từ chán sang ghét:-?? \:d/
xin lỗi bác bảo vệ vì cháu luôn gửi xe mà không khóa xe.:-h :-h
xin lỗi An vì tao luôn trấn tiền mày để ăn quà vặt cũng như luôn bắt mày khao tao.
cảm ơn Trời vì đã cho An chơi với một người toàn diện như con:D =)) \:d/
cảm ơn cả lớp vì đã luôn tìm đủ mọi cách che chở cho em khi em gặp chuyện buồn,khi thầy không chịu thu bài kiểm tra toán của em,khi em lần đầu có bài trên báo,khi em vui cũng như khi em buồn.Yêu lớp mình nhất trên đời
cảm ơn Tú và Hà A 1 vì đã lấy kẹo dừa của tao trước khi tao ngộ độc bởi ăn quá nhiều kẹo dừa.<:-p
cảm ơn ,xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã luôn iu quí con;))

hix,tao đang cảm ơn ban Q là Quân , ko phải wang

thêm

Xin cảm ơn trời cho con mọt thằng bạn thân nhưng cực hâm như bạn Wang,ơn trời nó giỏi hơn mình về nọi mặt,ơn trời bạn M lớp N thích nó,ơn trời Wang với con chơi đc cới nhau,ơn trời từ ngày chơi với con nó tốt ra,ơn trời nó là hotboy lớp 10S,ơn trời nó là madboy lớp 10S,ơn trời thằng hâm này ko may nó thân với con hơn anh em ruột...act...
 
1 fút hồi tg
mày, tao có nhìn nhầm ko:o :o, xin lỗi ai thế:o (ai tự biết nhé:|)
Diệp, fẩm .... fẩm chất j thế mày:|
xin lỗi, nhiều rồi, h ko muốn nói xin lỗi nữa. Actions speak louder than words:D
cảm ơn, the same :P
 
1 fút hồi tg
mày, tao có nhìn nhầm ko:o :o, xin lỗi ai thế:o (ai tự biết nhé:|)
Diệp, fẩm .... fẩm chất j thế mày:|
xin lỗi, nhiều rồi, h ko muốn nói xin lỗi nữa. Actions speak louder than words:D
cảm ơn, the same :P

thế mà mày cũng không nhận ra ah:thùy mị nết na tư dung tốt đẹp thế này còn gì nữa.cảm ơn mày vì đã nhận ra tao dù tao chưa nhận ra mày
Xin cảm ơn trời cho con mọt thằng bạn thân nhưng cực hâm như bạn Wang,ơn trời nó giỏi hơn mình về nọi mặt,ơn trời bạn M lớp N thích nó,ơn trời Wang với con chơi đc cới nhau,ơn trời từ ngày chơi với con nó tốt ra,ơn trời nó là hotboy lớp 10S,ơn trời nó là madboy lớp 10S,ơn trời thằng hâm này ko may nó thân với con hơn anh em ruột...act...
cảm ơn quý tùng và quang vì những nỗ lực không mệt mỏi của bọn mày khiến mọi người nhìn 10 sinh như một lũ biến thái.cảm ơn mày vì những chức danh kinh dị nhất 10 sinh đã thuộc về mày và quang chứ không phải thanh tùng chông tao.cảm ơn trang sò vì cuối cùng giải Mr lớp sinh đã không thuộc về mày hoặc quang.
 
Back
Bên trên