Cảm ơn và Xin lỗi

cảm ơn các pác trong BPH và thầy Thắng , cô Lan Anh đã cho bọn con đi tham quan Hạ Long-Tuần Châu 2 ngày :D yeah :)) :)) :))
xin lỗi vì tớ đã ko thể nói chuyện với ấy 1 cách tự nhiên được :((
 
cảm ơn vì được đi tham quan:x
xin lỗi ấy

----------

cảm ơn vì được đi tham quan:x
xin lỗi ấy
 
Xin lỗi mày nhưng sự thật thì không thể chỗi bỏ
nếu mày biết bạn ý đã nói những gì với tao thì có lẽ mày sẽ phải chấp nhận thôi
nhưng nếu nói ra thì không khác gì làm cho 1 người bạn thân suốt 4 năm trời phải sụp đổ
nó là không thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có lẽ là mày đã đc cho cơ hội
thật đáng tiếc
 
Xin lỗi bố mẹ nếu con ko thể làm mọi việc như những gì bố và mẹ đã sắp đặt cho con, con ko thể, con cần 1 cuộc sống của riêng mình, con mệt mỏi và chán nản lắm rồi :(:(:(
 
Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con học đàn
Cảm ơn MP vì đã khen
Và cảm ơn thần tượng, vì ...
 
hô hô cảm ơn ông trời vì anh vệ sĩ ko die :">
cảm ơn Anh Trâm hôm nay đã khao ce chè :D
 
cũng cảm ơn trời vì milan vô địch và inzaghi làm quả đúp mà mày mới có hứng đến thế để hỏi thăm tao /:)
xin lỗi vì tao toàn bắt mày đợi trong khi tao ghét đợi ai nhất trên đời :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn ấy đã cho tớ câu trả lời : )
Mặc dù nó ko như mong muốn... nhưng tớ đã biết rồi : )
 
Xin lỗi nếu tớ giả vờ như ko biết các bạn cùng lớp với mình :)
 
Cám ơn vì buổi đi tham quan diễn ra an toàn, ko dính bão, lốc và vòi rồng như dự báo :x
 
giờ tớ cũng hok hiểu mình làm thế có quá đáng hay hok, mình có xấu xa hay hok nữa.
xin lỗi
tất cả
vì tất cả.
 
Back
Bên trên