Cơ hội giao lưu thương mại

Chúng mày toàn ăn với uống, chả chịu vào giao nưu xương mại gì cả, làm quán ế sưng ế chảy ra.

Mai ơi, muốn câu khách thì phải thêm tí sếch, tí chưởng, tí éo le ngang trái, tí bi tí hài mày ạ!

----------

Ờ mà tao về làm nông thật sự (chứ không phải cung cấp lợn gà cám bã cho bà con nông dân, thực chất vẫn là đi buôn như cái Nga đâu nhớ). Trồng vài cây rau cây hoa, nuôi đàn con (giá được Trời cho cả một đàn càng đông thì càng thích).
 
Tao đang cố hình dung Hoa trồng cây. Đần ra một lúc không hình dung nổi. Cứ nghĩ chắc nó phải trèo lên tầng thượng tòa nhà 100 tầng nhà nó mà trồng cây ở Nhật mất. Có khi thế lại thành điểm thu hút khách du lịch ở Tokyo ấy nhỉ.

Còn về trồng người thì mình chịu nó rồi, nên chẳng dám nói gì cả :D. Mà Hoa ơi, "be careful what you wish for", hôm nọ tao thấy trên ti vi có một chị một lúc sinh 6 đứa, nuôi mệt nghỉ. :D
 
Tao đang cố hình dung Hoa trồng cây. Đần ra một lúc không hình dung nổi. Cứ nghĩ chắc nó phải trèo lên tầng thượng tòa nhà 100 tầng nhà nó mà trồng cây ở Nhật mất. Có khi thế lại thành điểm thu hút khách du lịch ở Tokyo ấy nhỉ.

Còn về trồng người thì mình chịu nó rồi, nên chẳng dám nói gì cả :D. Mà Hoa ơi, "be careful what you wish for", hôm nọ tao thấy trên ti vi có một chị một lúc sinh 6 đứa, nuôi mệt nghỉ. :D

Hờ, sao mà phải hình dung? Mà hình dung gì, lại còn phức tạp thế? Không có vườn thì tao dạt ra ban công. Không sẵn đất nhà trồng được như mày thì tao cướp đất nhà khác về đổ vào bồn nhà tao. Không có cây to thì tao trồng cây nhỏ. Tranh thủ huyênh hoang tí, là cây rau răm và kinh giới nhà tao lên rậm rạp nhá (trộm vía), khéo cũng phải bằng nhà mày rồi. Đang gieo mấy cái hạt chanh ta để lấy lá chanh diệt gà luộc.

Ở trường cháu Bi cũng trồng một cây dưa chuột và một cây green pepper (mình gọi là ớt xanh à, hay là ớt Đà Lạt ấy nhỉ?). Ở chợ thì những rau đó bán đầy ngon mướt ra, toàn mua cả túi to, thế mà không thấy giá trị bằng một quả dưa chuột mới ra, quắt queo cong tớn lên, hay là mấy cái hoa ớt xanh li ti ở trên cây của mình. Chiều nào đi học về hai mẹ con cũng ra vuốt ve cái cây, rồi nhòm sang so sánh tị nạnh với cây của các bạn. Chả biết bao giờ thì được thu hoạch.

Mà Nhung kia, nuôi con thì tao chắc rằng mày làm giỏi hơn tao chứ, không dám nói cái gì? Cứ phải tin chắc vào điều tốt chứ, hơi tí dao động thế à? Anh Chí mày dặn mày là "có niềm tin là có tất cả", chắc dạo này anh Chí mày không vào đây để liên tục chõ vào tai mày, nên mày để lời anh mày rụng đi đâu mất rồi à?
 
Này chúng mày ơi, có phải giờ này Mai đang ở chung phòng khách sạn với Sơn và giao lưu thương mại với Hiệp trong Nam không ấy nhể? Chả thấy ba nhân vật này đâu hết cả.

Phương ơi, Phương đâu rồi?
 
Này chúng mày ơi, có phải giờ này Mai đang ở chung phòng khách sạn với Sơn và giao lưu thương mại với Hiệp trong Nam không ấy nhể? Chả thấy ba nhân vật này đâu hết cả.

Phương ơi, Phương đâu rồi?

Chưa chưa, tao vưỡn ở đây. Theo lời khuyên của mày, tao đang định đi tìm tý bi tý hài, tý sếch, tý tình củm, tý hành động... mà chả biết tìm ở đâu. Mày có biết chỗ bảo tao với nhé.
 
Ờ mà tao về làm nông thật sự (chứ không phải cung cấp lợn gà cám bã cho bà con nông dân, thực chất vẫn là đi buôn như cái Nga đâu nhớ). Trồng vài cây rau cây hoa, nuôi đàn con (giá được Trời cho cả một đàn càng đông thì càng thích).

Mày mà ở nhà, chúng nó lại cho cả đàn gà nhà mày đi đốt ấy chứ. Thời sự hồi trước hay chiếu cảnh cả đàn gà đàn vịt bị dồn xuống hố, đổ xăng vào, trông thương tâm lắm. Bây giờ thì không đưa những cảnh như thế nữa rồi. Nhưng không đưa không có nghĩa là không có, mày ạ.
 
Mày mà ở nhà, chúng nó lại cho cả đàn gà nhà mày đi đốt ấy chứ. Thời sự hồi trước hay chiếu cảnh cả đàn gà đàn vịt bị dồn xuống hố, đổ xăng vào, trông thương tâm lắm. Bây giờ thì không đưa những cảnh như thế nữa rồi. Nhưng không đưa không có nghĩa là không có, mày ạ.
Thế nên bây giờ mới vỡ nhẽ ra tại sao dạo này thằng đà điểu mất mặt. Chắc chui vào trại gà vớ vẩn nào, bị lùa đi đốt trụi cả lông, nên bây giờ xấu hổ, trốn kỹ chứ gì?
 
Thế nên bây giờ mới vỡ nhẽ ra tại sao dạo này thằng đà điểu mất mặt. Chắc chui vào trại gà vớ vẩn nào, bị lùa đi đốt trụi cả lông, nên bây giờ xấu hổ, trốn kỹ chứ gì?

Ờ, có thể Nhung nói đúng. Để tao tìm trong đống hình ảnh tư liệu xem có hình thằng đà điểu trụi lông nào không nhé.
 
Chưa chưa, tao vưỡn ở đây. Theo lời khuyên của mày, tao đang định đi tìm tý bi tý hài, tý sếch, tý tình củm, tý hành động... mà chả biết tìm ở đâu. Mày có biết chỗ bảo tao với nhé.

Hè hè, tìm kiếm đâu xa, mày cứ bình thản mà đi công tác đi. Ở chung phòng với Xơn mà không soi ra được tý này tý kia giật gân, câu bài cho bà con thì tao sẽ chán mày đấy :D
 
Hè hè, tìm kiếm đâu xa, mày cứ bình thản mà đi công tác đi. Ở chung phòng với Xơn mà không soi ra được tý này tý kia giật gân, câu bài cho bà con thì tao sẽ chán mày đấy :D

Tao vừa ở SG về HN rồi. Tao không tìm được Xơn chúng mày ạ. Chắc Xơn sợ tao được Hoa truyền cho cái gì:D gặp tao không an toàn lắm8-X:

Báo với Hoa với Nhung là tao ăn Phở Nghêu rồi nhé. Nước phở trong (xương hầm), rất ngọt, thay thịt bằng ngao thôi, ngon không ngờ. Tao lại thích ngao. Lúc mệt vẫn ăn được, chứ không ngán như ăn có 1 lô xích xông thịt bò. Tao đoán là con gái sẽ thích phở ngêu hơn con trai. Trưa nào tao cũng chạy ra ăn 1 bát. Có cả cá nữa, nhưng không có mùi tanh, cũng ok.
Nước có 2 loại, nước trong và nước sa tế. Tao thì thích nước trong hơn, nhưng bọn SG lại thích nước sa tế hơn. 25K/bát.
Hạnh ơi: Địa chỉ 275 Lê Thánh Tôn, phía sau New World.
 
Tao vừa ở SG về HN rồi. Tao không tìm được Xơn chúng mày ạ. Chắc Xơn sợ tao được Hoa truyền cho cái gì:D gặp tao không an toàn lắm8-X:

Báo với Hoa với Nhung là tao ăn Phở Nghêu rồi nhé. Nước phở trong (xương hầm), rất ngọt, thay thịt bằng ngao thôi, ngon không ngờ. Tao lại thích ngao. Lúc mệt vẫn ăn được, chứ không ngán như ăn có 1 lô xích xông thịt bò. Tao đoán là con gái sẽ thích phở ngêu hơn con trai. Trưa nào tao cũng chạy ra ăn 1 bát. Có cả cá nữa, nhưng không có mùi tanh, cũng ok.
Nước có 2 loại, nước trong và nước sa tế. Tao thì thích nước trong hơn, nhưng bọn SG lại thích nước sa tế hơn. 25K/bát.
Hạnh ơi: Địa chỉ 275 Lê Thánh Tôn, phía sau New World.

Ôi, tiếc nhỉ, không biết mày ở trong này, hẹn mày đi lượn nhỉ. Tao đang ở trong này được 1 tuần rồi, mà ngay gần hàng phở nghêu mới chết chứ. Nghe quảng cáo thế này tao phải đi ăn thôi. Từ giờ đến thứ 6 có bạn nào nam tiến không các bạn ơi?

Chết, chỗ này giao lưu thương mại, tao lại hẹn hò ăn uống. Tao báo cáo là tao thất nghiệp, chả có gì mà bán cả. Chúng mày cứ buôn bán nhiều vào nhé, lãi thật nhiều vào. Khi có lãi rồi thì nghĩ đến người nghèo một tí, gọi tao đến cho tao tí tiền nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ đúng là chúng mày bàn chuyện ăn uống lại nhảy sang forum thương mại thế này, sai chủ đề đánh toẹt một cái. Hay thôi, bảo Sơn gộp chủ đề ăn uống với thương mại thành một, gọi là "ăn mại" :D - để bọn mình vào vừa ăn vừa buôn cho nó một công đôi việc nhẩy.

Tao sẽ phải ghi lại cái quán phở Sềi Gềnh Mai kể để tháng 9 này tạt qua ăn vội 1 bát trước khi về Hà Nội. Gọi là cho nó biết mùi vị món ăn bốn phương.

Phương ơi, nghe mày kể hoàn cảnh Thị Mầu quá. Cố nhịn ăn đợi đến tháng 9 tao về tao bao cho mày một bát phở 2 nghìn, quá xông xênh :D
 
Ôi, tiếc nhỉ, không biết mày ở trong này, hẹn mày đi lượn nhỉ. Tao đang ở trong này được 1 tuần rồi, mà ngay gần hàng phở nghêu mới chết chứ. Nghe quảng cáo thế này tao phải đi ăn thôi. Từ giờ đến thứ 6 có bạn nào nam tiến không các bạn ơi?

Chết, chỗ này giao lưu thương mại, tao lại hẹn hò ăn uống. Tao báo cáo là tao thất nghiệp, chả có gì mà bán cả. Chúng mày cứ buôn bán nhiều vào nhé, lãi thật nhiều vào. Khi có lãi rồi thì nghĩ đến người nghèo một tí, gọi tao đến cho tao tí tiền nhé.

Tiếc quá. Gặp mày có phải là đi ăn phở chung được không? Trưa phở ngêu, tối nào cũng nướng với lẩu :beerchug:

Thôi, chuyển sang đúng chủ đề, không thì Sơn lại move nó sang "ăn mại" (tức là nhào dô mà ăn đồ khuyến mại). Mày thất nghiệp gì mà ở SG lâu thế hả Phương? Tao không tin đâu, mày đi buôn chứ gì?
Đùa thế thôi, NGO của mày thế nào rồi? Có thông tin gì mới thông báo cho các bạn biết nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hè hè, tìm kiếm đâu xa, mày cứ bình thản mà đi công tác đi. Ở chung phòng với Xơn mà không soi ra được tý này tý kia giật gân, câu bài cho bà con thì tao sẽ chán mày đấy :D

Hoa ơi, tối nay tao đi sang chỗ mày 1 tuần. Mày có cần tao mang cái gì sang không? Mà mày đừng chửi tao bây giờ mới bảo mày nhé. Cả tuần trước tao đi SG chả online được mà chả nghĩ gì đến hành lý mang đi được:D Mày thấy tao cười nhe răng thế này có được bỏ qua không?
 
Hihi, Mai ơi, tao đi buôn chỉ có lỗ, buôn bán gì tao. Tao đi kiếm ăn nhảm nhí thôi. Cái NGO thì cũng đang làm giấy tờ xin phép. Mà mày tìm được người chưa? Tao hỏi bọn bạn bè tao nhưng chúng nó đều có công việc hết rồi. Khiếp thật, tao thấy nhân sự làm mấy vụ kinh doanh bây giờ thiếu nhỉ. Chú nào mới thò đầu ra là được cho vào rọ ngay, nhất là mấy cái quỹ đầu tư gì gì đó. Kiểu này một thời gian nữa, VN là rồng cất cánh thì lấy đâu ra người làm nhỉ, lo ghê cơ :-??
 
Hihi, Mai ơi, tao đi buôn chỉ có lỗ, buôn bán gì tao. Tao đi kiếm ăn nhảm nhí thôi. Cái NGO thì cũng đang làm giấy tờ xin phép. Mà mày tìm được người chưa? Tao hỏi bọn bạn bè tao nhưng chúng nó đều có công việc hết rồi. Khiếp thật, tao thấy nhân sự làm mấy vụ kinh doanh bây giờ thiếu nhỉ. Chú nào mới thò đầu ra là được cho vào rọ ngay, nhất là mấy cái quỹ đầu tư gì gì đó. Kiểu này một thời gian nữa, VN là rồng cất cánh thì lấy đâu ra người làm nhỉ, lo ghê cơ :-??

Mày không đi buôn đấy thôi, cứ thử xem, tao tin là mày lãi to đấy:D
Tao vẫn è cổ ra làm đủ thứ, tuốt tuồn tuột, kinh quá mày ạ. Không cần bạn bè cỡ mình đâu, em nào trẻ trẻ cũng được mày ạ. Có ai mày ới tao ngay nhé. Thế bao giờ mày ra?
 
Hoa ơi, tối nay tao đi sang chỗ mày 1 tuần. Mày có cần tao mang cái gì sang không? Mà mày đừng chửi tao bây giờ mới bảo mày nhé. Cả tuần trước tao đi SG chả online được mà chả nghĩ gì đến hành lý mang đi được:D Mày thấy tao cười nhe răng thế này có được bỏ qua không?

Ê thế thì thứ bảy này lên nhà tao ăn uống đi. Có mấy đứa bạn ở chỗ làm cũ của anh Châu nữa, có khi mày cũng biết đấy. Còn thì không phải mang gì sang cho tao đâu, chứ mày mà hỏi thế, tao mà trả lời thật lòng là có nguy cơ mày phải mang cả Hà Nội sang cho tao đấy.
 
Ê thế thì thứ bảy này lên nhà tao ăn uống đi. Có mấy đứa bạn ở chỗ làm cũ của anh Châu nữa, có khi mày cũng biết đấy. Còn thì không phải mang gì sang cho tao đâu, chứ mày mà hỏi thế, tao mà trả lời thật lòng là có nguy cơ mày phải mang cả Hà Nội sang cho tao đấy.

:D Có cả con Thủy nữa đấy. Nó đi theo làm phiên dịch cho tao mày ạ:D Thủy ơi, vào mà cải chính đi này.

Tao xin phép cả nhà vắng mặt 1 tuần nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Báo với Hoa với Nhung là tao ăn Phở Nghêu rồi nhé. Nước phở trong (xương hầm), rất ngọt, thay thịt bằng ngao thôi, ngon không ngờ. Tao lại thích ngao. Lúc mệt vẫn ăn được, chứ không ngán như ăn có 1 lô xích xông thịt bò. Tao đoán là con gái sẽ thích phở ngêu hơn con trai. Trưa nào tao cũng chạy ra ăn 1 bát. Có cả cá nữa, nhưng không có mùi tanh, cũng ok.
Nước có 2 loại, nước trong và nước sa tế. Tao thì thích nước trong hơn, nhưng bọn SG lại thích nước sa tế hơn. 25K/bát.
Hạnh ơi: Địa chỉ 275 Lê Thánh Tôn, phía sau New World.

Phê bình bà chị nhé, làm Info TV mà đưa thông tin không chính xác gì cả, địa chỉ quán Phở Ngêu đó là 276 Lê Thánh Tôn - thuộc Cty cổ phần Phở Nghêu Hương Thanh

275 Lê Thánh Tôn là một quán ăn (cũng có phở) của người Hoa có tên là quán Đại Phát
 
Back
Bên trên