CƠ HỘI KO LÀM MÀ VẪN CÓ TIỀN VÀ QUÀ ĐÂY!!!!

Trần Thanh Huyền
(thunderstom)

New Member
Em là TRẦN THANH HUYỀN- 10 Tin
Sáng thứ 6, ngày 14/1/2005, em làm mất ví.
Đặc điểm của cái ví là:
- ví màu vàng, có hình con sư tử ở ngoài.
- trong ví có thẻ học sinh, một số card, có ảnh em chụp chung với chị gái, sau ảnh có tên và số điện thoại nhà em và có tầm 4-500 000 ĐỒNG
Ai nhặt được thì cho em xin lại.
Em xin hậu tạ 1/2 số tiền có trong ví, cùng quà cảm ơn.
:(( :(( :((
 
em ơi , vấn đề là em hậu tạ 1/2 số tiền trong đó thì người ta thà bỏ túi cả chứ ko trả lại cho em đâu em gái :D
 
hic hic, cái này là tùy mỗi người mà,
chỉ mong ai đó nhặt được thì thương xót 1 người mất tiền mất ví như em đây.
Tội nghiệp lắm!!! Hu hu
 
hay nhỉ nhưng mà em làm rơi ở trường hay ở ngoài đường với lại em yên tâm là đứa nào nhặt được thì chắc nó xin tất :D còn nếu may măn nó sẽ trả cho em cái ví còn số tiền thì ko biệt chắc được
Còn chủ đề của topic cơ hội ko làm mà vẫn có tiền và quà đây thì anh nghi làm dropper la hay nhất :D
 
em đang đau khổ lắm đây, anh tuyên truyền cho mấy nhân ko lên net hộ em với.
Hay la dán thông báo lên bảng ở sảnh nhỉ?/ Hu hu
 
Hôm trước thi toán mất cái MP3 256mb mà đợi mãi ko thấy ai có lòng tốt lên đưa cho Mr. Tuấn..:))
 
thế mà chị còn cười được à?
Thêm 1 người cùng cảnh ngộ rùi.
 
Phạm Hoàng Anh đã viết:
hay nhỉ nhưng mà em làm rơi ở trường hay ở ngoài đường với lại em yên tâm là đứa nào nhặt được thì chắc nó xin tất :D còn nếu may măn nó sẽ trả cho em cái ví còn số tiền thì ko biệt chắc được
Còn chủ đề của topic cơ hội ko làm mà vẫn có tiền và quà đây thì anh nghi làm dropper la hay nhất :D
Thằng Hoàng Anh nó vừa bị trộm cua sạch tài sản rồi :D vì vậy nên nó có nhặt được em cũng đừng hi vọng nó trả lại :))
 
Em gì ơi, nếu mất nhiều như thế thì anh nghĩ nên bảo với thầy Tuấn thông báo trên loa trước trường đi, chứ gửi trên này, người đọc người không, biết làm sao được.
 
Tự an ủi mình = câu "của đi thay người"..:D
 
nếu nhờ đến Mr Tuấn thì chuyện sẽ ko đơn giản là nói trên loa và sẽ hỏi thêm la` tại sao em có nhiều tiền thế :-? trẻ con ko nên cầm tiền nhiều :))
 
Chả đến nỗi đâu,Mr Tuấn cũng thoáng lắm. HS bây giờ đem nhiều tiền đi đóng học :)) là chuyện thường.

Có điều khuyên em thật lòng là nếu có cái ảnh của em nào đẹp đẹp thì dán cùng thông báo, biết đâu lại có thằng tốt bụng :)
 
Chỉ sợ bây giờ tiền ko còn đủ mà trả ý chứ..:D
 
Lê Anh Dũng đã viết:
Phạm Hoàng Anh đã viết:
hay nhỉ nhưng mà em làm rơi ở trường hay ở ngoài đường với lại em yên tâm là đứa nào nhặt được thì chắc nó xin tất :D còn nếu may măn nó sẽ trả cho em cái ví còn số tiền thì ko biệt chắc được
Còn chủ đề của topic cơ hội ko làm mà vẫn có tiền và quà đây thì anh nghi làm dropper la hay nhất :D
Thằng Hoàng Anh nó vừa bị trộm cua sạch tài sản rồi :D vì vậy nên nó có nhặt được em cũng đừng hi vọng nó trả lại :))
sao biết :D :-$ :-$,tiếc là ko ai có khả năng bắt hộ trôm ko thì cũng nhờ ở đây roài
 
ah mà nhờ Tuấn thì giải quyết vấn đề rì lão có nhặt đươc đâu với lại qua thứ bảy với chủ nhật chắc ai nhặt được cũng tiêu hết tiền rồi :D may ra em được trả lại cai ví
 
THôi để chị chia buồn với em trước :-s
 
e hèm đảm bảo với em trong này có đứa nhặt được rùi ,có tật giật mình -->post bài để người khác ko nghi ngờ ,em cứ nhìn bài nào mà có ý hối hận hay là hả hê hoặc là chia buồn thì ......chắc là ........ :D
 
Đứa nào xông vào đổ tội người khác cũng đáng nghi lắm..;;)
 
Back
Bên trên