CƠ HỘI KO LÀM MÀ VẪN CÓ TIỀN VÀ QUÀ ĐÂY!!!!

à quên cả đứa nào hay đá đểu người vô tội tâm hồn trong sáng cũng nên cho vào tầm phải theo dõi em ạ,mấy đứa đấy toàn kinh lắm toàn gắp lửa bỏ tay người cả :p
 
Nghĩ ra được mấy cái này chắc cũng phải kinh nghiệm ko kém...;;)
 
nói chung lại là cái chủ đề này la cơ hội ko làm ma vẫn có tiền và quà đây thì chi cần sống ở nước ngoài làm dropper thi nhất luôn :D
 
Hê hê , khổ thế hả em , mà mang gì mà lắm tiền thế , mới là học sinh mang 1, 2K là đủ rồi em ạ :D
Đến khi mất ví thì mới mong có đứ trả lại (chẳng qua nó được cái tiếng thật thà , trong sáng trước toàn trường!) Lần sau ý , em mà làm mất ví thì lên HAO bảo là : ví này ko phải của em mà là của "HẮN" ý , xem có đứa nào dám tiêu của em 100 VND ko !
 
Trần Thanh Huyền đã viết:
em đang đau khổ lắm đây, anh tuyên truyền cho mấy nhân ko lên net hộ em với.
Hay la dán thông báo lên bảng ở sảnh nhỉ?/ Hu hu
Lẽ ra đây là cái việc em phải làm đầu tiên đấy em gái ạ!!!!!! :-s
Thế này thì chắc là xong hẳn rùi==>chia bùn với em bằng câu chúng nó vừa mới nói với chị mấy hôm trước :"Của đi thay người" :)
 
Back
Bên trên