Cú đêm :D

Hoan hô 11 h rồi post bài đc rồi =D> Cú cú cú \:d/
Ban đêm có gì vui để làm ko nhỉ 8->
 
Khu phố ẩm thực Tống Duy Tân với mấy món đặc sản là Gà Tần, Xôi gà và ngoài ra còn một lô xích xông các món thập cẩm :x Thi thú cực kì cái món Gà tần, có tí đúng là "ẩm thực" :D Đã từng ngồi ăn lúc 12.30 đêm ở đây, giữa trời lạnh, thịt gà mềm, ngọt, ngải cứu và các vị thuốc bắc mùi thơm ko thể lẫn đâu được, rồi còn cả một chiếc bánh mì nướng mật ong nóng hổi thơm phức vừa ra lò nữa chứ. Thật là thòm thèm, món ngon gắn liền từ thuở bé. Nhưng xem ra mùa hè này đi ăn thì chả khả thi mấy. :))

Nếu không được thì lại lượn ra khu ăn đêm thứ hai nổi tiếng là Đê La Thành vậy. Cũng nhiều món popular nhưng mà ghét. Nước dùng ngọt là toàn do mì chính, bẩn, phục vụ thì như đám vào mặt >:p

À còn chợ Đồng Xuân nữa nhưng cái gì có đích danh là chợ Đêm thì chắc chắn là ko cho khách vào ăn sau 12h đâu =)) Treo đầu dê bán thịt chó thế đấy. Rồi cũng ko nên quên một số quán ăn nằm rải rác ở những góc khuất trên vỉa hè. Mô típ là những bà bán hàng trông máu mặt, lông mày đánh sắc ngược cả lên; quán thì chỉ cần một cái đèn tù mù, bát đũa, đồ ăn cũng chỉ gọi là tạm đủ thôi. Tả thế chắc là thấy quen rồi. Nhiều và dễ gặp là phải :D Vì là nơi ghé chân thường xuyên của mấy bác vừa mới được phê thuốc xong, tìm đến chén rượu hay bát phở lót dạ gọi là cho đỡ háo người >:)

Một số phương án là vậy. Nếu ko cân nhắc được lựa chọn nào thì thôi ờ nhà cho lành. Xong rồi tất cả confe có webcam h này, mỗi người đều có một cốc sữa hoặc một lát bánh mì bơ hay xa xỉ hơn là một cốc kem, một tô mì úp vậy :D (toàn những món mình đã tự sướng một mình vào h đêm này, con chuột béo đích thị của nhà :"> :)) )
 
Uầy, bạn Tâm sành quá, đang ở đấy ah?;))
Có cú nào đi ko? <Cú này đang chuẩn bị đưa thư ngày mai, đang ngồi viết.:(>
 
hỏi về mấy chỗ ăn, hơn hết, anh liên hệ vs bạn Vân Hạnh lớp em, hehe, bạn ý biết nh nơi, vừa ngon, vừa rẻ, thik lắm, hố hố \:d/
 
điệu cười hay nhỉ ? :-"
ơ cú Lộc ơi, làm thế nào để hoàn thành nốt nhiệm vụ nhỉ? :D
có tát cả 3 cái đĩa nhé, chú em có thấy anh Tuấn nói j nữa không?
 
Đi ăn đêm làm gì, cứ mỗi đứa trữ 1 lon bia, confe wc nâng cốc cụng ly vào wc thoải mái nhé =))
 
bia mà ;)) mỗi tội em ko có web cam, tính sau đây ;)) bia ở nhà còn 1 két hà nội ;))
 
Ờ anh cũng ko có wc :|
Mà đêm mọi ng` vẫn đc ra ngoài cơ à 8-| nhà anh mà đêm thì cứ xác định là ngồi nhà 8-|
 
hú hú tao có câu đâu - tưởng chỗ này cho cú đêm hú :))
 
Thôi đừng phá topic zzzzzz
Câu thì cũng có nghĩa tý đi
 
câu cần gì ý nghĩa, cái ý nghĩa là cần câu ;)) câu phải có "cần", chứ ko có "cần" thì ko gọi là câu mà phải gọi là cắn ;)) >:)
nói thế chứ đêm em vẫn bị nhốt ( U18 khổ thế đấy )
tí xuống lấy Hà nội lên anh em đập lon vào màn hình thay đoạn zô zô nhé :))
 
Hí hí cho em làm Cú với ~:>

Đêm rồi mà chưa ai post bài à :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên