Có gian lận trong cuộc thi TTVN ?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nhưng chúng tôi đã không ghi credit hay tham chiếu nGallery ở dưới
Cái chính là nó lợi dụng chữ "ghi" để nó che mắt người khác! Thực chất dòng chữ đó đã được ghi sẵn và chúng nó cố tình xóa đi, chứ không thể có chuyện "quên không ghi" được, làm gì có chuyện "quên không ghi" một thứ đã được ghi sẵn bao giờ!
 
Khà khà, em chẳng biết gì về sọt cả nhưng thấy buồn cười khi mọi ng bàn luận như kiểu "rõ như ban ngày" rồi trong khi BGK TTVN thì lại ko cho là vậy.

Em thì quan tâm xem có nhóm nào đứng đằng sau vụ huyết kiếm của dân tin học ko nhảy? Bác Vi khoa nhân tiện cũng chỉ dám hô hào đóng thêm quỹ để bảo dưỡng server thôi. Còn cái vị tên Xuân quê lung tung đứng ra kiện mà lại chẳng thấy mặt mũi đâu (TQ?). Thật lạ là FPT, Tinh vân và các công ty đàn anh thì chẳng thấy có ý kiến gì nhảy? Chuyện này còn nhiều mờ ám lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật, mấy cái thằng iCMS, không phải là ngu, mà là dưới mức ngu + không có lòng tự trọng. Mấy cái TTVN, đối với những người biết về Tin học đã là trò cười, sản phẩm của chúng nó còn đáng buồn cười hơn. Bây giờ vẫn còn gân cổ cố cãi, nghĩ rằng lừa được ai? Dù việc này được xử trí thế nào đi chăng nữa, VVT và iCMS với Vinacomm vẫn sẽ đi vào dĩ vãng, đối với riêng tôi, và chắc chắn với các anh em CS, CE, IT. :D
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Đây là tên user Vuong Vu Thang, em ko biết có đúng là VVT giám đốc Vinacomm ko:
http://www.hn-ams.org/forum/member.php?u=98
Tuổi tác thì có vẻ hợp lý, sinh năm 1979. Home page lại là ttvnonline ---> có lẽ đúng là Vương Vũ Thắng.
Ơ, thế hóa ra cái bác Vương Vũ Thắng này lại là HAO member ah :eek:, lại còn Amser nữa chứ :eek:, thật đáng xấu hổ cho Amsers nhà mình quá :lol:...rên xiết...:lol:
 
xem lại thống tin cá nhân thì ngày sinh (31/1/79) của chú VVT-HAO này không chính xác,Thắng béo sinh ngày 1/2/1980 cơ mà.
 
Hê hê, làm gì có Vương Vũ Thắng học Tin Ams 94-97. VVT là dân Tổng hợp Tin cơ mà. Thằng này thế mà cũng lắm chiêu nhỉ? Ngày xưa mình ko có biết, làm phí mất cơ hội được nổi tiếng cùng :D:D:D
 
Khà khà, em chẳng biết gì về sọt cả nhưng thấy buồn cười khi mọi ng bàn luận như kiểu "rõ như ban ngày" rồi trong khi BGK TTVN thì lại ko cho là vậy.
Cái rì bác ko biết thì đừng bốc phét lung tung. Nó rõ như ban ngày quá đi ấy chứ, giống đến 86% thì ko thể là trùng hợp, chỉ có 1 cái copy của cái còn lại. Meta information trên file chỉ ra CMS.NET làm trước. Quyển sách của Stephen Fraser cũng được viết trước khi iCMS bắt đầu đi vào phát triển đến cả năm. Đến nỗi image của CMS.NET bọn iCMS cũng sử dụng lại 100%, ko thay đổi rì cả. Bác nghĩ BTC sẽ chấp nhận ngay là mình làm sai à?? Bác to đầu mà seo naive thế?? Thêm vào đó, tối hôm qua, iCMS đã chính thức thừa nhận có copy của CMS.NET.
Em thì quan tâm xem có nhóm nào đứng đằng sau vụ huyết kiếm của dân tin học ko nhảy? Bác Vi khoa nhân tiện cũng chỉ dám hô hào đóng thêm quỹ để bảo dưỡng server thôi. Còn cái vị tên Xuân quê lung tung đứng ra kiện mà lại chẳng thấy mặt mũi đâu (TQ?). Thật lạ là FPT, Tinh vân và các công ty đàn anh thì chẳng thấy có ý kiến gì nhảy? Chuyện này còn nhiều mờ ám lắm.
Chẳng phải mờ ám hay ko. Bác nghĩ dân IT ở đây ngu đến thế seo?? Đọc source code thì phải biết, cũng giống như các bác nghe nhạc bài Frontier & TTXX rùi ra kết luận là nó copy của nhau vậy thui. Mà cũng nói thẳng là FPT, Tinh Vân, Vinacomm hay các công ty tin học VN khác cũng chẳng tử tế rì. Cái portal mà hiện nay Tinh Vân đang phát triển và bán với giá hàng trăm triệu thực sự là copy của Plone Portal. Cái phần mềm đoạt giải năm TTVN năm 2001 của Vương Vũ Thắng thực chất là Snitz Forum. Vietkey Linux của Vietkey giải TTVN năm 2002 cũng chỉ là Red Hat Linux. Tất cả những rì họ làm là dịch ra tiếng Việt sau đó thương mại hóa 1 cách bất hợp pháp (ngoại trừ Vietkey Linux ko thương mại hóa), vi phạm GPL. Tự nhiên nó copy phần mềm ở đâu đâu về rùi đem đi thi đoạt giải sau đó bán lại cho người khác với giá vài trăm triệu, trong khi cũng cái phần mềm đó có thể download miễn phí ---> đúng lừa đảo theo nghĩa đen của nó. Cái này ko phải là riêng Vinacomm, Vinacomm chỉ là trường hợp điển hình, các "công ty đàn anh" mà bác nói tới cũng đều là cái loại lừa đảo thế cả, bác nghĩ là nó sẽ cho ý kiến rì??
 
Hacker đánh sập Tintucvietnam.com để "đòi công lý"? 10:02' 29/11/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Người sử dụng web tại Mỹ và một số nước châu Âu khi truy cập vào địa chỉ www.tintucvietnam.com vào tối chủ nhật 28/11 (theo giờ Hà Nội) đã phát hiện website này bị hacker tấn công và đưa lên những nội dung cáo buộc phần mềm iCMS "chơi ăn gian" trong cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2003 (TTVN) 2003.

images406440_hack1.jpg


Website www.tintucvietnam.com đã bị hacker tấn công vào tối Chủ nhật 28/11, với tên các hacker được liệt kê trên đề mục của trình duyệt.
Tại Việt Nam, do các máy chủ phân giải địa chỉ Internet (DNS) cập nhật chậm hơn một-hai ngày nên truy cập vào www.tintucvietnam.com sẽ là nội dung cũ của site Tin tức Việt Nam, nhưng từ 0g45 sáng 29/11, có lúc cũng đã xuất hiện thông báo của hacker. Để "đi vòng" sang các máy chủ nước ngoài và đọc được nội dung mới nhất tại tintucvietnam.com, bạn đọc có thể truy cập vào một địa chỉ proxy cụ thể.

Nhóm hacker tấn công site www.tintucvietnam.com tự nhận là "Liên minh Hackers Việt Nam phản đối những gian lận trong cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam". Theo tiêu đề của website (xuất hiện trên cùng của cửa sổ trình duyệt), thì những "hacker Vietnam" thực hiện vụ tấn công này bao gồm: HVA - VIETHAKER - VICKI - BEYEU - BABYLEARNHACK. Ngoài site tintucvietnam.com, các hacker này còn tuyên bố cũng tấn công và đặt nội dung tương tự lên website http://www.vinacomm.com.vn của VinaComm, công ty mua lại và dùng phần mềm Hệ thống quản lý thông tin và tạo cổng web iCMS (Innovative Content Management System) với giá mười tỷ đồng từ nhóm phần mềm Điểm Tựa để thương mại hoá.

Các hacker cho rằng phần mềm iCMS đã được hậu thuẫn bởi một thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi TTVN 2003 để giành giải nhất. Và năm nay, nguy cơ này có thể tái diễn với sản phẩm FES về thương mại điện tử của "nhóm Fanxipan", cũng vẫn do vị giám khảo này hậu thuẫn.
images406442_01291104.jpg


Hình ảnh nhóm tác giả phần mềm iCMS nhận giải nhất TTVN 2003 được hacker đưa lên site www.tintucvietnam.com sau khi tấn công.
Xin trích dẫn nguyên đoạn cuối trong thông điệp mà các hacker để lại trên mặt site Tin tức Việt Nam sau khi tấn công:

"Nếu báo chí không vào cuộc, hackers sẽ phải tự tay đi đòi công lý

Hệ thống iCMS sử dụng mã nguồn của nước ngoài, chúng tôi đã download phiên bản đó về và cùng nghiên cứu khai thác phát hiện ra có nhiều lỗi nghiêm trọng giúp hacker có thể kiểm soát được hệ thống thông tin sử dụng phần mềm nay. Cảnh báo dành cho đội phát triển iCMS và các khách đã, đang và sẽ sử dụng iCMS.

Một số hệ thống website tin tức sử dụng phần mềm iCMS hiện tại đang bị chúng tôi kiểm soát hệ thống, toàn bộ thông tin có thể thay hoặc sửa đổi.

We'll interfere until you stop telling lies !"

VietNamNet xin miễn bình luận về độ chính xác của các thông tin trên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong thông điệp trên là các hacker tuyên bố phần mềm iCMS sử dụng mã nguồn nước ngoài và bị họ tìm ra lỗi bảo mật. Do đó, những hệ thống website sử dụng phần mềm này như Tin tức Việt Nam có thể dễ dàng bị họ tấn công và nắm quyền kiểm soát một cách dễ dàng. Bằng chứng cho thấy là họ đã tiến hành tấn công hai website sử dụng iCMS là www.tintucvietnam.comwww.vinacomm.com.vn.

Theo những thông tin mới nhất mà Vietnamnet nhận được, hiện website www.tintucvietnam.com đã hoạt động trở lại sau 3 tiếng bị tấn công bằng cách sử dụng một Domain backup tạm tại địa chỉ http://69.93.187.178/news/. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các hình ảnh banner quảng cáo của website này vẫn không hiển thị được. Website www.vinacomm.com.vn hiện vẫn không thể truy cập vào trở lại sau khi bị tấn công.

Sau khi đọc được bài viết này, một số bạn đọc đã gửi thông tin về toà soạn Vietnamnet, trong đó có độc giả "DoanHaiBang" <doanhaibang@...> cho biết: "Thực sự cái gọi là Vinacomm portal thì trên thế giới vẫn dùng. Thậm chí họ còn cho free. Trong 30 phút nghỉ trưa tôi đã xuất bản được trang web này với cái portal họ cho free trên mạng. Tôi cũng không hiểu tại sao Trí Tuệ của Việt Nam chỉ là học hỏi những gì mà nước ngoài đã phát triển. Bản chất của sự sáng tạo hoàn toàn không có".

Một bạn đọc khác đề tên Ngọc Anh ([email protected]) tỏ ra bức xúc trước hành động tấn công của các hacker: "Thật không thể tin được.... chẳng lẽ những gì các "hackers VN" nói là đúng??? Chẳng biết công lý ở đâu, nhưng những độc giả như tôi cảm thấy rất bất bình. Hàng triệu độc giả trên khắp VN và toàn thế giới không cần biết đến Vinacomm hay iCMS để có thể yêu mến www.tintucvietnam.com, chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ cần những thông tin mà website cung cấp cho chúng tôi........ Cái gì đằng sau nó là chuyện nội bộ của ngành CNTT VN, của các quan chức và các vị giám khảo trong BGK các cuộc thi....... Hãy trả lại www.tintucvietnam.com cho các độc giả, thế thôi.... Các hacker hãy tìm lại (cái họ gọi là) công lý' theo cách khác đi, hack một website như www.tintucvietnnam.com với lý do chống lại "sự gian lận bẩn thỉu" thì được gọi là gì? Hay cũng chỉ là một sự "gian lận" tương tự, không hơn không kém!".

Sau khi một diễn đàn lẫy chủ đề “Chay giai TTVN: de hay kho?” trên forum Trí Tuệ Việt Nam tại địa chỉ http://www.ttvn.com.vn:8080/mvnforum/mvnforum/viewthread?thread=232 (được đặt đường link trong nội dung các hacker để lại trên trang tintucvietnam.com sau khi tấn công) thu hút rất nhiều người truy cập vào trong buổi sáng nay, với số trang nội dung lên tới hơn 20 trang chỉ trong buổi sáng, hiện tại diễn đàn này đã không truy cập được nữa và thông báo lỗi: "Cannot find the row in table Thread where primary key = (232)".

Muh Anh Vương Vũ THắng đâu có học Ams ah ?
 
Ko hỉu cái user VVT đấy ở đâu ra, nhưng lúc xem thì là sinh đầu năm 79, chắc ko phải! Anh Trung học lớp Tin đấy anh nói xem có ai ko :D Hay là bác VVT này lại định dính tí gì ở HAO đây :-? Mà user đấy reg khá sớm đấy! Mỗi tội chả post tí bài nào :-?
 
chắc chú Thắng béo định reg nick ở HAO để tìm kiếm "tình yêu trong sáng" đây :))

xem trả lời offline trên Tuổi trể thì VVT không thừa nhận sao chép mã nguồn từ CMSNET ??? mà chỉ tham khảo thôi
 
Ko có gì, ngày xưa học ở trường mà thằng nào ko làm được bài thì vác floppy đi copy về nộp là xong thôi mà. :D. Chuyện nhỏ.
VVT thì rõ ràng là ko học Ams rồi. Chắc là đăng ký để tham khảo, nhưng mà cũng ko cần phải xài tên lớp Tin chứ nhỉ? Đang tưởng được thơm lây, nhỡ quả này nó thối ra thì lại chả...
Chú nào rãnh rỗi vác 2 cái code ra làm quả so sánh, nếu mà từ đầu chí cuối giống nhau trên 80% thì Trí Tuệ VN về vườn được rồi. Mà anh nghe đâu là VVT được FPT đỡ đầu mà. Nếu là đúng thì cãi nhau làm gì cho mệt ;)
 
iCMS xin lỗi giới CNTT và tác giả CMS.NET

Sáng nay, nhóm tác giả của sản phẩm đoạt giải Trí Tuệ Việt Nam 2003 đã có thông báo chính thức gửi báo giới để xin lỗi Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi, ông Fraser cùng toàn thể cộng đồng CNTT về việc họ đã sao chép mã nguồn CMS.NET mà không xin phép.

Nhóm iCMS thừa nhận, Module CMS trong sản phẩm của họ được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết và mã nguồn mẫu mang tên CMS.NET kèm theo quyển sách Real World ASP.NET: Building a Content Management System, tác giả Stephen R.G. Fraser xuất bản năm 2002. Ngoài ra, trong iCMS còn có các thành phần mã nguồn miễn phí và mã nguồn mở (được bảo vệ bởi GNU/GPL).

Lý giải cho hành động sao chép của mình, iCMS viết: “Là các sinh viên, lập trình viên trẻ, thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã bỏ qua phần copyright ghi trên sách và cho rằng, vì đây là một quyển sách hướng dẫn về lập trình CMS bằng ASP.NET nên chúng tôi có thể sử dụng chương trình mẫu trong đó tùy ý mà không cần phải xin phép hay dẫn chứng/ghi chú gì với tác giả. Đây quả là thiếu sót của chúng tôi vì sự hạn chế về nhận thức của mình”.

Trong lời xin lỗi gửi tới ông Fraser và cộng đồng CNTT Việt Nam, nhóm giải thích cho việc từng khẳng định không hề sử dụng mã mở là “do chưa hiểu hết vấn đề bản quyền và nhận thức còn non nớt”, đồng thời nhấn mạnh đã “không cố ý làm nên điều này”.

Ban tổ chức cũng đã có phản hồi về vấn đề này tại địa chỉ chính thức của cuộc thi (http://www.ttvn.com.vn): "Việc nhóm thí sinh iCMS sử dụng nền tảng lý thuyết và mã nguồn mẫu mang tên CMS.NET trong sản phẩm dự thi TTVN 2003 mà không xin phép hay dẫn chứng tác giả là điều đáng tiếc. BTC TTVN hoan nghênh thái độ tiếp thu phê bình của nhóm iCMS. Ngày 7/12/2004, BTC TTVN sẽ họp để nhóm iCMS giải trình với sự có mặt của đại diện Diễn đàn tin học Việt Nam. Kết quả cuộc họp sẽ được thông báo".

Theo Vnexpress
 
Cái phần mềm đoạt giải năm TTVN năm 2001 của Vương Vũ Thắng thực chất là Snitz Forum. Vietkey Linux của Vietkey giải TTVN năm 2002 cũng chỉ là Red Hat Linux.
Nếu thế thì đáng buồn thật, 3 năm nay các phần mềm đoạt giải nhất đều là đồ ăn cắp cả. Thật chẳng xứng đáng với cái tên "Trí Tuệ VN".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Đạo phần mềm"? Không phải là trí tuệ Việt Nam!
21:16' 03/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Giới công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam nói gì về vụ bê bối iCMS và Vương Vũ Thắng có liên quan đến cuộc thi Trí tuệ Việt Nam (TTVN)? Xin mở đầu bằng ý kiến của ông Nguyễn Chí Công - tổ trưởng tổ chuyên môn của Đề án 112, Văn phòng Chính phủ:
Soạn: AM 211759 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ông Nguyễn Chí Công: "Đạo phần mềm" thể hiện một văn hoá thấp! (Ảnh: Hữu Thiện)

- Vừa qua, diễn đàn chính thức của “Trí tuệ Việt Nam 2004” liên tục xuất hiện các bài viết tố cáo iCMS của Vinacomm đã “đạo phần mềm” của nước ngoài. Là một chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, đâu là quan điểm của ông về vụ bê bối bị phanh phui ấy?

- Ông Nguyễn Chí Công: Hiện tượng lấy phần mềm này, người ta đã biết từ lâu rồi. Thực ra với cuộc thi của chúng ta từ xưa đến nay, từ thành phần Ban giám khảo (BGK) đến cách chấm vẫn chưa được khoa học. Tất nhiên không phải ai cũng có thể biết hết, nhưng nếu thành phần đầy đủ thì thế nào cũng sẽ có thành viên phát hiện ra. Vậy mà thành viên hiện nay hầu hết là người không làm tin học, hoặc làm tin học trong lĩnh vực hẹp. Đấy là điều đáng tiếc!

Nếu sử dụng phần mềm nguồn mở (PMNM) để kinh doanh thì theo giấy phép GNU cũng không có gì sai. Tuy nhiên, nếu đem những phần mềm như thế đi dự thi thì lúc đó là không trung thực, đấy không phải là trí tuệ Việt Nam. Cần phải xem xét đúng đắn hơn, rút kinh nghiệm.

- Có một vấn đề là iCMS đã được thương mại hóa và cung cấp cho một số đơn vị...

- Tôi không rõ cái phần mềm thương mại hóa đó nó có phải là bản dự thi không? Hai cái đó phải tách ra. Tôi chỉ biết khi phần mềm được giải thưởng là PMNM, khi người ta thương mại hoá nó thì tôi lại không biết. Khi thương mại hóa, có thể người ta phát triển thêm, nhưng lúc đó phải giải quyết cho được vấn đề lấy của người khác cái gì thì phải trả tiền cho người ta (đó chi phí đầu vào).

- Ông nghĩ sao về chuyện ''đạo phần mềm'' của nước ngoài?

- Cái đó là rất xấu, thể hiện một văn hóa thấp; mặt khác cũng nói nên nước ta chưa có chủ trương, nhiều người phạm tội nhưng không biết, người lớn tuổi phải giáo dục, thanh niên có thể chưa biết ý thức pháp luật để tránh việc đó. Đối tượng mà còn nhỏ thì có thể tha thứ được, nhưng đã là công dân thì phải chịu theo đúng pháp luật.

- Ông có thể nói rõ hơn về quan điểm sử dụng PMNM?

- PMNM đã quy định trong giấy phép: Khi sử dụng phải nói nguồn gốc, phần nào anh lấy của người ta, phần nào anh sáng tạo. Đây chính là triết lý của PMNM: Mỗi người đóng góp, đóng góp xong lại mở tiếp để cho người khác biết, dẫn đến hoàn thiện hơn. Song nếu không công bố gì cả mà nói là của mình thì rất dở. Khi chúng ta áp dụng Công ước Berne thì càng cần phải để ý hơn, càng phải tôn trọng quyền tác giả, phải thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

- Theo ông, liệu vấn đề này có làm ảnh hưởng tới những người tham dự cuộc thi TTVN?

- Có chứ, vì nếu trong cuộc thi có người không trung thực mà BGK không biết để cho được trúng giải như lâu nay thì tất nhiên sẽ có tác dụng xấu: Thứ nhất, làm cho người ta mất lòng tin vào cuộc thi. Thứ hai, làm cho người ta có cảm giác... bị lừa. Cuộc thi sẽ bị mất ý nghĩa tốt đẹp mà Ban tổ chức vẫn thường nói. Bản thân thành phần BGK đã nói lên điều đó: Không đại diện được cho giới CNTT Việt Nam. Điều này dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến uy tín của giới CNTT Việt Nam song ảnh hưởng không nhiều lắm, chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc thi.

Tôi nghĩ: Phần mềm không phải của mình mà đem đi dự thi thì thậm chí phải trừng phạt việc đó, chứ tước bỏ danh hiệu cũng chưa đủ. Chuyện này còn làm cho chúng ta mất uy tín với nước ngoài. Nếu nước ngoài người ta biết dùng như thế mà được giải thưởng, mà lại còn được giải thưởng rất kêu - "Trí tuệ Việt Nam" thì thật xấu hổ!

- Nhận xét của ông về cuộc thi TTVN?

- Bản chất, mục đích của cuộc thi là rất tốt: Tôn vinh, khuyến khích sự sáng tạo của giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc thi phải được công minh, rõ ràng, BGK phải đại diện được cho giới CNTT. Cuộc thi dùng tên rất kêu như "Trí tuệ Việt Nam" nhưng lại không được khiêm tốn, có cái gì sáng tạo không là trí tuệ, mà trí tuệ CNTT không phải chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Việc đặt tên là quyền của đơn vị tổ chức, bao giờ đặt tên cũng đi với yếu tố thương mại, giải thưởng đi với thương hiệu, song cần nhận rõ đây không phải là giải thưởng khoa học. Giải thưởng do các doanh nghiệp tổ chức bao giờ cũng mang tính thương mại.

Đáng tiếc là những cái giải TTVN gây nhiều tai tiếng lại không phải là... lần đầu. Đây cũng là lẽ thường, vì trong các cuộc thi thường khó mà công minh hết được. Tuy nhiên, việc có sự lừa dối mà BGK không biết thì đó thật là... (!). Trong thời đại Internet thì điều đó hơi buồn cười. Vì để biết có lấy của ai không thì rất dễ, chỉ cần dùng phép so sánh trên Google là tìm ra ngay, tức BGK không cần phải biết CNTT đến mức sâu sắc lắm (!).

VietNamNet kính mời các chuyên gia CNTT, sinh viên CNTT... trong cộng đồng CNTT người Việt trong và ngoài nước tiếp tục tham gia diễn đàn này. Bài viết xin gởi về [email protected]
 
Chú nào rãnh rỗi vác 2 cái code ra làm quả so sánh, nếu mà từ đầu chí cuối giống nhau trên 80% thì Trí Tuệ VN về vườn được rồi. Mà anh nghe đâu là VVT được FPT đỡ đầu mà. Nếu là đúng thì cãi nhau làm gì cho mệt
Em đã so sánh. Giống nhau y hệt (đến từng ký tự 1) là 86%, còn lại 14% tiếp theo phần lớn là đổi từ CMSNET thành TTVNCMS & dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt.
Lý giải cho hành động sao chép của mình, iCMS viết: “Là các sinh viên, lập trình viên trẻ, thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã bỏ qua phần copyright ghi trên sách và cho rằng, vì đây là một quyển sách hướng dẫn về lập trình CMS bằng ASP.NET nên chúng tôi có thể sử dụng chương trình mẫu trong đó tùy ý mà không cần phải xin phép hay dẫn chứng/ghi chú gì với tác giả. Đây quả là thiếu sót của chúng tôi vì sự hạn chế về nhận thức của mình”.

Trong lời xin lỗi gửi tới ông Fraser và cộng đồng CNTT Việt Nam, nhóm giải thích cho việc từng khẳng định không hề sử dụng mã mở là “do chưa hiểu hết vấn đề bản quyền và nhận thức còn non nớt”, đồng thời nhấn mạnh đã “không cố ý làm nên điều này”.
Nói thẳng luôn, cái việc copy đồ miễn phí rùi đem bán lại cho các cơ quan khác với giá vài trăm triệu đồng là tội lừa đảo. Dù có là do cái rì, chẳng có thèng nèo lừa đảo, ra tòa xin lỗi 1, 2 câu kiểu như "Do nhận thức kém nên bị cáo phạm tội", cũng chẳng có thèng nèo lừa đảo mà ko biết mình lừa đảo cả. Vả lại, ko phải chỉ riêng CMS.NET, nGallery nó cũng copy lại và dò đến từng file source code 1 để xóa đi dòng copyright của nGallery.
Nếu thế thì đáng buồn thật, 3 năm nay các phần mềm đoạt giải nhất đều là đồ ăn cắp cả. Thật chẳng xứng đáng với cái tên "Trí Tuệ VN".
Ko phải chỉ riêng những phần mềm nì mà còn rất nhiều phần mềm khác cũng là đồ copy. Cả những phần mềm tham dự TTVN lẫn những phần mềm được phát triển bởi các công ty VN và đang được thương mại hóa. Cá biệt Vương Vũ Thắng có 2 lần, 1 lần Snitz Forum năm 2001, 1 lần là iCMS, tiếp đó, Fanxipan tham dự TTVN năm nay cũng là của thành viên công ty Vinacomm mà Vương Vũ Thắng làm tổng giám đốc và cũng chính Vương Vũ Thắng được chỉ định làm giám khảo sơ loại phần mềm nì.
 
Mà đề nghị các bác nếp copy từ nguồn nèo khác trên Net thì chỉ đưa cái link thui là được rùi. Post cả bài lên đây chỉ tổ làm nặng thêm trang web mà ko cho lựa chọn xem hay ko xem.
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Chẳng phải mờ ám hay ko. Bác nghĩ dân IT ở đây ngu đến thế seo?? Đọc source code thì phải biết, cũng giống như các bác nghe nhạc bài Frontier & TTXX rùi ra kết luận là nó copy của nhau vậy thui. Mà cũng nói thẳng là FPT, Tinh Vân, Vinacomm hay các công ty tin học VN khác cũng chẳng tử tế rì. Cái portal mà hiện nay Tinh Vân đang phát triển và bán với giá hàng trăm triệu thực sự là copy của Plone Portal. Cái phần mềm đoạt giải năm TTVN năm 2001 của Vương Vũ Thắng thực chất là Snitz Forum. Vietkey Linux của Vietkey giải TTVN năm 2002 cũng chỉ là Red Hat Linux. Tất cả những rì họ làm là dịch ra tiếng Việt sau đó thương mại hóa 1 cách bất hợp pháp (ngoại trừ Vietkey Linux ko thương mại hóa), vi phạm GPL. Tự nhiên nó copy phần mềm ở đâu đâu về rùi đem đi thi đoạt giải sau đó bán lại cho người khác với giá vài trăm triệu, trong khi cũng cái phần mềm đó có thể download miễn phí ---> đúng lừa đảo theo nghĩa đen của nó. Cái này ko phải là riêng Vinacomm, Vinacomm chỉ là trường hợp điển hình, các "công ty đàn anh" mà bác nói tới cũng đều là cái loại lừa đảo thế cả, bác nghĩ là nó sẽ cho ý kiến rì??

Bác nói thì em mới rõ được chứ. Hóa ra nền công nghiệp phần mềm của VN mình tệ hại thê thảm thế ah? :-$
Em thì chẳng bênh gì Thắng béo đâu? vì nếu bênh thì sẽ bị chửi là ngu thôi :D. Nhưng mà em vẫn kể lại câu chuyện theo ý của em nhé. Các bác nghe xem có vừa tai ko?
- Xuân post tin nặc danh lên mạng Trí tuệ VN vài ngày trước khi công bố danh sách phần mềm vào vào chung kết
- Xuân công bố tên và quê quán (sai đôi chút) và đang ở TQ!
- Hacker đánh sập trang tintucvietnam.com trước khi công bố TTVN
- Các khám phá liên tục về iCMS vi phạm G gì đấy ;) và các trang về VVT
- Công bố bản sọt của iCMS cái mà Vinacom chắc phải cất giữ lắm
- Ai đó viết thư cho tác giả CMS.NET
- Nhóm iCMS và VVT phải xin lỗi và thừa nhận các sai phạm
- Xuân gửi thư tấn công vào tài chính của Vinacom

Các bác nghe câu chuyện xong nói hộ em xem là mọi ng đang làm gì đây? Tìm lại sự trong sạch cho Trí tuệ VN :x ah? chiến đấu vì một "đạo phần mềm" trong nền công nghiệp phần mềm mà vẫn đề đấy đã bám sâu gốc rễ (như bác nói trên) ah? Hay là tiêu diệt cái công ty Vina còm gồm khoảng 70 thành viên của chú Thắng béo mới 2 mươi mấy tuổi đầu đã 2 lần đoạt cúp TTVN, lên Ti vi mấy lần, ăn được cái Cổng to, sắp sát nhập để thành một thế lực trẻ trong nên công nghiệp PM?

Hà hà, vậy các bác mất công chứng minh là iCMS cọp 80 hay 86% làm gì? Cái bác nào post lên thì phải rành quá chứ nhẩy? Em thì nghĩ HAO sẽ có cách nghĩ khác các diễn đàn phổ thông khác cơ. Hay bác nào giỏi thì công bố bằng chứng về "đạo phần mềm" của các công ty đàn anh kia đi? =D> Chứ "mượn gió bẻ măng" làm gì. Các thông tin đấy em đọc đã nhàm rồi. Bác nào có cái links mới về "đạo phần mềm" của các nhóm khác thì gửi em nhá. [-(
 
Ý anh Hiếu có phải là việc lôi vụ VVT ra ánh sáng vào đúng thời điểm nhạy cảm này là có chủ ý rõ để "đánh dưới thắt lưng" VVT và Vinacomm chứ hoàn toàn ko phải ngẫu nhiên? Và vì thế sâu xa hơn là "con gá tức nhau tiếng gáy" ko muốn để VVT và Vinacomm trèo cao?

Về mặt hiện tượng mà nói, bác đúng. Bởi vì những sự kiện là như vậy.

Nhưng về mặt bản chất, em thấy anh chưa thấu tình đạt lí. Cứ cho là những người tố cáo muốn đánh sập VVT và Vinacomm đi, thế em hỏi anh, điều đó có đáng ko? Hay là họ bị oan Thị Kính? Một công ty chà đạp đạo đức nghề nghiệp, có đáng bị du lịch ở cõi Niết Bàn ko? Cái bác VVT ấy xỏ mũi dân tình mấy lần chứ có phải một lần đâu, cái này có thể gọi là "phạm tội có tổ chức". Vậy anh xem, có đáng bị một cú như thế ko? Làm mạnh tay như thế, vào đúng thời điểm nhạy cảm như thế, là coi như dằn mặt tất cả những ai còn định "của người phúc ta", chẳng phải là việc nên làm sao? Đó ko gọi là "mượn gió bẻ măng", bởi vì có cho là họ "mượn gió", vậy chứ "măng" đâu ạ?

Tóm lại, em thấy phanh phui như thế, một cách khôn ngoan như thế, là justified.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên