có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

uh, văn tao hồi đấy 1 bài chi chít lỗi chính tả, ngữ pháp sai bét nhè ko 4 mới lạ :">
Nếu quy trách nhiệm thì tao sẽ đổ lỗi cho thầy Chi hồi trước dạy tao hồi lớp 4 , mày biết ông Chi ko@@? Kiểu ông ý mà dạy văn thì biết rồi đấy =))
Ông ý chuyên ngành là chỉ dạy toán thôi, nhưng hồi tiểu học giáo viên chủ nhiệm phải dạy tất =))
Thế nên mặc dù văn tao toàn 3 với 4 nhưng toán tao cao, với ông ý quý tao nên nhìn cuối năm văn mình vẫn 9 phẩy mới kinh :D

Hồi xưa là như thế dưng mà bây giờ văn tao toàn 8 phẩy mới kinh =))

Nhanh thật 7 năm rồi chứ có ít gì đâu.

hic, thày Chi hay đi nước ngoài đúng ko :))
mày học cùng lớp với thằng Quốc Anh đúng ko nhỉ :))


mà có ai biết cô Kim dạy sinh bây h thế nào ko ah :x
nghe kể cô sắp về hưu :(
buồn ghê :(
 
hic, thày Chi hay đi nước ngoài đúng ko :))
mày học cùng lớp với thằng Quốc Anh đúng ko nhỉ :))


mà có ai biết cô Kim dạy sinh bây h thế nào ko ah :x
nghe kể cô sắp về hưu :(
buồn ghê :(
Tao có học Kim năm cộng đâu mà biết :D

uh, QA hồi xưa là lớp trưởng lớp tao thì phải >:/
Bây giờ tao vẫn cùng lớp với nó mà, khác gì đâu =))

Thầy Chi lượn đi Mỹ với con cháu từ lâu rồi mà :-t
 
năm em học lớp 4 thầy dg trọng chi đã ko còn ở vn rồi :))
hồi lớp 4 thầy chi cứ quảng cáo khoá trên giỏi và pro lắm :)
 
năm em học lớp 4 thầy dg trọng chi đã ko còn ở vn rồi :))
hồi lớp 4 thầy chi cứ quảng cáo khoá trên giỏi và pro lắm :)
Đúng rồi, lớp anh là lớp cuối cùng của thầy mà. :D
;;)
Ôi nghe phổng hết cả mũi 8->
Tự sướng phát, lớp anh thì có bạn Bình, bạn Dương ( giờ đang học Toán 2), bạn Hoàng Nam (hồi xưa học lý ), với bạn Lê Hưng ( sắp đi bán bánh mỳ rong )là pro hehe :D
 
Kim 5 cộng :)) :)) hồi bọn chị học gọi là Chuồn chuồn kim. Nhớ đặc điểm nổi bật của cô là nói nhiều :) :)
Nhưng mấy năm học Tộ ấn tượng nhất vẫn là cô Thoan. Cứ nghĩ đến hồi học cô là 8-X: 8-X:
 
cô Thoan cũng dạy Sinh ah :)
cô Kim hiền lắm :x
ngoài ra còn cô Mỹ dạy Địa cũng hiền :x
toàn những cô giáo mẫu mực :((
 
ôi cô thoan :x rất tự hào là 1 trong những học sinh hiếm hoi ăn đc điểm 10 kt miệng của cô :x cô thoan còn đang dạy địa lớp em nữa cơ :D
 
Cô Thoan đa tài lắm, dạy Sinh chị lớp 7, Địa lớp 8. 1 hôm cô vào dạy hộ môn Hóa, đến giờ ra chơi còn kiểm tra bọn chị từ tiếng anh vì bọn chị kêu tiết sau kiểm tra anh =))=))
 
cô thoan cũng dạy lớp em sinh lớp 7, địa lớp 8 :D đc cái là học cô thuộc bài ngay trên lớp, về nhà ko cần ôn vẫn nhớ :)) cô còn hay mang tài liệu tham khảo mang đến lớp đọc nữa cơ mà.
 
oh my god, các em cũng học Mrs.Thoan à,hok bik bà ấy còn kể chuyện lớp A5 02-06 cho các em nghe hok...
 
Lớp em kiểu toàn đầu trâu mặt nhợn của trường nên gặp toàn các thầy cô hàng khủng :((
Toán thì thầy Thiện nhé :-ss
Sinh thì cô Thoan, cô Thoan 1 tiết mà ko cho 1 đứa vào sổ ghi đầu bài hay vụt đứa nào thì tiết đấy chắc cô đang buồn ngủ.

Sử thì cô Tuyết ( khỏi phải bình luận luôn )

Địa thì bà gì dọng chóe chóe, lùn lùn ý, cũng kinh lắm :-ss

Hóa thì ko nhớ nổi ai dạy nữa vì em toàn ngủ gật ở cái môn này :(

Lý thì thầy Thắng, mà thầy Thắng thì vụt toàn vụt bằng thước kẻ hình trụ thể tích 1x1x20 thôi :((
 
@anh Hưng: Thước đấy màu hồng choé phải ko hả anh ? ;;)
Cô Địa giọng choe choé có phải là cô nói giọng pha tí chất Nghệ ko ạ?
@anh Khang: Anh kể đi ;;) (Dù em chả biết cô Thoan là cô nào 8-} )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@anh Hưng: Thước đấy màu hồng choé phải ko hả anh ? ;;)
Cô Địa giọng choe choé có phải là cô nói giọng pha tí chất Nghệ ko ạ?
@anh Khang: Anh kể đi ;;) (Dù em chả biết cô Thoan là cô nào 8-} )
về cô Địa thì chuẩn không cần chỉnh rồi em ạ.
Em cũng gặp bà đấy à, hãi hùng quá %-(

Thước thì mỗi năm thầy thay chục cái, nhưng anh nhớ lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất anh bị vụt thì nó có mầu tím mộng mơ.
Sau đấy vài tuần thầy Thắng vụt đứa nào lớp anh ý, ko nhớ rõ, dưng mà vụt mấy cái gẫy cả thước nên thầy đổi sang cái màu hồng nhạt :-ss
 
@anh Hưng: Thước đấy màu hồng choé phải ko hả anh ? ;;)
Cô Địa giọng choe choé có phải là cô nói giọng pha tí chất Nghệ ko ạ?
@anh Khang: Anh kể đi ;;) (Dù em chả biết cô Thoan là cô nào 8-} )

ặc,cũng hok hay ho lắm đâu,bà ấy kiểm tra miệng cả lớp A5,nhưng mà cả lớp gần như chả ai học,trừ 1 số phần tử ngoài hành tinh,thế là cả lũ tập trung ở cầu thang đồng thanh gọi:"Thoan ơi",.................ôi dời ơi............hối hận >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:)
 
Ôi giời, cái cô địa đấy dạyt hay 2 buổi cho lớp em. Học như đi tù khổ sai ý >:p
ặc,cũng hok hay ho lắm đâu,bà ấy kiểm tra miệng cả lớp A5,nhưng mà cả lớp gần như chả ai học,trừ 1 số phần tử ngoài hành tinh,thế là cả lũ tập trung ở cầu thang đồng thanh gọi:"Thoan ơi",.................ôi dời ơi............hối hận

Lớp em còn "Liên ơi" với cả "Lan ơi" cơ anh ạ :"> Nghe em nghe nói khoá 07-10 hồi học Toán 2 cô Liên chuyên gọi kiểu Liên Toán, Lan Văn phải ko ạ ;))
 
Back
Bên trên