có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Cô Thanh Mai thì chăm hs vô đối rồi. Nhưng kia là cô Bích Liên nào hả anh Hưng?
 
Ơ mình tưởng bánh gối cả 2 chỗ đều là hàng cô Hà :-? mình thấy chán như nhau, toàn miến =.=. Nhớ mỗi thạch rau câu :-<
 
Chị Vũ Linh cũng thích ăn thạch rau câu à :)) Bây h cô ý hào phóng đổi ống hút. Ngày trước cái ống hút bé tí ti, bóp thạch nát toét ra mà vẫn đau hết cả mồm :))
 
mình cũng ăn bánh gối ở ngoài cổng trường suốt 2 năm đầu :))
sang năm lớp 8 chuyển trg
nghe mọi người nói xấu khu mới nhiều quá - tự dưng mất hứng lang thang :-<
bánh gối ngon :x
 
Mỗi chuyện bánh gối mà làm xôm cả 2pic. Nhớ hồi xưa giờ ra chơi thích ăn bánh gối mà bảo vệ đóng cửa toàn phải luồn bánh gối qua khe cửa, khổ cực 1 tí nhưng ăn rất ngon :x :x :x
Nếu thăm thầy cô thì về Tộ mới, còn có đi ăn thì về Tộ cũ thôi. Khu đấy đông đúc, ăn j cũng tiện. Mà ko hiểu sao nhìn Tộ cũ dù hơi xập xệ mình vẫn có cảm xúc hơn. Hôm kéo cả 1 lũ bạn về Tộ cũ ôn lại bao nhiêu là kỉ niệm :x :x :x :x
 
Cô Thanh Mai thì chăm hs vô đối rồi. Nhưng kia là cô Bích Liên nào hả anh Hưng?
Cô Bích Liên đầu xù dạy cả sử cả văn ý :-<
Cô Thanh Mai thì phải học lớp cô chủ nhiệm mới biết thế nào là trong chăn có giận em ạ.
Nhà anh ở cách nhà cô có mỗi cái chợ Thái Hà thôi, thỉnh thoảng mẹ anh đi chợ Thái Hà gặp cô là cô tuôn cho 1 tràng. Tối hôm đấy y rằn ăn đòn :-<

May mà chợ Thái Hà nhà cô toàn bọn cân điêu bán đắt, nên mẹ anh chỉ 1 năm đi chợ đấy 1-2 lần thôi 8-}

Thạch rau câu ngon, dưng mà mình toàn ăn cốc, chả bao giờ ăn túi cả =))
 
" có rận" chứ anh Hưng? Em phổ nghi anh ở Tây mấy năm nữa chắc quên luôn TV, hì hì :p
Chị em kể, hồi trước cô dạy đội tuyển phần nghe, cô còn " Bạn Duy có 1 dôi tai thật là tinh nhé, cả lớp vỗ tay hoan hô bạn nào!" hay " Ôi câu này mà con còn sai à, cả lớp ê bạn đi nào!" :">

Khóa chị Thu hình như lớp 9 mới về trường mới chị nhỉ. Thế trường cũ nhiều kỉ niệm hơn là đúng rồi chị ạ :D Mà trường cũ nhiều chỗ ăn uống lắm ạ? Em ra chỗ trường cũ đúng 1 lần :))

p/s: Avt em Linh là ai đấy? :-SS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bạn bàn thêm món gì típ đi,học NTT 4 năm muh mình cũng hok bik nhìu về đồ ăn lắm.
 
Ô Mai :-ss
Amen
cô Mai nói lúc nào cũng như là sắp hết hơi - cô dạy Tiếng Anh hồi lớp 8 với lớp 9 của lớp mình :)
cô khá là yêu học trò mỗi tội cô cứ coi bọn mình như hs mẫu giáo ý :))
ví dụ như bài em Hà đã nêu :))
 
Thông cảm đi, hồi lớp 1 lớp 2 môn nào mình cũng chín mười phẩy, chỉ có môn chính tả là bê bết thôi =))

Mà sao giờ hiện đại thế, có cả sò nướng cơ à @__@

Cô Mai thì 8-}
Anh có thâm niên học cô Mai từ lớp 6 tới lớp 9 cơ @__@ (2 năm học thêm, 2 năm chủ nhiệm )
Nên về cô Mai thì 8-}
 
tao nhớ năm lớp 5 :))
tao với mày cùng vào lớp hình như là ăn ngay 1 con 4 văn :-ss :))
nhưng hồi đấy cô Ánh với thày Ấn hiền :x

hic - có cả sò nướng rồi cơ ah :cool: ghê quá :((
chắc cũng 2-2 thì Tộ đi học lại ah :)
 
uh, văn tao hồi đấy 1 bài chi chít lỗi chính tả, ngữ pháp sai bét nhè ko 4 mới lạ :">
Nếu quy trách nhiệm thì tao sẽ đổ lỗi cho thầy Chi hồi trước dạy tao hồi lớp 4 , mày biết ông Chi ko@@? Kiểu ông ý mà dạy văn thì biết rồi đấy =))
Ông ý chuyên ngành là chỉ dạy toán thôi, nhưng hồi tiểu học giáo viên chủ nhiệm phải dạy tất =))
Thế nên mặc dù văn tao toàn 3 với 4 nhưng toán tao cao, với ông ý quý tao nên nhìn cuối năm văn mình vẫn 9 phẩy mới kinh :D

Hồi xưa là như thế dưng mà bây giờ văn tao toàn 8 phẩy mới kinh =))

Nhanh thật 7 năm rồi chứ có ít gì đâu.
 
em họ này là em họ thật hay là em nhận nó làm em họ đấy
;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 
Sò nui là 1 thể loại gần giống như bim bim ko nhãn mác anh chị ạ 8-}
 
Back
Bên trên