có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

THeo em biết thì Ams còn Hoá ạ? :)
Thứ 4 này lớp 9 thi nghề đấy ạ :D Anh chị có lời khuyên gì cho đàn em ko? :) Em thấy đề cương nghề trg` mình có 2 trang rưỡi trong khi trường khác là 30 trang. Thấy lo ghê gớm ý ạ :(
Thấy mọi người bảo mọi năm thi lý thuyết toàn trật đề cương. Nhưng mà cái đề cương toen hoẻn thế này thì trật là phải :(
 
lớp 9 anh thi nghề trượt toé loe :))
điểm thực hành 9
điểm lý thuyết 4
mà em thi môn gì ?
cắm hoa ah ?
đừng nói là điện nhé
 
oh há
lớp anh ngày xưa hầu như là con trai đi học điện
có mỗi mấy đứa đi học tin
con gái thì chủ yếu là cắm hoa
có mấy đứa (XX+XY)/2 thì mới đi học điện thôi (có 2 đứa)
 
thế anh học điện ạ? Cô Liên bảo trượt nghề khoảg 60%, hầu hết là điện :D Ôi em cầm cái đề cương có 3 trang mà vẫn lười :)) Chả biết có anh chị nào học tin trên này ko nhỉ :)
 
Ý anh là kịp gì ạ? Kịp ôn? Em nhớ gạch đầu dòng thôi, chém gió là chính :)) Thi Tin em cũng ko có ý định đâm đầu vào học :D
 
uh
nhưng dù sao có cái điểm tốt thì luôn có ưu thế
:)
anh thi cấp 3 trượt tuốt mấy trường công lập vì coi thường những cái này đấy :(
 
một con 4 - 1 con 9
hình như là khá hay trung bình gì đó :((
nghĩ lại thấy mình ngu thật - chả biết lo cho tương lai là gì :(
mà sao topic bây h vắng vẻ vậy ta :-s
 
ặc,BD cứ chém gió làm em nó sợ.Thi nghề qua hết em ạ,vào phòng thi chép bài thoải mái.Gặp được giám thị tốt thì nó còn nhắc cơ,gặp giám thị hắc thì nó để yên cho tự chép.
 
THeo em biết thì Ams còn Hoá ạ? :)
Thứ 4 này lớp 9 thi nghề đấy ạ :D Anh chị có lời khuyên gì cho đàn em ko? :) Em thấy đề cương nghề trg` mình có 2 trang rưỡi trong khi trường khác là 30 trang. Thấy lo ghê gớm ý ạ :(
Thấy mọi người bảo mọi năm thi lý thuyết toàn trật đề cương. Nhưng mà cái đề cương toen hoẻn thế này thì trật là phải :(
Không phải anh khoe, dưng mà
<--- max điểm nghề (ko tin scan giấy chứng nhận cho xem ;)) )
Thực hành 10, lý thuyết 10.
Đấy là chưa kể thực hành mình còn quay sang làm hộ bài con bạn thân ( nạn nhân bị mình rủ rê từ cắm hoa qua điện, kết quả là nó dek biết đến cái dây điện là cái gì để mà còn thi 8-> )
Nó cũng 10 luôn ( ko thì nó hận mình suốt đời :-@ )

Điện là dễ nhất em ạ, không thì đi thi làm hoa ý, đem theo ít tiền còn mua hoa của bọn làm xong rồi :D
 
ặc,BD cứ chém gió làm em nó sợ.Thi nghề qua hết em ạ,vào phòng thi chép bài thoải mái.Gặp được giám thị tốt thì nó còn nhắc cơ,gặp giám thị hắc thì nó để yên cho tự chép.
Chép đằng mắt @__@
Phòng tôi hồi đấy ảo lắm, 2 giám thị, ngồi lù lù như đống c' ý @@
Dưng mà được cái bị bắt không làm sao, mỗi tội mất phao ko có gì mà chép, thế nên kinh nghiệm là cứ đem tầm 5-6 bộ phao đi cho nó chắc, ko dùng hết thì đem phát làm phước cho con cháu.

Chả hiểu sao mọi người lại trượt nghề nhỉ :-" mình cấp 3 đỗ cả KL nhé :-" mặc dù mình học ngu nhưng mình được cộng 1 đống điểm phụ ra :">
Hồi xưa tôi thi tốt nghiệp 7 điểm toán mới nhục cơ, đố biết tôi mấy điểm văn :-" để đỗ KL ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chép phao thi nghề dễ thế cơ ạ? :| Em từ trước đến nay toàn nhờ bạn giở hộ, đã bao h tự tay giở phao đâu, chả biết vào phòng thi hành sự đc ko :D
Mà anh Hưng max điện chắc là tại anh học chuyên Lý :)) Em muốn học mấy cái nghề kia lắm nhưng mà mẹ Liên nhét cả lớp vào phòng tin hết rồi :( Chắc một phần là mẹ cũng muốn các con giúp đỡ nhau h thi :))
Chị Nga lớp Pháp chắc thi đc mỗi mấy trường chuyên, cần gì điểm nghề chị nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chép phao thi nghề dễ thế cơ ạ? :| Em từ trước đến nay toàn nhờ bạn giở hộ, đã bao h tự tay giở phao đâu, chả biết vào phòng thi hành sự đc ko :D
Mà anh Hưng max điện chắc là tại anh học chuyên Lý :)) Em muốn học mấy cái nghề kia lắm nhưng mà mẹ Liên nhét cả lớp vào phòng tin hết rồi :( Chắc một phần là mẹ cũng muốn các con giúp đỡ nhau h thi :))
Chị Nga lớp Pháp chắc thi đc mỗi mấy trường chuyên, cần gì điểm nghề chị nhỉ :D
Tập dần cho quen em ơi, lớn gần này tuổi đầu mà không biết quay phao, xấu hổ quá :-j
Chả hiểu mẹ Liên nhà em nghĩ gì chứ, tin thì giúp nhau kiểu gì.
Anh thấy nếu ko làm được điện hoặc có quý nhân phụ trợ như con bạn anh thì tốt nhất là làm hoa ^:)^ hồi anh thi, mấy con mụ trông thi bán 20k/ bông, giờ chắc lên giá 50k.
Chị Nga cứ đùa :"> trình độ chị nhảy luôn vào huyên cần gì điểm cộng nghề ;))
Mà năm chị Nga có cộng điểm nghề hay ko thế, năm em cộng 1,5 điểm đấy 8-X:
 
Thi nghề hồi hết cấp 2 ý hả :|
Chả phải học gì, trông ngoan ngoãn một tẹo là 10 hết :-j
Cái gì cũng 10 luôn =))
 
Chị nhớ lớp chị hồi thi nghề toàn 9, 10 thôi :|
Chả hiểu học nghề để làm gì:)) Đi học đúng 1, 2 buổi rồi nghỉ hết mà vẫn cứ điểm cao như ko
 
ngày xưa chỉ có tốt nghiệp trung bình mới đc cộng điểm nghề thôi,còn học sinh giỏi từ đầu đến cuối thì đc cộng 2.Mà có phải siêu phàm nên ko học nghề đâu :-s Chỉ là lớp chị học 2 buổi nên chả biết nghề vào lúc nào nữa.
 
Back
Bên trên