có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Vừa đi về mệt vd.
Thế thằng Đức cuối tháng 3 sang chứ j. Sang đây đê anh bao chú ăn ở bao giờ anh sang chú bao anh ăn ở :">. Chắc khoảng tháng 6 anh sang :-?
 
Hehe, Chúc mừng năm mới mọi ng` ạ :x :p Bố em bảo đi đâu cũng nói câu này, thà thu âm rồi gặp ng` quen thì lại bật lên :D
Híc, quay đi quay lại hết 1 năm rồi, sắp thi nữa :( Em chúc mọi ng` năm nay ai phải thi gì thì cũng đỗ hết nhé :)
À, trên HAO mình nh` ng` sinh nhật 1/1 thế :| List dài dằng dặc :|
 
câu đấy để hội thi đại học hoặc hội thi cấp 3 năm nay nó nói thì hợp hơn :-j
mỗi ngày người ta tiến 24h đến cái chết :-ss
 
Chúc mọi người năm mới 2009 nhiều ý nghĩa :)

Chúc aĐức, aGiang, cTrang & aSơn tiếp tục thành công như những gì các anh chị đã đạt đc - tiếp tục cầm đầu bọn e & topic này :x

Chúc các bạn tớ vượt qua ngã rẽ lớn năm nay với nụ cười :)>- ngạo nghễ & khinh bỉ như thường khi ;)

& Chúc các e 1 từ thôi: cố gắng, cố gắng & cố gắng (khi mình có cố gắng, ko sớm thì muộn mình sẽ đc đền đáp xứng đáng 0:) )

---------------------

@a Đức : a về VN rồi ạ? có lâu ko anh? có hẹn đc a ko ạ? :">
@BD : ko biết là ấy thi Y cơ đấy, thế là Sinh vẫn còn chút hữu dụng nhỉ. Tớ chắc thi CNSH, nhưng muốn áp dụng vào nông nghiệp, ko biết thi trg nào - NN thì bị phản đối rầm rầm còn các trg khác thì ko mạnh phần đấy lắm.
@em Hà nhỉ: suy nghĩ, qđiểm của aKhang có nhiều điểm mình khó chấp nhận thì cũng ko p suy nghĩ xếp mình vào đó làm gì - mọi ng lúc nào chẳng có nhiều suy nghĩ trái chiều, ko dung hòa đc nhau hả e
@bạn Khang : tớ có hoài bão, tớ run sợ nhưng tớ ko mặc kệ này :D

----------------------

PS: Cuối năm topic xôm hẳn lên. Chúc cho năm mới ở đây cũng luôn nhộn nhịp, vui vẻ thế này :x
 
bao năm nay bạn An vẫn vậy :D
mấy hôm nay thi HK tốt chứ :)
cảm ơn đã cho bạn Phương khoá nhờ xe nhá :D
 
tick bài tốt cho bạn Hà An vì sau bao nhiêu năm bạn vẫn lập dị như ngày nào.
 
:D
cả 2 bạn đều đặc biệt mà :-j
tình hình các anh/chị/bạn có muốn đi off Tết này ko ah :D
 
Thx em An,anh còn ở VN đến thứ 4 nữa thôi :-s.Có việc gì quan trọng ko :-/.Mà..lặn đâu sao mãi chả thấy onl/vào forum gì thế :-/
Tết là rất muốn bùng học 1 tuần để về...nước ăn tết đấy nhưng mà hết xiền rồi :-< Nhật dở hơi bỏ mất tết cổ truyền >.<
 
Kiều Linh mah manly á =P~ tôi cho bà phát biểu lại đê >:) cả lớp mình mới chỉ có 2 cặp vợ chồng là tôi với Quỳnh và Đức A - Nho Minh thôi nhá :"> bà đã quyến rũ được em nào chưa =))

thi học kỳ toán xong em phải nghĩ lại, cô Hồng Anh cũng không đến nỗi tàn nhẫn quá... so với đề chuyên Lý thì đề chuyên Toán dễ kiếm điểm hơn :"> tạm thời 1 tuần treo biển "Em yêu mẹ hiền" :">
 
ko phải thi học kì đề riêng là cả một niềm hạnh phúc :))
ngày xưa có thể loại cả lớp liên minh với nhau vẫn chết :))
 
Back
Bên trên