có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Học Vinh tiên sinh mà có 7.5 Lý thôi sao :)).Lý thuyết thì quay BT thì chép =)) lớp mình thấy điểm toàn 9,10 cả.
Còn định hướng...thik cái gì thì làm cái đấy thôi...
Để chắc ăn thì check thử internet/sách báo hoặc kinh nghiệm các bậc tiền bối về cái ngành mình thik.Thấy ko ổn thì...thik ngành khác :D
Còn cái vụ học lệch hay ko anh thấy chả quan trọng...vào ĐH mới thấy kiến thức phổ thông nó chả là cái đinh gì :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học Vinh tiên sinh mà có 7.5 Lý thôi sao :)).Lý thuyết thì quay BT thì chép =)) lớp mình thấy điểm toàn 9,10 cả.
Còn định hướng...thik cái gì thì làm cái đấy thôi...
Để chắc ăn thì check thử internet/sách báo hoặc kinh nghiệm các bậc tiền bối về cái ngành mình thik.Thấy ko ổn thì...thik ngành khác :D
Còn cái vụ học lệch hay ko anh thấy chả quan trọng...vào ĐH mới thấy kiến thức phổ thông nó chả là cái đinh gì :D

Nếu được như anh Đức thì đã chả có 3 cái dòng định hướng nghề nghiệp như thế kia. Vinh bệnh không tả được, em cũng có ngu gì môn lý đâu, nhưng mà ông ý bựa :(( cứ đến mỗi lần kiểm tra lại cho vào phần em không học hoặc đứa nào xé mất phần đấy trong xách em nên em không quay được ^:)^

Em học lệch từ bé luôn, mẹ em toàn bắt em học mấy lớp tự nhiên chứ em có thích mấy môn tự nhiên đâu :eek:3 thế mà em vẫn 11 năm liền hsg đấy =))

----------

anh Hưng định hướng cho ai?
Định hướng cho bản thân em ạ@@
 
hơ hơ hơ :))
tao cũng thế này :))
tao yêu môn Sử với môn Địa ghê gớm rồi đến môn Sinh :x
tao chưa bao h mua 1 quyển sách Toán nâng cao nào về cày thêm từ hồi lớp 6 đến h :))
mấy quyển sử thế giới nhà tao vô số :))
 
ặc,tôi mới thấy Tộ nổi tiếng với những quái nữ
For example:No 1.Bạn Vũ Minh Châu điển hình cho thể loại học giỏi và chỉ suốt ngày học,bạn có thành tích thi cử dày đặc như cái cặp bạn đeo,nhưng mà bạn lại xấu hok thể tả nổi.
No 2.Bạn Mi E,bạn rất là xinh,đã tham gia Miss audition và đạt Miss thân thiện,bù lại bạn học rất dốt và oánh nhau suốt ngày.
Anyway,NTT thì con gái mỗi đứa đặc trừng 1 kiểu,nhưng mà tóm gọn lại thì chỉ thuộc 1 trong 2 loại trên.

:-l :-l :-l e thay chi chau co xau lam dau ma hoc gioi nua sao a co the vo dua ca nam nhu the chu>"<
 
em mà hok thấy nó xấu thì cho anh hỏi em đeo kính bao nhiêu đi ốp vậy
 
:))
em Khánh Linh mới vào :D (hình như mình có biết mặt em này :D)
Welcome :D
uhm
bạn Vũ Châu thì ko xấu - bạn có một vài nét khá là được nhưng bạn ko quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài :D
với cả bạn ý ko thuộc thể loại con gái nữ tính :D
 
Em thấy ảnh chị Châu, bây h vẫn dán ở ngoài cái bảng to oành của trường, trong đấy thì chị ý mặc cái áo sơ mi ren rúa rất là nữ tính mà :D
 
<--- điển hình về tình trạng học lệch.
Tổng kết lớp 11.
Học sinh lớp Lý 2.
Toán 7.5
Lý: 7.5
Hóa: 7.2
---
Văn: 8.1
Sử: 9.8
Địa: 9.9

No comment =))
(Toán lý hóa nhân hệ số 2 dưới 8.0 hết mà t vẫn được học sinh giỏi nhé :"> )

Về phần định hướng nghề nghiệp:

1.Bán bánh mỳ ( cửa hàng: chân cầu vượt Ngã Tư Sở, dụng cụ hành nghề: thùng xốp )
2.Đồng nát ( do có chút vốn từ tiền mừng tuổi nên khả năng này không cao, trừ khi bị đứa nào lấy mất cái thùng xốp đựng bánh mỳ)
3. Ăn xin ( không phải là lười mà là không đủ sức khỏe làm bốc vác và không đủ thông minh để theo học thông tắc bể phốt)

lớp em phẩy văn cao nhất là 8.1 :"> văn em 7.0 đấy :|
 
cấp 2 khác, cấp 3 khác em ah :)) =))
văn anh cấp 2 lớp 7 được có 6,1 --> tiên tiến :))
lên cấp 3 tám phảy ngon ơ :))
--------------
@ Khang : đấy là 1 cách nói :-j
(thật ra thì bạn ý nhìn nhiều lúc cũng hơi hơi hơi duyên duyên :)))
--------------
@ em Hà: anh học với chị ý 4 năm này - ngoài ra chị ý còn là sư tỷ của anh nữa thì sao mà anh ko biết chị ý có nữ tính hay ko :-j
em có hy vọng vào sự nữ tính của 1 người bị cả lớp gọi là Rambo ko ? ;))
--------------
hướng nghiệp tiếp đê mọi người ơi :))
bộ đội hay công an thì sao ?
mọi người cho ý kiến với :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bộ đội thì cứ cố thi dh tốt là được thôi mà anh:d có cần mơ ước gì đâu
còn công an thì thi trg an ninh đúng ko ạ :))
 
bộ đội thì cứ thi trượt đại học là ổn,nhưng mà hok được chức vụ cao đâu.Còn công an,thì tùy cấp,nếu chỉ cần làm cơ động thì tích cực đua xe vào.
 
nếu chỉ cần làm cơ động thì tích cực đua xe vào.
Sao lại thế ạ? :)
Bố thằng bạn em là công an "bắt tình báo", thế nên hay kể chuyện cho con nghe. Nó ngồi cạnh em nên thi thoảng cũng đc hưởng sái, tuồn vài thông tin hay ho :)) Bố bắt tình báo còn thằng con đang nuôi mộng làm tình báo :))
Mà anh Dương định bỏ dao mổ đi cầm Ak à ;)) à, anh dẫn chứng một đôi điều về sự "ko thuộc loại con gái nữ tính" của chị Châu đi ạ :)
 
học giỏi và chỉ suốt ngày học.....
Thế này thì nữ tính làm sao :))
Nói chung người đánh giá người chỉ tương đối thôi :p.
Còn định hướng nghề nghiệp thì chả vội.Bây h mới học cấp 2 thì sau 5 năm nữa nhiều cái thay đổi hay ho lắm :))
 
Sao lại thế ạ? :)
Bố thằng bạn em là công an "bắt tình báo", thế nên hay kể chuyện cho con nghe. Nó ngồi cạnh em nên thi thoảng cũng đc hưởng sái, tuồn vài thông tin hay ho :)) Bố bắt tình báo còn thằng con đang nuôi mộng làm tình báo :))
Mà anh Dương định bỏ dao mổ đi cầm Ak à ;)) à, anh dẫn chứng một đôi điều về sự "ko thuộc loại con gái nữ tính" của chị Châu đi ạ :)

nếu nói về sự không nữ tính của bạn Châu thì thành truyền thuyết rồi em ạ,cái này không tiện nói vì bọn anh cùng khóa,mà nói ở đây thì nó không hay ho lắm,nếu hôm nào dỗi em dủ chị nào học NTT khóa 0206 mà hok học hành gì như chị Mi E đi uống cafe rồi bảo chị ấy kể cho,bọn anh kể hok tiện
Còn về vấn đề tại sao mà muốn làm cơ động thì lại phải tích cực đua xe à.Vì các bác công an nhà mình suy nghĩ thấu đáo lắm em ạ,cơ động thì chủ yếu đi bắt đánh nhau với đua xe,mà người chưa đua xe bao h thì làm sao mà giỏi được,nên cách tốt nhất là tuyển những thằng đua xe giỏi để bắt những thằng còn lại.
VD:lớp NTT anh ngày sưa có anh Tùng xôi nhảy trong Big Toe ấy,anh trai của anh Tùng trước tết đi đua xe,về nhất nhưng bị công an tóm,ra tết đã thấy anh nó đi làm cơ độngluaf đua xe rồi,cái này em kiểm chứng dễ lắm.
 
Khang nói hay :))
nhưng Mi E là bạn nào ý nhỉ :((
sao tôi ko biết nhỉ :( - tôi thuộc dạng mù thông tin mà :((
---------------------
chị Vũ Châu ah :))
ko dám nói nhiều nhưng hồi lớp 6 một mình chị ý cân 3 thằng con trai đánh đấy :))
đợt đấy cãi nhau cái gì ý :))
Rambo :))
 
về căn bản là cả con gái lẫn con trai NTT thì đều ổn :D
nhưng hình như để hot thì chưa có ai thực sự nổi trội hay sao ý ?
 
em thấy hot thì trg mình nhiều lắm chứ ạ :d giải qt cũng nhiều mà đi nc ngoài cũng nhiều mà :-?
 
@Dương:ông học A1 thì hok trách được,Mi E là bạn được Miss Audition 2 năm trước,bạn ấy đội lớn lắm,hok bik hơi phí,bạn ấy là girlfriend của bạn Phát và bạn Dũng,2 nhân vật này chắc biết vì rất là nổi tiếng(do chém nhau đi trại).
còn về con trai NTT à,theo như khóa anh và đa số cá khóa thì anh thấy:
- từ A1 đến A2:ga lăng,phong độ,hiền lành,học khá và giỏi
- từ A3 đến Â6:chỉ có 1 từ COWBOY
- từ A7 đến hết:chỉ có 1 từ GAY
Giải thích:A1 đến A2 lúc thi vào nó là lớp toán,A3 gọi là toán 3 những thực ra là lớp con giáo viên hok có nhìu tiền và thế lực trong trường,còn A4 là lí,A5 Â6 là tin (nên rất là bản lĩnh),trừ 1 số người như anh Hưng ở đây thì nên xếp vào lớp A7 đổ đi thì đúng hơn.
 
Back
Bên trên