có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

uh
bắt đầu bước những bước đầu tiên :D
ko khả quan lắm :))
bây h tập trung ôn thi đại học :(
mình tự nhiên thấy hơi mất phương hướng :(
chẳng biết nếu ko đỗ Y thì mình học cái gì nữa
chẳng thích cái gì hết :(
tất cả các anh/chị/bạn/em vào topic này nếu được như mong muốn thì thích làm nghề gì nhất ah ?
cho em/mình xin ý kiên với :
anh/chị/banj/em nhớ cho cả lí do thích nghề đó nhá - cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của nghề :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uhm
mới từ tháng 6 :D
thi TCF đợt vừa rồi xong là em biết em còn ở VN ít nhất là 1 năm nữa rồi :))
trả lời bài trên đi anh :D
 
tôi thích và đang học programming rồi(dream comes true),còn lí do thì không giống đa số các bạn khác,mình ko chơi game,cũng ko hoang tưởng,học programming ko phải để lập trình game,chỉ là ham mê từ nhỏ thôi,ko có gì đặc biệt.
 
em này mới có lớp 8 mà đã muốn chết rồi à,anh lớp 9 anh mới muốn chết,hẵng còn 1 năm nữa em ạ,mà lớp 9 muốn chết thì mới đủ can đảm,lớp 8 chưa đủ đâu em ạ.
 
thôi,đợi đến lớp 9 thì trượt rồi chết 1 thể em ạ.Anh nói đùa thôi,thi đỗ thì đỡ phải chết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic
chết mà dễ - mà là cách trốn chạy tốt
thì mọi người đã chết cả rồi :D
phải cố mà sống chứ - mặc dù lê lết hay thoi thóp :))
mới lớp 8 mà đã muốn chết thì ko hiểu khi học lớp 12 em sẽ muốn gì nữa :))
cố lên thôi em :D
----------------------
hơ hơ
mọi người tham gia cái hướng nghiệp hộ em đi cái :((
 
sao em cứ phải day dứt chuyện học hành mãi thế nhỉ :)) (giống mình hồi trẻ quá :">) em học lớp 8 cứ vui chơi đã em \:d/
 
anh thì anh ko biết gì về em nhưng mà dù sao thì cũng ko nên bi quan thế :D
cố gắng !!!
đây là thứ duy nhất anh có thế nói thôi :D
----------------------
nhưng nếu em được chọn thì em thích làm nghề gì và vì sao ?
 
chẹp, em thích cái nghề nào mà luyện đầu óc mình ý, nhiều mưu mô tí ;)) chắc sau này em theo chính trị quá =)) bố em là công an nhưng cũng đc coi là theo chính trị nữa :">

sao em cứ phải day dứt chuyện học hành mãi thế nhỉ :)) (giống mình hồi trẻ quá :">) em học lớp 8 cứ vui chơi đã em \:d/
thế anh già à /:) cứ làm như mình yêu đời lắm ý ;))
 
em đức : yêu cầu viết hoa tên anh :)) =))
em Linh : uhm ý kiến được đó :D
nhưng em nói rõ mặt hay mặt dở đi để anh tham khảo ;))

----------

ah quên :D
nick Yahoo của anh là Fearless_1130 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơh anh này hay nhỉ :)) hỏi nick yahoo mà còn bắt viết tên hoa :)) thế nick anh là gì ạ :"> :)) :-/
em add từ khi nãy rồi mà anh ko vào yahoo àh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em mạn phép góp chân vào đề tài hướng nghiệp của anh Dương nhé :)

Tầm như các anh chị chắc ai cũng xác định được hướng đi cho mình rồi nhỉ :)Tự dưng em thấy mình cần ai giúp đỡ trong việc chọn ngành :D. Em thấy nếu muốn theo ngành gì thì nên xác định ngay để mà ...học lệch :D Chứ em ko bắt chước đc nhiều đứa trâu bò học đều cả 11 môn để mà sau này làm gì cũng được ;)) , thấy cái bộ GD nhà mình thật là khốn nạn, chắc định hướng VN đến cái danh: Đất nước đào tạo siêu nhân của Thế giới về các mặt tiêu biểu như học thức, thể lực và sức chịu đựng :))

Quay về việc của em nhé :) Bố mẹ em đều là bác sĩ và tất nhiên, cũng muốn em theo ngành đấy. NHưng mà em có thâm niên ngu toán ạ :( Thế nên trước khi đặt vấn đề với bố mẹ, có lẽ em nên tìm được ngành nào phù hợp để mà lấy lý lẽ cho nó hoành tráng ;)) Em thì thích mấy ngành về xã hội ý, được gặp nhiều và nói nhiều :D Anh chị đừng gợi ý em làm ở phòng tiếp dân :))
 
bố em là công an, mẹ là giáo viên
bố em bảo " Thôi đừng theo chính trị con ạ ", trên báo có bài viết về ông Barack Obama, thời trẻ ông ý đi vận động mọi ngươì bầu ông vào nghị viện (thì phải ), gặp mấy người khác và họ bảo " Trông anh mặt mũi cũng sáng sủa, sao anh lại muốn dấn thân vào cái nghề bẩn thỉu đó ? " :))
mẹ em bảo " Thôi đừng làm giáo viên con ạ, GD Việt Nam như dở hơi ý " =))=))
em là em thích quyền lực nên mới nói là theo chính trị, chứ mặc kệ số phận đẩy đưa, kể sau này đi bán bánh mì cũng phải chịu :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên