Cái cổng trường Ams qua năm tháng ...

nhìn Ams bâyh khác hơn xưa rất nhiều r`
hiện đại hơn, nhưng tấm lòng của mỗi Amser dành cho trường thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào :)
 
truonghanoiamsterdam.jpg


cổng Ams bây giờ :)
 
Xem clip MI12 của 09-12 mới thấy AMS bây giờ thích thật, to, đẹp, hoành tráng,.. và lần nào đến đấy chơi mình cũng đi lạc :| 10-13, 11-14... đang đặt những nền móng đầu tiên cho AMS mới :) Nhưng mà kiểu gì thì kiểu vẫn thích trường cũ hơn, bao nhiêu vết tích còn ở đấy, sao mà thay thế được :)

Lại nói đến trường cũ một tí, hôm vừa rồi rảnh có dịp tạt vào hoài cổ một tẹo ( giờ đã là Nguyễn Trãi rồi ). Bàn ghế đã được người ta đã thay mới hết rồi, canteen hình như cũng đã xây lại, trông to đẹp và bán nhiều thứ hơn. Phòng hội đồng xưa giờ đã không còn nữa ( không nhớ lắm là chuyển thành phòng gì ). Sân bóng rổ giờ đã chuyển quá nửa sang cho trường Giảng Võ rồi ( chắc để gửi xe đạp ) và xây thêm ra 1 bức tường chắn ở đấy. Chỗ gửi xe hồi trước giờ thành...đồn cho các chú công an ở phường mất rồi... :| Và cái phòng 415 của lớp mình chả biết còn ở chỗ cũ nữa không :-? Còn lại được vài thứ để mà nhớ: cửa sổ vẫn thế, bàn bóng bàn vẫn thế, tủ kính trưng bày thành tích ở sảnh ( giờ đương nhiên là chuyển thành tranh ảnh và bằng khen của Nguyễn Trãi ), cột cờ vẫn thế, mấy cái ghế đá vẫn thế, trung tâm BDVH HN AMS vẫn ở đấy :D... Chiều tối đến lại thấy mấy nhóc AMS kéo về đấy học thêm. Nghĩ lại cũng tủi, hai mươi mấy năm sống ở con phố đấy, nhiều thứ cũng đã thay đổi, AMS cũng đã thay đổi và HAO theo đấy mà thành hội cây cao bóng cả cho những người cao tuổi mất rồi, có mình là vẫn vậy..., buồn !
 
Nhắc lại Ams cũ :(
Dạo này xuống cấp nhanh quá =((
hôm trc còn bị thụt cả miếng bê tông,lộ nguyên cả cống ngầm 8-X: 8-X: 8-X:
8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhắc lại Ams cũ :(
Dạo này xuống cấp nhanh quá =((
hôm trc còn bị thụt cả miếng bê tông,lộ nguyên cả cống ngầm 8-X: 8-X: 8-X:
8->

chuyện tất yếu :))
lên facebook, trang Ams 4ever thì phải, tao không nhớ lắm, thấy mấy ông bà chụp Ams cũng thảm. lúc tao vs mày về trường cũng thảm wa' còn j :|
 
Ý tao là bh xuống nhanh hơn.
mà học sinh bên đấy cũng thiếu ý thức thì phải.
Chán ghế
Ams mới thực ra cũng thế :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ý tao là bh xuống xanh hơn.
mà học sinh bên đấy cũng thiếu ý thức thì phải.
Chán ghế
Ams mới thực ra cũng thế :beerchug:

Ams thì chắc có ý giữ gìn hơn chứ :))
cái vấn đề là Ams to quá, chắc chắn là có nhiều chỗ hs chưa khám phá hết, chưa sử dụng hết, thì tất nhiên chỗ đấy sẽ bẩn, sắt hoen rỉ, ... @@
 
Xem clip MI12 của 09-12 mới thấy AMS bây giờ thích thật, to, đẹp, hoành tráng,.. và lần nào đến đấy chơi mình cũng đi lạc :| 10-13, 11-14... đang đặt những nền móng đầu tiên cho AMS mới :) Nhưng mà kiểu gì thì kiểu vẫn thích trường cũ hơn, bao nhiêu vết tích còn ở đấy, sao mà thay thế được :)

Lại nói đến trường cũ một tí, hôm vừa rồi rảnh có dịp tạt vào hoài cổ một tẹo ( giờ đã là Nguyễn Trãi rồi ). Bàn ghế đã được người ta đã thay mới hết rồi, canteen hình như cũng đã xây lại, trông to đẹp và bán nhiều thứ hơn. Phòng hội đồng xưa giờ đã không còn nữa ( không nhớ lắm là chuyển thành phòng gì ). Sân bóng rổ giờ đã chuyển quá nửa sang cho trường Giảng Võ rồi ( chắc để gửi xe đạp ) và xây thêm ra 1 bức tường chắn ở đấy. Chỗ gửi xe hồi trước giờ thành...đồn cho các chú công an ở phường mất rồi... :| Và cái phòng 415 của lớp mình chả biết còn ở chỗ cũ nữa không :-? Còn lại được vài thứ để mà nhớ: cửa sổ vẫn thế, bàn bóng bàn vẫn thế, tủ kính trưng bày thành tích ở sảnh ( giờ đương nhiên là chuyển thành tranh ảnh và bằng khen của Nguyễn Trãi ), cột cờ vẫn thế, mấy cái ghế đá vẫn thế, trung tâm BDVH HN AMS vẫn ở đấy :D... Chiều tối đến lại thấy mấy nhóc AMS kéo về đấy học thêm. Nghĩ lại cũng tủi, hai mươi mấy năm sống ở con phố đấy, nhiều thứ cũng đã thay đổi, AMS cũng đã thay đổi và HAO theo đấy mà thành hội cây cao bóng cả cho những người cao tuổi mất rồi, có mình là vẫn vậy..., buồn !

Chú Toàn à,

anh em thành ng của thế hệ cũ rồi. HAO đi liền với Ams cũ thôi :))

Lớp tôi 3 năm ở phòng 309, thấy rõ đc hết các hỉ nộ ái ố ở khu lớp chú cũng như khu sân ngoài :(

Thật là nhớ Ams cũ của chúng ta quá đi...

Giờ vác xác về cái gọi là Ams mới chẳng có cảm giác mẹ gì o_O
 
Back
Bên trên