Các con giai Lý 1 đâu nào

:))
vân béo đang đi vào cái nhà bên cạnh tự dưng thầy đang đứng bế cháu ở cửa nhìn thấy:"ơ vân đi đâu thế, vào nhà thấy chơi", thế là vân acay , lẩm bẩm nhớ mãi :D
ku doanh tập đê, hè về anh đập cho nát mẹt :D
 
Khải mo, giờ anh đang chiển hướng wa tennis nữa, ặc ặc
 
to: chú Minhpi, anh vừa tự record bài "Chợt nhớ tên anh". Bài này có thể nói là đỉnh cao của mọi thời đại. Chú có thích anh gửi cho, dung lượng 2Mb đấy.
 
kinh
học tin BK 5 năm giờ lôi dung lượng ra nghe sành điệu phết
con giai Doanh đú nhể, tennis thì ko có tiền, chưa tập được :D
 
To Khải mo: chẳng cần phải vào nhà nghỉ làm gì cho tốn tiền, những thứ đó còn quá xa xỉ với Vân, hiểu chưa?

To Hằng: mày định ngày cưới bao giờ thế, thông báo lên cho bà con biết 1 tiếng. Dạo này im hơi lặng tiếng quá, chẳng chát được bao giờ. Hè này tao về, đến chúc mừng hạnh phúc sớm vậy. Cuối năm bận rộn lắm, ko về ăn cưới mày được.
 
Vân ơi, bao nhiêu mà tốn? Có nhà thầy Lập bên cạnh vào mà vay, lo gì?
Vân béo nhắc Hằng cưới thì báo trước 1 tiếng, báo muộn hơn 1 tiếng là đến lượt Vân. Kiểu này anh em chuẩn bị đạn cho đầy đủ nhé..hehe :wink:
 
đề nghị ku K ko xía vô đời tư em Vân nữa, ko khéo mấy hôm nữa trên thị trường đĩa CD lậu còn có cả mặt K mo nữa đấy.
 
Trần Anh Tuấn đã viết:
Vân ơi, bao nhiêu mà tốn? Có nhà thầy Lập bên cạnh vào mà vay, lo gì?
Vân béo nhắc Hằng cưới thì báo trước 1 tiếng, báo muộn hơn 1 tiếng là đến lượt Vân. Kiểu này anh em chuẩn bị đạn cho đầy đủ nhé..hehe :wink:

Ơ chuẩn bị đạn làm mịa gì =;
vác xác đến ngồi tán phét tí là được goài :biggrin:
 
Ơ thì tất nhiên
Mẹ, tán phét có ai lại tán phét suông bao giờ đâu ...
Đi ngủ, wkend iéo gì mà nhanh thế, tuần sao lại chán vãi lúa ra ...
 
Oui, nghe phe lo`i dit, nhung trong hoi hoi ngo, ku thay the khong Khai mo? hehe. :rolleyes:
Ngam ky trong cung giong giong thang gi vu Hai phong :biggrin:
 
he he, chuyện nhỏ thôi mà. Những thể loại phim như thế này anh xem từ năm thứ 3, hehe, khi phong trào xem phim của lớp Tin-BK89 phát triển rầm văn rộ. Sinh viên Bách khoa mà không biết mấy thể loại này thì mai sau vợ nó cười cho thối mũi :biggrin: Nghe nói, hàng này xuất phát từ ku Khải mo thì phải, hehehe :tongue:
 
Anh em BK thằng lào cũng bị stress nặng về cái đồ án tốt nghiệp, do vậy để de-stress, đề nghị chú Don dẫn anh em BK đi cưa c(g)ái đẹp 1 phát nhẩy. :biggrin:
 
Khổ thân, dân Bách Khoa kém tắm đến nỗi phải nhờ đến dân Xây dựng dẫn đi cưa cẩm..hô..hô..buồn cười quá
 
Còn anh Tuấn, bọn nó bảo là bảo đích thân Khải Mo chứ có bảo dân Xây Dựng đâu mà anh nhận vào ặc ặc ...
Ặc ặc, mà đã đi cưa gái, lại bảo Khải mo dẫn đi thì chúng tôi cũng chưa hiểu là ai sẽ là người cưa ạ .... :))
Tiếu lâm .... :oops:
 
Back
Bên trên