Các con giai Lý 1 đâu nào

:))
ku doanh dạo này có hứng thú đi săm soi chọc ngoáy nhờ
mà ai là người kưa là thế nào í nhẩy?
 
là cái mặt thằng Khải mo mà dẫn bạn đi tán gái thì nó làm gì. Ngồi oánh điện tử à, hay bóng gổ, hí hí.... :))
 
ok liền nhưng mà nhờ Khải mo quân sư giúp một tay nhé. Nhân tiện hỏi nhỏ Khải này: có lẽ đưa các chú ấy đến mấy cái nhà nghỉ chỗ cầu vượt nhỉ ???..phù hợp với mấy anh BK..hehe :wink:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, đi cưa để de-stress ko nhất thiết phải tự tay cưa, xem chú Don cưa cũng được mờ, đằng lào cũng là hàng của chú Don.
Chú Tuấn đến mấy nhà nghỉ chỗ cầu vượt rùi à mà kinh nghiệm thế. Nếu quả là đúng vậy thì anh em xin được cầu chúa cho chú trước hehe. [-o<
 
đúng là bọn này stresss nặng rồi, đi chơi rồi lại xem tao cưa có mà dở hơi à
200 1 phát là cũng tương đối rồi, ko lo như khu giải phóng đâu ;)
 
Mấy thằng BK ko còn gì để nói. Ai lại nhìn người khác làm việc để giảm stress...Hay là lực bất tòng tâm???
 
Tối 2-5 anh em có hứng thú thì làm 1 bữa
mà hay là chiến ban ngày nhể? lại câu cá phát, ngủ đến 7h về, yên tâm
ko thì hẹn 6h tối ở trường ams rồi đi nhậu
đề nghị thông báo khẩn đến tất cả, 1 đứa đọc phải có nhiệm vụ báo cho 20 đứa :D
 
hơ hơ
tối thứ 2 đê, 6h tối thứ 2 ra ams nhé.
đợi khoảng 15, 20' thôi, thằng nào ra muộn thì chi tiền ra gọi cho tao 0912101981
 
Bọn bố đang bận làm đồ án, xin lỗi đeck đi được.
 
thế nào đấy nhỉ? Không hiểu chú KIM và Khải đã bàn đc chưa nhỉ? Chiều và tối mai tao bận rồi. Chủ nhật thì chưa có kế hoạch!!!!!!!!!!!!!!
 
mẹ thằng việt ***** đi được thì thôi sao văng tục chửi bậy ở đây thế
chăm học nhở, chơi 5 năm rồi chơi thêm 1 hôm ko được à
tối CN hay tối thứ 2 tùy, tối CN thì tao phải đến muộn 1 tí
 
hehe
dung la các con gia Lý 1 đâu nào
Đi chơi chẳng thấy rủ con gái đi với
Mà cuối cùng thì các chú có đi đâu. Bọn chị tủi thân đã rủ nhau đi rùi.
Khi nào bảo vệ alo lên 1 tiếng nhá
 
Back
Bên trên