Các con giai Lý 1 đâu nào

Có bạn Bình Tâm nhà ta bận rộn quá nên không vào thôi
Chứ bà con vẫn chăm chỉ vào đấy chứ.
 
Ủa, Nga nhà ta chuẩn bị đi Úc à? Đi học gì thế? Chuyện học ở trường Y thì sao Hằng ơi, đến giữa 2005 thì NGa mới tốt nghiệp đúng ko nhỉ?

Btw, tui sắp về VN lần thứ n rồi. Lớp mình có muốn tụ tập đi chơi lần nữa ko?
 
là kỹ sư roài mà lại cảm thấy khó định hướng hơn thời là học sinh, là học sinh chỉ biết học rồi thi rồi học, bây giờ có nhiều chọn lựa, nhiều con đường. Chỉ một phút nông nổi quyết định sai lầm là lỡ dở cả sự nghiệp như chơi.
Hy vọng anh em tân kỹ sư BK, XD, KT có những quyết định chính xác.
 
u`m, thì công nhận anh em mình ai cũng thế thôi, cùng là khó khăn chung... Đành phải thử chỗ này chỗ kia kiểu ném đá dò đường vậy
 
welcome Kim, dạo này đã chiếm được đồn địch chưa? bao giờ nhận học bổng MBA thì nhớ mà khao anh em đấy nhé.
 
Cảm ơn Hà Anh nhé,
Đồn địch khoai lắm, đang đi kiếm, hìhì!
HA thế nào, biết anh em dạo này status thế nào ko?hihi
 
Chúc mừng anh em kỹ sư mới tốt nghiệp. Hôm nào anh em gặp nhau bù khú cái nhẩy?
 
WOW,
Cái bài thơ TA của bác VLinh hay thế, mà lại ý nghĩa...
Chuẩn bị bù khú đeeeee!!!
 
Yeah, chiến đeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!
 
hay là nhân dip anh em đang rỗi rãi kéo nhau đi chơi xa một chuyến đê?
 
Hallo bà con,
bây giờ là tháng sáu rồi. Chắc số người chưa ra trường cũng sắp ra (BK, XD, KTr). Chúc mừng nhé!
 
Ù. tao mới ra được một nửa thôi. Còn một nửa nữa thì phải đợi đến ngày 16 này. Lâu qua đi mất....hehe
 
tao tưởng khoa KT bảo vệ hôm 10/6 rồi chứ???
bọn tao đến 15 mới bắt đầu bảo vệ, sắp thoát rồi :D
 
-Doanh kia, gọi bạn bè thế hả.
-Này, tớ có ý kiến.Bọn ấy hay thật đấy, đi đánh chén ko rủ chị em đi với à?
 
Bà con bảo vệ xong thì kéo nhau đi chơi xa một chuyến đê. Chị em đi được thì càng tốt
 
vấn đề tình hình là có lẽ tao sắp té về VN vài tuần nhé :*

thế bạng Hằng có gì cần trình bày nào mệt wá... :D
 
Back
Bên trên