Các con giai Lý 1 đâu nào

Hi' hi', các bác thông cảm. Tại lúc em đang viết, cứ nghĩ đến em Huyền nên cái bút nó cứ chọc lung tung, ngoe nguẩy không theo ý muốn he' he'.... 8-} >:)
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
***** có gì nói thì xem xong ra chứ sao, thắc mắc dốt vật :D
Khải chỉ được cái chê người khác, nói thế để mọi người tham gia gửi bài cho vui đấy chứ. :)
 
hehe thì chửi thế để chúng nó nhảy vào chửi lại cho vui đấy chứ :D
ku VA khốn khổ vì em Huyền nhể? hôm nào đưa đây anh kưa hộ cho nào
 
Sức cu thì anh chỉ sợ bị loại ngay từ vòng ngoài bãi đỗ xe ấy chứ 8-}
Vì em Huyền có người iu rùi, và lại sắp có người iu mới nữa là anh đây 8-}
 
VA cu' de chu' Don ku*a thu xem sao? biet dau lai lot vao chung ket day' Don nho*`(chu Don nha ta von dao hoa ma`)

Sh*t that, sao post bai tren Linux ma lai ko go duoc Tieng Viet nhi? chu' nao lam admin xem ho van de nay cai'.
 
dm đang ngồi ***** biết làm gì lại vào, dài wa' hehe
Huyen là em nào
Có ảnh không
Post lên cho anh em xem nào
Buồn Ủa wa', di ủa cái đã, hix
 
Anh chỉ có ảnh để bàn, ngại đi scan lắm. Nói chung là em Huyền ăn đứt em Huyền Linh lớp Pháp. Nói thế là các cu đủ hiểu rùi he' he' 8-}
Cao 1m63, người cực đẹp luôn, he' he'
 
Hàng được đấy VA ơi, post ảnh lên cho anh em xem với nào..hehe
 
thế thì ngu roai ... Hic hic
Hàng như thế thì cũng chỉ để xem thôi
Hàng lởm wa' thì vứt mà hàng ngon wa' thì chỉ để bổ mắt thôi

VA, muôn đời .... [-x
 
Ở đây người ta không đọc những bài dài thế này anh ạ He he

anyway, bài này đọc rồi ...
 
Hôm nay đá bóng ở trường Y cùng cu VA gặp Tùng 3x đi cùng hàng của hắn.
Ko còn gì để nói đâu Tùng ạ, trông mày cũng to cao đẹp cây thế mà ... hàng họ như vậy à? he he VA nhờ.
Mờ thằng Doanh nhớ, xem lại hàng của mày đê, chê VA cái ... gì.
MinhPi đọc bài 10 khuyết điểm của người VN chưa, để tớ tìm lại đã hôm nào post sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoang Ha Anh đã viết:
Mờ thằng Doanh nhớ, xem lại hàng của mày đê, chê VA cái ... gì.
post sau.

Đ.M ...
Tao chê hàng của VA bao giờ, mày có đọc biết đọc không vậy?
TS ...
1. Tao iéo bao giờ chê hàng của ai hết, chú hiểu chưa? He he
2. Đấy có phải hàng của VA iéo đâu, hơ hơ
 
Minh này, mày post bài dài quá mà đọc xong chả thu nhập được thêm cái gì. Tao thấy tính xấu của người Việt thì dân nào chả có, đọc Người Trung Quốc xấu xí thấy bọn nó có hơn gì mình đâu. Mấy bài chê bôi người Việt thế này thế nọ đọc mãi chán rồi, trong HAO này cũng đầy, đừng vác vào forum bắt anh em đọc nữa.
VA cho anh em xem hàng đi, không scan ảnh thì hẹn ra ngoài đường xem cũng được!!
 
Khoe tí, sắp tới anh và chú VA đá giải FPT, theo 1 nguồn tin thì sẽ có hàng của VA đi cổ vũ, chú nào muốn xem thì chịu khó đến cổ vũ cho anh và VA cái hê hê. Vừa được xem hàng vừa được xem tài nghệ của ku VA hê hê (anh ko dám khoe tài).
 
thế này chắc thằng H.A lại sướng rồi, suốt ngày ngồi ngoài, bây giờ có em Huyền ngồi nói chuyện cho đỡ buồn nhể
 
he he. Các cu đi cổ vũ cho anh và HA đi, anh đỡ phải post ảnh. 8-}
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
thế này chắc thằng H.A lại sướng rồi, suốt ngày ngồi ngoài, bây giờ có em Huyền ngồi nói chuyện cho đỡ buồn nhể

Lam` gi` dam' so* mui' gi` o*? dda^y. Khong dam' vuot. mat. ban. hien` VA dda^u he^he^.

Ma` chu' Don danh' gia' trinh` anh em thap' the' a`. Lam` gie` co' chien. ngo^i` ngoai` suo^t'. Anh ra cho cac' chu' khac' dda' la` may day'.

Ho^m nay sinh nhat em Nga, chuc' em Nga tre dep va mai~ vo tu nhu hoi` xua ay'. Nga nhi? (ko biet Nga co' vo HAO bao gio ko nua?). Toi nay co' chu nao` den nha em Nga ko?.


Sh*t that. van chua go duoc dau'. (pa` kon thong cam, cai HAO nay bi do hoi hay sao ay').
 
Hôm nay giải trí ,bọn mày đọc bài này nhé.
Đay là phần lời 1bài hát của tao:
Tìm em

Tìm em trong cơn mưa
Tìm em trong ánh sáng cuối ngày
Tìm em trong cơn say
Tìm em trong sợi nhớ monh manh.

Cho ta làm cơn gió
Cho ta làm cơn mưa nhẹ
Bờ vai em gầy
Cho ta vương vào tóc em bay
Xin lam câu thơ...
Đưa em về từ giấc mơ.

Tìm em trong ánh sáng
Tim em trong bóng đêm
Tìm em trong kí ức tuổi thơ
Tìm em trong nỗi monh chờ
Tìm em trong cái...Gọi la niềm đau.

Tìm em trong nỗi đam mê
Tìm em trong cơn đau giày vò
Tìm em men rượi đắng đêm dêm
Tìm em..Anh tìm em nơi đâu...

Nỗi nhớ....
Cơn Mơ...
Anh đi tìm em...
Nay lá vàng..
Ta đi tìm ai...
 
Back
Bên trên