Các con giai Lý 1 đâu nào

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn,nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau...

Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm


Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

Anh chồng lầu bầu:

Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...


Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
 
Bác HA đi du dại hội hao,gặp môt em tương đối nên sán lại:
-Em biết không,mỗi một ngưòi phụ nữ với anh như là một cuốn sách dày dầy bí ân.Mà em biết anh chuyên lý rất hay bị những cuốn sách hay lôi cuốn. Em co biết....em đã nghe....

_Anh ơi,em gái nói,anh có thích đọc sách thi cứ đọc bằng mắt.Chứ cứ đọc bằng tay thế này,mà lại chỗ đông người....
_Ha,bệnh nghề nghiệp,xin lỗi em,anh bi nhiễm từ dợt đi kẩroke với bọn lớp.
 
hihi..năm 2005 chính phủ cấm hát karaoke ở ngoài hàng thi tay Hà Anh thất nghiệp rồi. :))
 
hehe
mấy thằng VH TT ngồi uống nước chè nói chuyện suông mãi chán nghĩ ra mấy trò nghịch linh tinh, hài
 
HA ơi chỉ được cái mồm thôi. Suốt ngày online luyên thuyên mà một mảnh tình vắt vai chắc gì đã...:D
Nhân tiện, cho hỏi, chiều nay có ai lớp mình phone cho tớ ko?
 
Tình là tình nhiều khi không mà có. tình là tình nhiều lúc có như không em Hằng nhỉ.
Em Hằng có anh nào quan tâm phone đến lại khoe khéo với trai lớp Lý ah. :)
 
buồn quá.
Ngồi nhà đốt hết gần bao thuốc, nghe hết mấy lượt bài hát của bác TrịnhCS mà vẫn thấy buồn.
có ai hiểu lòng tôi lúc này.
 
hờ
con giai thảm thế
hôm trước gặp đang định kéo đi cà fe tí thì lại dừng lại cái đèn đỏ phò phạch, hâm
 
Hehe, lâu rồi không vào trang HAO, thấy Hà Anh, Hằng, Trần Tuấn, Khải mo đàm luận vui quá hén. Không biết đứa nào bỏ cuộc chơi trước đây ?
 
Tâm hâm là Tâm hâm
Hôm qua dang dở chuyện mà sao chạy mất hút thế em
Hà Anh sao dạo này nghe thảm thế
Sang đây chị giúp
 
ơ hay nhỉ sao Hằng lại ưu tiên Hà Anh thế cơ chứ....Có vấn đề gì ko? Hà Anh kìa nhanh chân lên. Hằng giúp cho, đỡ buồn ;) ..hihi
 
Hằng ơi, HA chỉ muốn có được sự giúp đỡ ở chỗ ít người thôi, chứ nhà Hằng đông người thế tớ ngại lắm. Hay sang nhà tớ cho tiện :)
 
download.php

khoe hàng phát
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hàng của chú don tớ đếch down được. cho lại cái link coi.
 
HA ơi, bọn mình đàng hoàng thì sợ gì chỗ đông người. Cứ sang đi, bố mẹ Hằng hiền lắm.
Còn ưu tiên HA vì là hàng xóm mà.
Nói thật chứ, hôm nào rảnh sang Hằng nhờ chút việc.
 
hic, hóa ra là Hằng buồn. Mà thang Khải cho anh em xem cái quái gì thế?
 
haha, thật thế ư. Thế bạn Trần Anh Tuấn dạo này thế nào rồi.
Tháng 3 này có những sinh nhật ai lớp mình nhỉ?
Bạn Hà Anh ơi, 23/03 có đi đâu thì cho đi ké nhé
 
Chúc mừng "the women's day". chúc cho chị em lớp Lý ta mọi sự như ý híhí.
23-3 sẽ đi đến nhà của phu nhân thủ tướng :)). Hằng muốn đi ké à. OK!
 
Back
Bên trên