Các con giai Lý 1 đâu nào

Trong các khoản trên thien ,yêu dưong,với cả khoản động của thanng Khôi,khoản nao cũng thất bại nặng nễ. =; :((

thôi rủ em sư nào chốn vao rừng vặy. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày có biet em Mai Linh lop À 98-01 không.
không biết co là sư không nhỉ :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hí..hí..bạn Hằng yêu quý ơi, khổ thân nhể, bị cái thằng Linh "cu" nó đòi suốt, đã bảo là tối nay đi thi rồi mà cũng chẳng tha. Cái thằng này ác quá đi mất. Thôi tối thi đến khuya xong thì qua nhà nó mà trả luôn Hằng ạ. Khổ thân...chẹp chẹp. [-x .
Minh dạo này thế nào rồi, vợ con chưa??
 
Nguyen Ngoc Minh đã viết:
Bọn mày có biet em Mai Linh lop À 98-01 không.
không biết co là sư không nhỉ :-/
Tao biết đấy, cùng lớp em kết nghĩa của tao, ko xinh lắm đâu.
 
ko xinh thì là cô giáo dạy hoc rồi.
Mày thế nào cu, đồ án định làm về gì dấy.
 
Hang than men ,sao co moi minh may the ,bon con lai chay dau het roi , ru vao day choi di ,minh may thi chi kho may thoi met nam:)
 
hehe
chao con trai
nay, hoi he ve mà ko gọi tao nhé
Phương bảo là nhờ Hằng giới thiệu cơ mà
Bọn còn lại là bọn nào???
Mày bây giờ đang ở đâu đấy
Có ở VN mà ko báo cáo thi` b ai mà biết dc.
*Bạn Trương Thu Phương đã ổn định dc chỗ ở mới
Chẳng bao lâu nữa là có =PhD
Chỉ còn chờ chống lầy nữa là OK
 
À Phương kều, lâu lắm rồi không thấy may vào trang HAO này. Thế nào bên Pháp sống vui không? Trước mày cho tao số điện thoại mà gọi mãi không được, mày viết lại được không? Mà là điện thoại mày hay là điện thoại chung, điện thoại chung thì khỏi cần cho, tao không biết tí tiếng Pháp nào cả :(
 
Thằng Phương nhá, lâu lắm không vào post bài mà nói được một câu cụt lủn rồi chuồn luôn hả. À, hôm trước gặp mày phát hiện ra bây giờ mày ngoan quá, không chửi bậy như hồi bé nữa --> sững sờ, nhưng sững sờ hơn vì hồi này tự nhiên thấy bạn Hằng nói bậy nhiều hơn cả hồi bé. :))
 
phải công nhận gừng càng già càng cay. Hằng càng có tuổi càng hay nói b.(bậy).
Mau chống lầy đi Hằng ơi!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày cứ làm cho bạn Hằng ngượng, kệ b chúng nó nhỉ Hằng nhỉ.... ;) :p
 
alo, yêu cầu bạn Hằng nói rõ "đạn" ở đây là đạn gì nhé??? Tránh gây hiểu lầm, yên tâm đê, bọn con trai lớp mình đầy đạn..hiihi
 
ấy ấy, có khoe gì đâu, nói thế để cho bạn Hằng yên tâm mà thôi, ko thì lại bảo con trai lớp mình yếu quá :>
 
nhiều đạn mà tiêu bừa bãi cũng không bằng thằng ít đạn mà đánh du kích đâu chú Tuấn a.
 
Các chú láo quá. Cứ cãi nhem nhẻm thế hả
Chị nói có một câu mà cãi mấy câu
 
Chú Hà Anh kinh nghiệm quá nhỉ, chú đánh du kích thế nào truyền lại cho anh em học tập với
 
Cài này khó nói lắm. các chú lâm trận lúc đấy mới biết tiếc đạn hehe.
Đánh sao cho địch phải run rẩy vì s... thì mới thích các chú a.
 
Back
Bên trên