Các câu nói bất hủ trên HAO.

@ chị Hậu: sao lại sướng hả chị :-/
@ chị Trang: ;)) ;))
Bến Bik Động chị ạ =))
 
thầy Hinh:"lớp vắng thế này.Thôi chúng ta nghỉ nhé!!!!!!!!!=)) =)) =)) =))
 
@ em Hoa: học cô Phương thix lắm em ơi, cô chấm rẻ mà dạy cũng hay. Cô giỏi lắm đấy! Hix, lại còn dễ tính nữa chứ! Cô cũng rất tâm lý nữa!!
Huhu nhớ cô Phương quá!!!
 
Cô Phương number1
Mấy lần tao gặp cô đang nói chuyện di động với người yêu
Tâm hồn như thế mới dạy được văn chứ
 
Eo ui
Cô Phương đc thế ah :eek: :eek:
Cô bảo ko cho chúng em nổi 8, văn làm cho ...8-} 8-}
Thầy Pít thì ban phụ huynh đến tận nhà mời thầy đi cùng....8-} chắc cũng thix đi nên 8-}
Đáng tiếc là bọn em ko đc nghe cái câu đấy
 
Hồi đầu năm lớp chị cũng ko thix cô Phương đâu, nhưng càng học càng quý cô em ạh!
Cô nói thế thôi chứ cô chấm rẻ lắm! Mà bài thực hành của cô dễ được điểm 10 lắm!
 
Thực hành j` ạ :eek: :eek:
Lớp em quý cô nhưng mà cô cho điểm 8-} quá
Em chưa đc nổi 8,
Mà với Pít cũng chưa mơ 8, 8-}
 
Hì, năm ngoái lớp chị được làm 2 bài thực hành, toàn 10 em ạ!
Chị ko bít chương trình học của các em năm nay ntn nên ko bít cô cho các em làm thực hành kiểu gì!
Mà giờ cô nhớ giơ tay nhiều vào, thế nào cũng được thưởng điểm 10 đấy em ơi!
 
Có thấy j` đâu hả chị
Cô khó lắm
Mãi mới cho đc điểm 8 8-}
 
Bi h mới bít đến cái trang này! có vẻ hay ho ghê ah! :)):))
trích bài giảng của bố thái:
"Áo anh sứt chỉ đường tà
Mẹ thì chưa có, vợ già chua khâu"
=))=))
 
.... trích đầu bài thơ của Kiên Toán 2 ... làm KT văn Ngọc anh
" Áo bông che MẶT " :)) --> đến là pó tay chú bé :D
 
h thầy Hinh
:"VD 1: abc abc abc....
......
VD khác;;) ;;):xyz xyz xyz.....
.......
VD khác nữa:-?? :-?? :-?? :-?? :blah blah blah..."

=))=))=)) pó tay thầy,cứ VD 1,2,3 cho xong có phải ko :))
 
Lại h thầy Hinh:
Ko cân bằng phương trình: "Ăn cơm ko rửa bát", "đi ngủ ko đánh răng"...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
minh` xin được giới thiệu câu nói thường ngày của thấy pit :
ấy chà chà gay go quá nhỉ
ấy chà chà chán quá nhỉ
 
Vào giờ học thầy Pit đứa làm được bài cũng không xoay xở nổi vì thầy cứ khủng bố tinh thần . Mà làm xong rồi thì càng chết vì sẽ chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi của thầy , kiểu như tại sao lại đúng ??????????8-}
Mỗi giờ học của thầy Pit lại là 1 lần thăng hoa về cảm xúc khi chứng kiến 1 màn bi hài kịch không lẫn vào đâu được :))
 
Back
Bên trên