Các câu nói bất hủ trên HAO.

Đây là lời phê bất hủ của cô CN vào bài văn của bạn Lùn p2:"Hôm nay cả đoạn đường từ nhà cô về, 3 con: lùn, mọi, lê chỉ có 1 chủ đề duy nhất là lời phê "vô đối" trong bài của lùn . Một bài kiểm tra trắc nghiệm văn học đc 7 và trừ đi 1 do bị nhắc tên quay ngang quay ngửa trong h kiểm tra. Cả lớp chỉ có mỗi lùn với mọi bị trừ điểm mặc dù bao nhiêu đứa bị nhắc. Anh B, anh Hưng, anh Tit, con Voi chăm học và hình như cả siêu nhân Cẩm lùn + thêm đôi số bạn nữa. Khổ thân con mọi chắc là ngồi cạnh mình nên mới bị trừ điểm dù rằng nó chẳng bàn với mình đc câu nào . Cuối bài kiểm tra của e lùn có 2 câu hết sức là ...

Nếu con không chỉnh đốn lại thái độ thì con sẽ trượt dài trong sa sút. Sự hồn nhiên không thể cứu vãn nổi con đâu."
Trích từ blog bạn Lùn p2
 
Tạm trích dẫn câu nói của thầy tuấn khi tuyển bóng lớp bần tăng bị bắt:
"...Tham nhũng ngoài kia to có , vừa vừa có .Người ta chỉ bắt mấy thằng tham nhũng nhỏ nhỏ, đem bắn để răn mấy thằng tham nhũng to..."

Lời bình : sao không bắt mấy thằng tham nhũng to để răn mấy thằng tham nhũng nhỏ hả giời ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi con ơi, cô xúc động quá! Sao con có thể nói như một chuyên gia như thế được nhỉ?... Con biết mà con không giơ tay là con không ủng hộ cô rồi :))!
Giọng điệu của cô mới gọi là... bất hủ. Đố bít cô nào :p?
 
"các con nhìn công thức này có đáng yêu không? :x" (công thức l-ư-ợ-n-g)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Duy Minh đã viết:
Tạm trích dẫn câu nói của thầy tuấn khi tuyển bóng lớp bần tăng bị bắt:
"...Tham nhũng ngoài kia to có , vừa vừa có .Người ta chỉ bắt mấy thằng tham nhũng nhỏ nhỏ, đem bắn để răn mấy thằng tham nhũng to..."

Lời bình : sao không bắt mấy thằng tham nhũng to để răn mấy thằng tham nhũng nhỏ hả giời ???
... Ông Tuấn nói vậy hả .. #-o chắc lúc đó ko để ý :D
 
Nguyễn Tuấn Tú B đã viết:
Cái nài thì cứ phải gọi là chủ nhiệm lớp tớ là No1.
Một hôm,cô diện bộ quần áo mới đến lớp, dạy xong,cuối h cô nói:"Hôm nay tôi mặc bộ đồ mới đến mà chả e HS nào khen tôi cả,tôi cảm thấy hụt hẫng lắm ý " :)) :))
Rồi lại một hôm,hôm nay chúng ta học Văn tế nghĩa sĩ,cô nói:"cả lớp đứng dậy nghe tôi đọc để giữ sự trang nghiêm cho bài văn " @-)..
Rồi một hôm, ko hiểu các a tập tuyển bóng đá ở đâu mà tôi tìm khắp sân trc sân sau đều ko thấy các a đâu.... :)) :)),
Cô Nguyệt Anh đúng ko? :))
Nếu học cô Nguyệt Anh thì phải nhớ sinh nhật của cô đấy, ko có thì cô lại tủi thân :))
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Ôi con ơi, cô xúc động quá! Sao con có thể nói như một chuyên gia như thế được nhỉ?... Con biết mà con không giơ tay là con không ủng hộ cô rồi :))!
Giọng điệu của cô mới gọi là... bất hủ. Đố bít cô nào :p?

cô điệp địa,cư phải gọi là:)) :)) :)) :)) :))

tại sao em ko ủng hộ cô?????em quả là có trái tim băng giá8-} 8-} 8-}

ôi em nói như 1 chuyên gia;;) ;;) ;;) ;;)

cô thấy em như 1 vì sao lang thang vậy8-} 8-} 8-} 8-}

vô đối

như hùi trc trông trưa còn có trò:dù sao các em vẫn là người tốt8-} 8-} 8-} .các em hãy nhắm mắt lại,hãy tưởng ra khung cảnh thật abc abc......:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Hồng Hạnh đã viết:
cô điệp địa,cư phải gọi là:)) :)) :)) :)) :))

tại sao em ko ủng hộ cô?????em quả là có trái tim băng giá8-} 8-} 8-}

ôi em nói như 1 chuyên gia;;) ;;) ;;) ;;)

cô thấy em như 1 vì sao lang thang vậy8-} 8-} 8-} 8-}

vô đối

như hùi trc trông trưa còn có trò:dù sao các em vẫn là người tốt8-} 8-} 8-} .các em hãy nhắm mắt lại,hãy tưởng ra khung cảnh thật abc abc......:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))


oài :| được học cô này sướng thế 8-} bay bổng :))
 
OMG sướng ư? Trời ơi, ấy cứ thử lên học cô một giờ mà xem, sẽ bít thế nào là bay bổng :))
 
Mời cô Điệp dạy lớp Địa 1 hôm, các bạn sẽ biết thế nào là giảng-có-giai-điệu.8-}
Bọn lớp tớ́ bảo là lời cô nói có tông trầm bổng du dương.@-)
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Uí zời thầy Pit - ác mộng của cuộc đời :-s

"Định lý Pitago thật trong sáng và đẹp đẽ. Nó còn tuyệt diệu hơn cả một bài thơ".
"Tất nhiên tôi là tôi rất thông cảm với các bạn lớp Trung, Trung thì xa Toán mà."
"Bạn ngồi xuống đi, bạn vẫn còn đen tối lắm".
"Học toán là đầu óc phải trong sáng, mà phải nói to. Bạn cứ nói nhỏ, không, tôi không cần các bạn lên bổng xuống trầm như một bài thơ (*), mà bạn cũng đừng như tâm tình thế. Bạn thích tâm tình thì bạn ra công viên, vườn hoa mà tâm tình, đừng có tâm tình trong giờ Toán. Bản thân tôi lúc tâm tình tôi cũng thế thôi nhưng mà học Toán bạn cứ nói to lên, dõng dạc vào".

và nhiều hơn thế ...


chú thích cái (*) : nói xong, Mr Pit liền đọc 1 bài thơ của Tố Hữu :))

Chính xác (*) là: "Mình về mình có nhớ ta..." blah blah
xong thì : Trong như tiếng hạc bay qua/ Đục như tiếng suối mới xa vời vời ;;)

Lớp tớ năm ngoái tổng kết 1 đống câu của thầy Pit :x kiểu kiểu: đành trào nước mắt mà nhận điểm kém, ôi có lẽ tôi cũng chết luôn đi cho nó xong (;;) câu này có ghi âm lại ;;)), sao cậu học tôi bao nhiêu rồi mà đầu óc vẫn tăm tối thế [-( cậu ko phải học trò của tôi rồi 8-}, xong rồi hàng đống giai thoại kiểu bán hươu đi học thêm |-) blah

Học h Pit vui mà ;;) :x

ah mà lớp tớ là lớp Hoá 2, lớp xa Toán nhất trong những lớp gần Toán ;)
 
hịc, mãi mà chả ai nói đến "..." : " iem, xiem, điiểm, ... vv ... và vv ... " :|
 
Pít thì vô đối nhất rồi!
Trích dẫn lời thầy khi gọi 1 đứa lên bảng vẽ đồ thị: " Bạn này vừa xấu vừa sai!" :))
 
Dốt, ngồi xuống đi, tay này chả biết cái gì ( icon mặt lắc lắc tay vẫy vẫy)
 
"các con nghe thầy giảng kĩ thế, đã hiểu chưa nhỉ?"
"Thày giảng như thế, có ai thấy hiểu ko nhỉ?"
"Thày nhắc tên con thế, con có hiểu ko nhỉ?"
"Bài này dễ thế, các con có làm đc ko nhỉ"
"Vật lí hay như thế, các con có hiểu ko nhỉ?"
Copyright by Mr. Quyến

"Anh chàng Nghĩa đọc có mỗi bài thơ ngắn tý mà còn ấp úng, chưa thèm nói còn khịa thêm mấy câu vào bài của người ta, 4 điểm. Ah quên, thày chưa kịp trừ điểm anh xấu trai. Thôi cho tôi 3 điểm, còn liệu đường mà phấn đấu :))"
<Mr Ngọc Anh>


1 vĩ nhân của thời đại từng nhận xét:
"Những ai vừa sinh ra đã thông minh xuất chúng, chắc chắn sau này người ấy sẽ khó lòng thành công trong cuộc sống!"

C.Đời dạy học gần nửa thế kỉ qua đã đem đến cho Tôi 1 N/X:
"Tôi chưa bao h giành đc nổi đến 1 nửa thành công cho bản thân, dù tôi muốn lắm chứ... Nhưng tôi cũng tự hào mà 1 cách khiêm tốn với mình, rằng tôi không phải là 1 con người thông minh !"
trích lời 1 thày giáo ở trường <ko nhớ tên thày :) >​

Thực trạng học Văn hiện nay:

"...
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người 1 vẻ, 10 phân vẹn 10
Vân xem trang trọng khác vời
Khuân trăng đầy đặn, lét ngài lở lang
..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thày Quyến í ạ 8-} bất hủ lắm 8-}
Thày :Con thấy các con lớp toán giỏi toán hơn hay thày giỏi toán hơn 8-}
cả lớp : bọn con ạ :))
thày : k đâu con 8-} :)) =))
 
Tưởng câu bủa Pít là: "Các con phải nói thật to, rõ ràng, không thủ thỉ tâm tình...":))
Câu nói của Phạm Trung Chính: " người yêu như cái niềm tin".
Câu nói của Sơn Lông 11T2 hồi lớp 10:" Bô lão là những ông già đội mũ nồi...."
Còn nữa hỏi An béo đã.:))
Sơn Lông 11T2
 
Back
Bên trên