Các bạn ITers đích thực đâu rồi nhỉ >:D<

Sau 5 ngày hoãn,hôm nay 7/1,giải cờ caro lớp 10 Tin đã chính thức diễn ra căng thẳng và khốc liệt với những trận đấu của vòng 1/16 vào 2 tiết cuối ngày hôm nay,điều này mở ra 1 vòng chung kết đầy sôi động và kịch tính.
Do 1 số sự thay đổi bất ngờ,Tuấn C cực T đã bỏ về giữa tiết 2,hay Văn Nam bất ngờ bỏ cuộc vì không có sự chuẩn bị tốt nhất,tuy nhiên mod đã kịp thay thế bởi người khác,Hoàng Nam sau những sự cố gắng lớn lao đã thành công với việc bỏ khỏi tay chiếc psv khỏi tay:)) và tham dự giải đấu nhưng lại thất bại ngay vòng đầu tiên=))
Kết quả vòng 1/16 đã có nhiều bất ngờ,đáng thất vọng khi hội tiên tiến chỉ dành được hình như là 50% :)) số vé vào vòng 1/8.Giải đấu cũng đã sớm chia tay với 1 số anh tài,những người tuy là cũng là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch nhưng lại sớm bị đá đít khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu chủ yếu do tâm lí chủ quan và do gặp phải đối thủ quá mạnh:Anh Quân,Mạnh,Đình Phương,và chính ta đây.Bất ngờ là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch là anh Toàn đã bị loại. Trong ngày thi đấu đầu tiên này,giải đấu ghi nhận sự thiếu thống nhất về luật chơi mà cụ thể là luật 5 chặn 2 đầu.Bắt đầu từ vòng sau,để chấm dứt tình trạng này,tôi thay mặt ban quản trị tuyên bố thống nhất sử dụng luật này trong thi đấu.
Sau đây là kết quả cụ thể của vòng knock-out 1/16 kèm theo lời bình luận:
[

Gia Quân-Anh Quân:2-1.Đây là 1 trận đấu cân tài cân sức giữa 2 đối thủ sừng sỏ,AQ đến với giải đấu với sự tự tin cao độ sau 1 loạt các trận thắng trước các đối thủ hạng ruồi của tố 3 và 4 còn GQuân là 1 dấu "hỏi chấm" rất lớn.Cá nhân t khi bốc thăm được cặp này thì sướng phát điên vì đã tống khứ được 2 thằng khủng đấu với nhau.2 "kì thủ đã làm mãn nhãn sự trông đợi của giới chuyên môn khi đã đem lại cho người xem 1 trận đấu đậm chất nghệ thuật.Anh Quân chứng tỏ năng lực với việc thắng ván đầu tiên nhưng lại bị tên lớp trưởng "Lộn ngược quần"và thắng cuối cùng với tỉ số 2-1.
Vậy là GQuân đã là người cười cuối cùng trong trận đấu
1 điểm đáng lưu ý là trong suốt trận đấu 2 tên thi nhau chửi bậy và đã có những lời lẽ xúc phạm đến bạn "tổ trưởng"đáng kính=))=))Đặc biệt là tên GQ dê cuk=))

-Dương-Khánh:2-0.Dương đã nhanh chóng hạ bệ Khánh 2 séc trắng trong chưa đầy 10 phút,trong thế trận 1 chiều đáng kinh ngạc=D> =D> =D>
Vậy là trận đấu khai mạc cho đến giờ là trận đấu nhanh nhất giải và là trận duy nhất có tỉ số 2-0:-t :-t

-Hoàng Nam-Phong:1-2.Ấn tượng duy nhất là đây là 1 trận đấu lằng nhằng do lúc đầu cặp đấu này theo kết quả bốc thăm là Phong và Văn Nam nhưng do VN chưa lấy lại đựoc skill nên định hoãn sang ngày mai,do đề xuất kết thúc V1 ngay trong hôm nay nên BTC dự định cho Phong vào thẳng vòng sau,tuy nhiên đến giờ phút cuối,Hoàng Nam đã kịp đăng ký 1 server để có mặt trong trận đấu này.Cuối cùng thì Phong vẫn vào vòng sau.Trận này mình không biết nên không thể tường thuật,ai theo dõi thì tt dùm
-Việt-Toàn:2-1.Trước trận đấu,anh vIệt đã tự nhận không biết chơi tuy nhiên đó có thể chỉ là 1 chiêu tung hỏa mù để đánh vào tâm lý của địch thủ.Về phía Toàn,anh đã cậy thế là ứng cử viên nặng ký(nghĩa đen)=))=))=)) nhất của giải đấu mà xông lên đè bẹp(cũng nghĩa đen=))=))) Việt ngay ván đầu tiên không thương tiếc.Vậy nhưng do sự chủ quan cao độ và sự thiếu bản lĩnh khi chứng kiến tinh thần thi đấu kiên cường của Việt Kt,Anh Việt đã từng bước lộn ngược dòng và giành được chiến thắng cuối cùng với tỉ số 2-1=D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghĩa-Hữu Tú:1-2:Trận đấu kịch tính như các trận đấu khác khi anh Tú vươn lên dẫn trước sau 1 hiệp 1 đầy căng thẳng kéo dài gần mười phút,ván thứ 2 thì kết thúc nhanh hơn với phần thắng nghiêng về Nghĩa. Ván thứ 3,Tú 1 lần nữa vươn lên dẫn trước và lần này thì giành luôn phần thắng về mình,anh Nghĩa thì giật mình khi biết trận đấu chỉ đấu đến 2:))
Huy-Đình Phương:2-1:Trận này đem lại nhiều phàn nàn về luật đặc biệt là từ phía Đình Phương,cả 3 ván,Huy đều yêu cầu không chơi luật 5 chặn 2,điều này gây ra thiệt thòi lớn cho ĐP và cũng gây nên trào lưu góp ý luật chơi sau khi ĐP thua sát nút 1-2 đầy đáng tiếc%-( %-(.PHương thua nhưng lòng không phục:))
Đức Phương-Mạnh:2-1:Trận đấu này được mong chờ không phải vì tài năng mà vì danh tiếng của các đối thủ,trận đấu giữa 2 thủ lĩnh cấp cao nhất của ckc trở thành 1 trận đấu đầy màu sắc bấn loạn:)).Điều người ta chờ đợi là liệu ĐPCM có thể đánh bại Mạnh để phục thù sau khi bị Mạnh phản bội và âm thầm đảo chính-lật đổ-kick khỏi chức bang chủ hay không?:)):))Mở đấu là chiến thắng của KOS,nhưng Đức PHương đã gỡ hòa sau đó với 1 ván đấu kịch tính,trận đấu tạm dừng và Mạnh đi tung tin mình đã chiến thắng 2-1,kết quả thực tế là cuối cùng ĐP đã hạ Mạnh bét nhè.Có thể nói trận này là 1 trong các trận đấu hay nhất hôm nay,cả 3 ván đều diễn ra rất lâu và căng thẳng kịch tính,đánh dấu cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục của ĐP,trận đấu cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả đối với phong cách thi đấu của các kỳ thủ:Tuy trên giấy thi đấu căng thẳng là thế nhưng ĐP vẫn không ngừng trình diễn những tư thế khiêu d^m trong lúc thi đấu=)),còn Mạnh tỏ ra xứng đáng với "nghệ danh":KOS với việc đặt cái hình nền sẹc xi trên máy điện thoại di động để bên cạnh để luôn giữ được độ hưng phấn cần thiết=P~ =P~ .->Có thể Mạnh thua do quá hưng phấn=))=))
=))=))=))=))=))=))=))

-Hoàng-Hòa:1-2:vào trận với tinh thần thoải mái,2 bên liên tiếp dàn ra nước đôi bẫy đối phương,hiệp 1 sau hơn 15 phút vẫn chưa kết thúc do 2 bên chặn nhau từng tí khiến thế cờ rất bí,sau đó 2 bên đều chủ động đánh thoáng ra tuy nhiên do đều là những người có kinh nghiệm nên dễ dàng bắt bài được đối phương ,chỉ đến khi t có 1 cú chặn ngu không hiểu nổi thì anh Hòa mới dành được chiến thắng.Sang ván 2,nhờ quyền đánh trước mà mình dễ dàng triển khai thế trận QSĐ.Anh Hòa cho rằng mình đã thắng sau 1 nước đôi và lúc đó đã có 2 hàng 3 cắt nhau chưa bị chặn đầu nào,bất ngờ t đánh liền 3 nước liên tiếp,đầy Hòa vào thế bị động buộc phải chặn vì có 4 mà luật chơi là ai đến 5 trước thì thắng,và thế trận QSĐ Đã phát huy tác dung sau 1 hồi lừa tình:)),các nước dần liên kết với nhau và sau 3 nước đánh cùn liên tiếp bỗng nhiên Hòa sững người khi thấy đối phương có 4 trắng trong khi mình chỉ có 2 con 3 trắng,theo toán học thì 2*3=6>4 nhưng Hòa vẫn thua.Sang ván thứ 3-ván quyết định,quyền đánh trước thuộc về Hòa,lúc này t tỏ ra khi không đánh trước thì mình rất dễ bị bắt nạt,ván đấu đã nhanh chóng kết thúc sau gần 5 phút
Tiếc vd:( :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vòng 1/8-Tứ kết sẽ diễn ra vào ngày mai 8/1(1/8-8/1-đúng là sự trùng hợp lí thú:))) với các cặp đấu sau
-TK1:Gia Quân-DươngDự đoán:Dương tuy cố xin bốc thăm chia lại nhưng vẫn phải đấu với GQuân,vì vậy có thể mai Dương sẽ bỏ cuộc với lý do:tâm lý không đủ để ngồi cạnh thằng bệnh=)):))=)):))
TK2: Phong-ViệtDự đoán:Hấp dẫn,tuy nhiên Việt còn non kinh nghiêm nên dự đoán Phong thắng 2-1
TK3:Hữu Tú-Huy
(Thằng Huy đáng lẽ bị BTC đình chỉ thi đấu do đề xuất phương án góp tiền làm giải thưởng nhưng may là tao tha cho:)))
Dự đoán:tuy ít nói nhưng không thể xem thường Hữu Tú,có vẻ đó sẽ giống như kiểu tấm ngẩm tầm ngầm mà làm nên chuyện lớn,bằng chứng là Tú đã hạ Nghĩa-1 đối thủ rất khó chịu ở vòng ngoài.Dự đoán tỉ số:2-0
TK4:Đức Phương-Hòa
:Khó dự đoán:Đức Phương chơi có vẻ phóng đãng hơn,dựa nhiều vào cảm hứng còn Hòa thì có thói quen suy nghĩ nhiều,trong 1 trận đấu thuộc 2 trường phái như thế thì khó để kết thúc với tỉ số 2-0.Thường thì cái sự tập trung luôn được đánh giá cao hơn nhưng thực tế khó lường,biết đâu trong thời điểm đó,sự thăng hoa lại đem lại hiệu quả.Dù vậy vẫn phải dự đoán 1 kết quả.Dự đoán tỉ số:0-2=)) =)) Vẫn chúc Đức Phương CM sẽ tỏa sáng*-:) *-:)=))=))
Hãy chờ xem.Sau vòng này,chân dung nhà vô địch sẽ ngày 1 rõ nét.Câu hỏi:Vua caro của 10IT thuộc về ai sẽ có câu trả lời chỉ trong ngày mai hoặc ngày kia.
P/s:VÌ sau vòng 1/8 chỉ còn 3 trận nên nhiều khả năng vong BK và trận CK sẽ được tổ chức luôn trong ngày mai,bạn nào tham dự thì nên chuẩn bị trước về mặt tinh thần:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Fianl6.jpg

<:p <:p <:p <:p <:p
"Có bao giờ ..........
bạn phải đứng trước những sự lựa chọn mang tính quyết định trong cuộc đời mình?
8->
Có bao giờ............
bạn đặt ra rất nhiều dự định, nhưng lại ko biết bắt đầu từ đâu?
8->
Có bao giờ...........
bạn cảm thấy 24 tiếng 1 ngày là không đủ để mình làm những việc mình cần? Trong khi có những lúc thừa thời gian bạn lại chẳng biết làm gì?
8->
Có bao giờ.............?
8->

Nếu như tất cả những câu trả lời của bạn là có, vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với Jump! :X
Nếu như câu trả lời là chưa, sao bạn ko đến với Jump! để có sự chuẩn bị sẵn sàng những trải nghiệm mới, những thách thức mới sẽ xảy đến trong cuộc đời mình?

Dù bạn là ai, câu trả lời của bạn là gì, Jump! luôn chào đón bạn :X
8h-12h ngày 10/1/2009
TT Cleverlearn 3/2C Vạn Bảo, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Hãy đăng kí online ngay tại đây :
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dDBHbUVKRkw1SEc1TDZ2S2tseXd0UVE6MA

Hạn chót đăng kí là 0'h00 ngày 9/1/2010

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ngô Hương Thảo 12A2 hoặc Y! leeloog2

Jump-Amsadvisor sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 10/1/10

Xin lỗi các bạn vì những sự cố không đáng có của chương trình !!!
 
Cái này tổ mày với tổ con Hà Anh so với nhau thôi:))
Mà cái đấy chả nói lên điều gì cả,cái cần so là số lượng người vào được đội tuyển quốc gia chứ điểm đấy thì vô nghĩa,cao cũng chưa chắc đã hay.
So với mấy anh lớp mình chép bài suốt mà toàn được 8,5 trở lên là bằng chứng sống động nhất còn gì:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày hôm nay,do trục trặc kĩ thuật nên giải đấu đã tạm thời chậm tiến độ.Vì vậy,hôm nay mới chỉ diên ra 2 / 4 trận Tứ kết:
-Gia Quân-Dương:Lại được chọn là người mở hàng cho vòng đấu mới,Dương tiếp tục chơi trận đầu tiên của vòng Tk gặp Gia Quân.Tuy nhiên không chỉ giống ở chỗ cùng là trận khai mạc,mà 2 trận còn giống nhau cả về tỉ số và diễn biến.Trước trận đấu,trong các loạt trận giao hữu,GQuân đều dành chiến thắng với tỉ số 3-0 nhưng hôm nay là một ngày không may của "nớp trưởng".Bước vào trận đấu,2 bên thực hiện 1 lối chơi cởi mở kiểu "vạch khóa cho người xem K (u)",điều này thật bất ngờ khi GQ luôn tỏ ra là 1 người cẩn thận cả trong học tập và chơi bời,còn những gì tên Đorêmon thể hiện hôm nay lại là 1 lối chơi phóng túng và bựa lòi:)) Thất bại đáng tiếc trong ván đấu đầu tiên đôi co căng thẳng,máu me trong người đồmon như bị tụt,thói quen vừa chơi vừa nói tục như biến đâu mất.Điều GQuân xúc vào chỗ phạm hôm qua đã trở thành hiện thực:Người ngực to hơn đã chiến thắng=))=)),Được đà thắng kết hợp thái độ "yếu sl "bất ngờ của đối phương,Dương dê đã không quá khó khăn kết thúc ván đấu còn lại và độc chiếm luôn danh hiệu:người duy nhất sở hữu cả 2 trận thắng 2-0 cho đến lúc này.Qua đó cũng sừng sững vào vòng sau với 1 vị thế vd:))đe dọa đến ngôi vô địc.
Cho đến giờ đây chính là bất ngờ lớn nhất của giải đấu,và Dương đã trở thành con ngựa ô cần phải đá đít của các em nam lớp Tin=))
Trước trận đấu,khi được hỏi nên tổ chức vòng TK trở đi theo luật:đánh năm thắng 2" hay không,anh GQ đã đáp gọn lỏn:(nguyên văn)"lâu bỏ mẹ",vậy nhưng sau khi trận đấu kết thúc anh đã năn nỉ BGK đổi luật để đánh đến 3 và chấp nhận mặc quần đùi để thi đấu tiếp,tuy nhiên do GQuân chân khá ngắn nên BGK đã không chấp nhận=))=))
Phỏng vấn anh Quân sau trận đấu chúng tôi nhận được câu trả lời:Bình thường tao toàn thắng 3-0,hôm nay tự nhiên phởn lên thích chơi đôi công nên mới chết"=>Dương "bắn" khỏe hơn cả đàn ông:)):))


Tin giờ chótHiện giờ cập nhập kết quả trận còn lại:Phong-Việt(đang dẫn trước):Cho đến 12h30' ngày hôn nay tỉ số trận đấu đang là 1-0 cho Việt kote (x),hiệp 1 diên ra đầy căng thẳng và kéo dài gần 30',chỉ đến khi Việt được 1 em lớp 8 nhắc nhở mới sực nhớ ra mình được 5 rồi mà không biết,tuy nhiên PHong vẫn chấp nhận ván thua này.
Như vậy kết quả này lại mở ra 1 ngày thi đấu đầy bất ngờ,có thể trận đấu này sẽ nối tiếp kết quả bất ngờ nhất của giải cho đến lúc này ngay trước đó để biến cặp đấu BK trở thành cặp đấu nội bộ của tổ 4=))=)).Tổ 4 vô địch=))Phải đánh dấu độ vĩ đại của tổ trước khi cô "quích sọt"=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bố khỉ. chỉ được cái nói xấu người khác là giỏi.
Hem phải ganh tỵ vs tao nhá=))=))=))=))
 
Trận đấu TK 2 đã kết thúc với việc ghi dấu chiến thắng đầy bất ngờ của Việt cu te:)),sau khi hạ Phong đầy khó khăn ở ván thứ nhất,Việt tiếp tục cuộc lật đổ của mình bằng 1 chiến thắng trong ván thứ 2-1 ván đấu 1 lâu khủng bố:-t đồng thời đóng chiếc đinh cuối cùng của cỗ quan tài chứa giấc mơ vô đjt của Phong=))
Kết quả chung cuộc: Phong-Việt:0-2
Cho đến giờ mọi dự đoán của mình đều sai bét=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày xưa chơi ở benthuonghai.com hay hơn
 
Trận đấu TK 2 đã kết thúc với việc ghi dấu chiến thắng đầy bất ngờ của Việt cu te:)),sau khi hạ Phong đầy khó khăn ở ván thứ nhất,Việt tiếp tục cuộc lật đổ của mình bằng 1 chiến thắng trong ván thứ 2-1 ván đấu 1 lâu khủng bố:-t đồng thời đóng chiếc đinh cuối cùng của cỗ quan tài chứa giấc mơ vô đjt của Phong=))
Kết quả chung cuộc: Phong-Việt:0-2
Cho đến giờ mọi dự đoán của mình đều sai bét=))

haizz mày dự đoán cái gì chả sai=))
" suy nghĩ thì ít mà nói thì nhiều" câu này của ai ý nhỉ;))
=))
 
@NA:chờ khi nào tổ chức giải mở rộng:))
@Dương:Kiểu j` chả phải nói,có liên quan gì đến làm đâu.Hôn nay là tao hơi sốc về cái chiến thắng của mày đấy:))

----------

Tình hình là con Dương gặp Việt đấy nhá,lần này thì tao không dám dự đoán:))
 
=)) tao cũng sốc nữa là. tao hok nghĩ là đang đấu vs thằng Quân:))
mà may là nó hok nói gì =))
khinh địch khổ thế đấy:))
chak mai tao thua thoy:)) hok hên nữa đâu=))
 
Thằng Quân có khinh địch đâu,tại hôm nay nó hơi phởn nên mới chơi đôi công với mày,này chưa đọc đọa phỏng vấn nó à:"đoạn đấy là đoạn gốc đấy",không thêm thắt đâu:)):))

----------

Hôm qua ngồi chơi cờ caro trực tuyến với thằng Phong đến 1 giờ đêm,đến giờ mắt vẫn lag=))=))

----------

Avatar độc chưa các bạn,mất cả buổi để viết mà cuối cùng đưa lên thì chỉ đọc được mỗi dòng cuối,mấy cái trên chẳng đọc được:-?? :-??
Bạn nào muốn xem đầy đủ thì lên FB nhá!

----------

photo.php
 
=)) vãi chốt :))
với tư cách là bậc tiền bối cao thủ hơn :)) tôi đã quyết định kô tham gia giải đấu mà chỉ đứng ngoài quan sát để tìm nh~ mầm non caro tương lai của 10IT
nhưng nh~ kết quả mà tôi biết thì vãi cả bất ngờ :))
1 số đối thủ tôi cũng đã từng thử sức =)) kô ngờ lại bứt phá như thế :))
tuổi trẻ tài cao thật :">
điển hình là e sún :">
mọi dự đoán của tôi cũng trật lất hết :-j
kô ngờ giải đấu lại kịch tính đến thế :">
theo quan điểm của giới chuyên môn =)) tôi cho rằng giải đấu sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa =))
chúc các thí sinh thi tốt và tiếp tục bứt phá ngoạn mục :">
=))
 
=)) vãi chốt :))
với tư cách là bậc tiền bối cao thủ hơn :)) tôi đã quyết định kô tham gia giải đấu mà chỉ đứng ngoài quan sát để tìm nh~ mầm non caro tương lai của 10IT
nhưng nh~ kết quả mà tôi biết thì vãi cả bất ngờ :))
1 số đối thủ tôi cũng đã từng thử sức =)) kô ngờ lại bứt phá như thế :))
tuổi trẻ tài cao thật :">
điển hình là e sún :">
mọi dự đoán của tôi cũng trật lất hết :-j
kô ngờ giải đấu lại kịch tính đến thế :">
theo quan điểm của giới chuyên môn =)) tôi cho rằng giải đấu sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa =))
chúc các thí sinh thi tốt và tiếp tục bứt phá ngoạn mục :">
=))
sốc thế :O
tưởng trưa nay tui đi vs cô mà:S
lạ nhể

em sún làm sao
cô có ý gì đấy:-?
 
Back
Bên trên