Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)
New Member
sau khi đọc bài bus trong bus non S anh đành viết tiếp tập 2
ngày nọ HM đi xe bus 32 từ mai dịch về trường AMS , xe bus đông vãi hàng , chú này chen mãi mới lên nổi xe và chỉ đứng được ở chỗ cái cột gần cửa sau , lát sau tới bến tiếp theo Trang Thư cũng mò lên xe bằng cửa sau , xe quá đông đi cứ lắc loạn cả lên , chỗ Trang Thư chênh vênh quá em bèn với tay tìm cây cột bám lấy (ko ngờ trúng cái XXX của Minh) ! HM ta lại nghĩ chắc em nào thấy mình ngon trai nên giở trò đây , thôi kệ càng sướng chứ sao ), xe mỗi lúc một đông lắc lại càng mạnh , nên em Thư phải nắm chặt hơn đồng thời đôi khi cũng trượt qua lại , HM sướng đê mê: trời ạ ! quả này xuống xe thì mình vãi hết mấy thôi ! úi giời ạ !! đã quá !!!8-} ! tới gần đầu ngã tư cầu giấy đến chỗ bến giao thông xe đi vòng qua vòng xuyến phải cua mạnh , Trang Thư nắm càng chặt , lúc này do quán tính nên trọng lượng em Thư dồn hết vô chỗ đó !
HM "MK đau quá , hơi quá đà rồi em ơi , chị Hoa dữ dội cũng có thế này đâu chứ":-s " càng cua càng lắc , bỗng một chú xe ôm tạt đầu xe bus ==> bác tài phanh keeeeeeeeeetssss !! HM la lên : Á !! con dở hơi nào thế hả , đồ ngu ko phải cán ô đâu mà kéo mãi thế!!!8-}
ngày nọ HM đi xe bus 32 từ mai dịch về trường AMS , xe bus đông vãi hàng , chú này chen mãi mới lên nổi xe và chỉ đứng được ở chỗ cái cột gần cửa sau , lát sau tới bến tiếp theo Trang Thư cũng mò lên xe bằng cửa sau , xe quá đông đi cứ lắc loạn cả lên , chỗ Trang Thư chênh vênh quá em bèn với tay tìm cây cột bám lấy (ko ngờ trúng cái XXX của Minh) ! HM ta lại nghĩ chắc em nào thấy mình ngon trai nên giở trò đây , thôi kệ càng sướng chứ sao ), xe mỗi lúc một đông lắc lại càng mạnh , nên em Thư phải nắm chặt hơn đồng thời đôi khi cũng trượt qua lại , HM sướng đê mê: trời ạ ! quả này xuống xe thì mình vãi hết mấy thôi ! úi giời ạ !! đã quá !!!8-} ! tới gần đầu ngã tư cầu giấy đến chỗ bến giao thông xe đi vòng qua vòng xuyến phải cua mạnh , Trang Thư nắm càng chặt , lúc này do quán tính nên trọng lượng em Thư dồn hết vô chỗ đó !
HM "MK đau quá , hơi quá đà rồi em ơi , chị Hoa dữ dội cũng có thế này đâu chứ":-s " càng cua càng lắc , bỗng một chú xe ôm tạt đầu xe bus ==> bác tài phanh keeeeeeeeeetssss !! HM la lên : Á !! con dở hơi nào thế hả , đồ ngu ko phải cán ô đâu mà kéo mãi thế!!!8-}