Biết là ai không

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Vũ tách mới ghi tên học ở một lớp buổi tối, học được mấy buổi Vũ đã ra oai với 2 anh bạn là Phong và Đức

- Vũ: 2 bạn có biết Tôm Ê đi sơn là ai ko?

- Ko biết

- Trời, thật là phí, nếu các cậu đi học lớp buổi tối, các cậu sẽ biết Ê đi sơn là nhà khoa học nổi tiếng của Mỹ, ông ấy có rất nhiều phát minh giá trị. Thôi vậy, nhân vật quốc tế đối với các cậu thì to tát quá, tớ hỏi các cậu về tình hình Việt Nam vậy, các cậu có biết ông Hồ chí minh là ai ko?

-Phong, Đức: Không biết, là ai thế

- Vũ: Đúng là dốt nát, nếu các cậu đi học lớp buổi tối, các cậu sẽ biết Hồ chí minh là người khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hòa

Nghe Vũ chê một lúc, Phong và Đức tức quá mới hỏi - Cậu được học nhiều, thế cậu có biết anh Dũng ở VC là ai ko?

Vũ: - Không biết, là ai thế, có nổi tiếng không?

- Không nổi tiếng, nhưng mà ông ấy là người hôm nào cũng đến với vợ cậu trong lúc cậu đi học buổi tối
 
anh Dũng kể chuyện "người thật việc thật" đó hả?
 
Hic!Anh Dung fai? viết hoa cả chữ Tách mới đúng vì đó là tên riêng mà không thì lại phạm úy anh Vũ nhể ;) :D
 
Mà sao mầy chữ mình viết lại thành dấu sao nhể????:-/Quái lạ
 
.. em Quyên ơi .. ***** là gì hả em.. chị thấy nhiều người viết thế lắm mà đoán mãi không hiểu ... :( /:)

... anh Zung được cái thật tahf nhờ ... :)) ... biết Zung là ai không ??? .. là nhân vật làm bùng nổ dân số thế giới .. :)) .. b-) .. Vũ Tách : " .. thế ông Phong với đức có biết Vũ tách là ai không ??? .. b-) " ... " biết chứ .. là nhân vật góp phần làm bùng nổ dân số cùng với ông Zung .. :)) b-)
 
***** là d e ' o chị ạ !:)) chi Thủy nhà mình trong sáng quá ha
 
Chỉnh sửa lần cuối:
. thế sao lại có những 5 sao cơ à .... làm chị ngồi nghĩmãi mà không hiểu chữ nào lại có 5 sao .. :( ... b-)
 
Chắc là bị mã hóa,em thấy mấy ông trong CLB rock hay bị thế nè lắm, nhưng mấy ông ý toàn viết chệch đi thui.
To anh Dung:sao lại tự sỉ nhục mình trước mặt bàn dân thiên hạ thế hả anh?
 
Sao lại sỉ nhục, tự hào quá đi chứ, là người Việt nam phải biết chiến thuật đánh du kích, đánh vào chỗ địch ko phòng bị
 
anh ơi , đấy là em giả nai thôi , em cũng xung phong góp phần tăng dân số vc đó chớ !
 
Hoá ra là chú Phong cũng hay lui tới nhà những ông đi học buổi tối à :))
 
Sao lại sỉ nhục, tự hào quá đi chứ, là người Việt nam phải biết chiến thuật đánh du kích, đánh vào chỗ địch ko phòng bị

Tự hào lắm hay sao mà anh đi khoe chiến công hay thế??? mà anh Phong với anh Đức giữ vợ kiểu rì chặt thế???
 
Không đi học buổi tối là giữ được thôi mà :)) , học dốt có khi lại là khôn :))
 
Thế thì phải chịu thôi, luật bù trừ mà :))
 
.. kinh nhờ ... dạo này Toán học VC phát triển mạnh quá ... :)) .. lại còn có luật bù trừ cơ đấy ... b-) ...
 
Luật bù trừ đưa ra để còn làm giảm dân số chứ Thủy, chả nhẽ cứ cái kiểu bù thôi thì sang năm em Thủy đến lại về VN:)
 
Hoá ra là chú Phong cũng hay lui tới nhà những ông đi học buổi tối à
Trong lúc mấy ông ý đi học ca đêm thì em đến làm gia sư cho vợ mấy ông ý ! :D , học tập và phát huy tinh thần của anh Dũng nhà ta ! b-)
 
Back
Bên trên