Barca vô địch

Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Năm ngoái, Messi đã chơi nửa đầu mùa giải cực hay và góp công không nhỏ vào những thành công ấn tượng của Barcelona. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu lượt đi vòng 2 Champions League với Chelsea đã khiến cầu thủ có lối chơi khéo léo này phải nghỉ một thời gian và khiến Barca gặp không ít khó khăn trong giai đoạn quyết định của mùa bóng.

cứ gặp mấy thằng như Del Horno đi lại phải nghỉ chấn thương dài dài
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Sevilla đá trâu quá!!!
Barca chắc ko để yên.
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...không để yên nhưng cũng phải đợi đến lúc Sevilla xảy chân đã,mà không biết lúc đấy là lúc nào :-/...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

thằng Gudjohnsen về Barca tự dưng lại đá hay lên mới chết chứ :|
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...chuyện,ở Chel không đc vị trí ổn định,về Barca đc đá nhiều hơn nên nó lên chân là phải rồi...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...đá ở Chel vẫn hay mà, chẳng qua là Chel nhiều người quá thôi...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

thằng Gudjohnsen trước khi Abra đến là nòng cốt chủ lực của Chel ấy chứ
bây h sang Barca mới lấy lại phong độ, công nhận Frank Rijkaard dùng người giỏi thật

Thế mới biết Chel bóp chết nhân tài ntn :))
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Oài, Etoo bình phục rồi, anh Gud nhà ta lại lên ghế dự bị ngồi mài mông dài dài thoai.

Hê hê, ko biết oánh thằng Liverpool bằng bài gì nhỉ??? Dạo này em Motta đá cũng ko ổn định mà em Edminson đá ngu quá, bài toán đau đầu đấy
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

vứt Gud trên ghế dự bị là 1 sự phí phạm :-s
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...4 tiền đạo,thế chắc 3 tiền vệ và 3 hậu vệ,thủng lưới nhiều lắm nhỉ :-/...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...4 tiền đạo thì chỉ có 2 thằng đá cao thôi, 2 thằng sang cánh...Chỉ là 4 4 2 cánh dâng cao thoai...giống kiểu Chel 3 tiền đạo nhưng thực chất 4-3-2-1, ko hoàn toàn là 4-3-3...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...cứ đá 4-3-3 giống hôm tao đá với mày thứ 7 cũng được phết ;))...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Sẽ lắm gian truân
Barcelona năm nay có lặp lại
niềm vui chiến thắng?
Có thể xem mùa bóng 2005 - 2006 là một năm rực rỡ nhất của những CLB Tây Ban Nha trên đấu trường châu lục : Barca đã trình diễn một thứ bóng đá lãng mạn và đoạt cúp Champions League một cách đầy thuyết phục ; Sevilla lên ngôi tại cúp UEFA, đưa về phòng truyền thống của họ danh hiệu quốc tế đầu tiên trong lịch sử. Nhưng liệu những thành công đó có được các đại diện đến từ xứ bò tót lặp lại trong năm 2007? Chắc chắn là khó khăn.

Câu trả lời sẽ chỉ có vào cuối tháng 5-2007, khi trận chung kết Champions League và Cúp UEFA kết thúc. Nhưng chặng đường phía trước rõ ràng không phải màu hồng như những ngày họ trải qua trong năm 2006. Sẽ thật sự rất khó khăn cho những Barca, Real Madrid, Valencia tại Champions League và cả Sevilla, Osasuna, Espanyol và Celta Vigo ở UEFA Cup, bởi lẽ sự cạnh tranh quyết liệt của những đối thủ đến từ các giải VĐQG mạnh khác như Premier League, Serie A hay Bundesliga chắc chắn sẽ là thách thức rất lớn.

Thách thức không chỉ đến từ những đối thủ mà bản thân những đội bóng này cũng đang trải qua giai đoạn chưa thật sự hoàn hảo lắm. Có thể nhận thấy điều đó ở đội bóng của Frank Rijkaard dù rằng Barca vẫn đang chơi tưng bừng, nhưng họ đã không còn quyến rũ và mạnh mẽ như khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết ở Paris. Những cuộc khủng hoảng chấn thương liên tiếp cùng những chiến công trước đó sẽ là một vật cản rất lớn cho thầy trò Rijkaard trên bước đường bảo vệ ngôi vô địch của mình và bắt đầu sẽ là trận thư hùng với Liverpool. Trong khi đó, giới chuyên môn cho rằng cơ hội thành công của Real và Valencia ở Champions League không cao sau những gì họ đã trải qua trong thời gian ngắn vừa qua.

Với Real, họ vẫn còn thiếu sự ổn định trong chiến thuật của HLV Capello và có vẻ như vị HLV người Italy không thể tìm ra một công thức chiến thắng cho dù những yêu cầu của ông gần như đều được đáp ứng đầy đủ. Trong khi Valencia, hình ảnh các cầu thủ của họ thay nhau nhập viện và đấy thực sự là tín hiệu báo trước một mùa giải đầy khó khăn của "Los Che". Thực ra, Valencia cũng đón trở lại một số cầu thủ bình phục sau chấn thương, những lực lượng của Valencia vẫn còn rất mỏng trong khi lại phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của David Villa. Do đó, dự báo về một viễn cảnh không mấy sáng sủa cho "Los Che" ở trận đấu loại trực tiếp trước Inter là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể! Những hy vọng của người dân xứ bò tót tất nhiên vẫn kỳ vọng rất lớn nơi nhà ĐKVĐ Barca nhờ kinh nghiệm, khát vọng mà đội quân của HLV Frank Rijkaard đang thể hiện, nhất là khi họ có thể sẽ đón chào sự trở lại của Eto'o ngay từ trận lượt đi vòng knock-out với Liverpool và sau đó là Messi.

oOo

Nếu như những đại diện ở Champions League gặp nhiều khó khăn hơn thì cơ hội bảo vệ ngôi vị cao nhất ở UEFA Cup của các đại diện Liga cao hơn rất nhiều. Trong số 4 đội có mặt ở vòng đấu tiếp theo, ĐKVĐ Sevilla vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Đội quân của HLV Juande Flamos đang thi đấu một cách đầy thuyết phục và có thể khẳng định họ sẽ là một thế lực mới của làng bóng đá cháu Âu trong tương lai gần. Các đại diện còn lại như Espanyol, Osasuna và Celta Vigo cũng có đủ bản lĩnh để có thể tiến sâu trong giải đấu này một khi họ giữ được phong độ của mình và không để cuộc chuyển nhượng mùa Đông gây ảnh hưởng đến lực lượng hiện tại.

Rõ ràng, không có con đường nào đến với thành công là dễ dàng.
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...chán chẳng buồn đọc...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...chất lượng ngày càng giám sút thế này...
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

happy new year cả làng :D chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, chúc Barca giữ vững ngôi đầu bảng :D
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

...dở à, Sevilla đang đầu bảng mà...;))
 
Back
Bên trên