Bốp's FC đây!! Vào ủng hộ anh Bốp cái nhẩy

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Không đổ nhưng bit đâu sắp đổ!
 
Tin buồn !!!!! Hôm qua vào hồi 5h05' tại sân bóng rổ trước của trường ta . Bob thân yêu của quý vị đẫ bị loại ngay từ trận đấu đầu tiên của giải 1vs1 do chính anh đứng ra đăng cai tổ chức ......
 
Tin buôn tập 2:Long Ái,người đứng ra tổ chức giải cung bị loại ngay ở trận đấu thứ 2.
 
Ủa Hạnh nào thế ? Bàn tiếp về Hạnh àh . Ko được thì thôi bỏ đi chứ sao nữa , cố nữa để mà thêm xấu hổ à . Mà chú thích kiểu gì mà lên đây bô bô thế thì cưa kiều gì nổi nhẩy , cách này mới lạ vật , chỉ tội hiểu quả chả thấy đâu

Hê hê, hình như thằng "tội đồ" MQ (ai cũng biết là thằng nào đấy) xì vụ này ra trên HAO (mặc dù mọi người cũng biết từ lâu rồi :)) ) nên thằng bốp cũng phải theo lao thôi. :))
 
trinh chua đổ tao nhưng cũng ko thích bop đâu ai bảoko thật lòng
còn anh đây thật lòng nên cũng được phần nào
 
thằng Bùi như thằng điên ,thây em Trinh đi đâu cũng đi theo => kô có dáng đàn ông gì cả :)) hôm CN thấy cận cảnh mặt em Trinh rồi :)) cute phết,2 chú Bốp Bùi anh chẳng thấy xứng tầm đâu (thực ra anh vẫn ủng hộ thằng Bốp,đội viên đội hip hop của anh :D)
 
1VS1 chưa gì đã thua rồi hả Bop :)), đau đớn quá :)), thế còn thằng Long con thì làm sao? Nó có được vào vòng sau ko?

Mà em Trinh cute đến thế à? Bop và Bùi ko xứng thì thôi đi, tranh nhau làm gì cho mệt :D, để cho người khác xứng hơn cưa đi :D. Bọn mày thích thật lòng kiểu khỉ gì mà cứ lên đây bô bô cha cha thế hả :)), cẩn thận thằng nào nó lợi dùng, nó cứ im lặng tằng tằng nó tiến thì bỏ xừ cả 2 chú :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải là cute mà là vãi đái cute.
Lâu lắm chưa được lên mạng, bị bố mẹ cầm keyboard
 
Hôm nay là một ngày đen tối của anh :(( .Xin kể lại những gì diễn ra từ sáng.

Sáng 7:30 dậy, bảo mẹ là mệt :frown: cho nghỉ đi học thêm thì mẹ lại bảo càng mệt càng không tha(bởi hôm qua mẹ biết ngủ muộn)
Đến lớp học thêm ông ý dạy quá tận nửa tiếng :-/ . Về thì bị con em nó gọi đến chửi một trận vì không gọi cho nó
Chiều đến trường, tiết 1 thì bị thầy sơn bắt quả tang không cho áo vào trong quần, mặc dù minh đã mặc áo ngoài nhưng thằng bạn dở hơi nó lại tắt quạt đi thế là phanh áo ra thầy phát hiện :-|
Đến giờ nghỉ ra chơi vì mình anh mảnh không có lượt đi, lượt về nên bị cả khối kéo lết ,lết hẳn hoi từ cuối tầng đến cầu thang rồi sau đó DSBA xuống tầng 2, lại kéo lết tiếp qua lớp anh 2 , pháp 1 cả một quãnh đường dài, rồi sau đó lại DSBA một tầng nữa. :madflame:
Đến giờ toán kiểm tra 1 tiết anh ngồi một mình và chỉ làm được có hai câu :(|)
Về nhà thì bị tắc đường.

Kết thúc một ngày đen đủi cho đến nay là 6:58pm:cry:
 
Thêm vào "ngày đen tối của bốp" phần hậu lại vừa ăn phải con kiến, ghê quá
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Hôm nay là một ngày đen tối của anh :(( .Xin kể lại những gì diễn ra từ sáng.

Sáng 7:30 dậy, bảo mẹ là mệt :frown: cho nghỉ đi học thêm thì mẹ lại bảo càng mệt càng không tha(bởi hôm qua mẹ biết ngủ muộn)
Đến lớp học thêm ông ý dạy quá tận nửa tiếng :-/ . Về thì bị con em nó gọi đến chửi một trận vì không gọi cho nó
Chiều đến trường, tiết 1 thì bị thầy sơn bắt quả tang không cho áo vào trong quần, mặc dù minh đã mặc áo ngoài nhưng thằng bạn dở hơi nó lại tắt quạt đi thế là phanh áo ra thầy phát hiện :-|
Đến giờ nghỉ ra chơi vì mình anh mảnh không có lượt đi, lượt về nên bị cả khối kéo lết ,lết hẳn hoi từ cuối tầng đến cầu thang rồi sau đó DSBA xuống tầng 2, lại kéo lết tiếp qua lớp anh 2 , pháp 1 cả một quãnh đường dài, rồi sau đó lại DSBA một tầng nữa. :madflame:
Đến giờ toán kiểm tra 1 tiết anh ngồi một mình và chỉ làm được có hai câu :(|)
Về nhà thì bị tắc đường.

Kết thúc một ngày đen đủi cho đến nay là 6:58pm:cry:
Ai bảo mày ăn mảnh 1 mình cả cái bánh kem ngon ơi là ngon,bị DSBA là phải.
 
ặc, nghe thương cảm vãi :)) khổ thân mày, đi dsba hả, thằng quân sao ko rủ tao góp tay góp chân cho màn đấy :D
 
Lê Minh Quân đã viết:
Trinh có gì đâu mà xem mặt,vừa lun,vừa béo,vừa xấu,chả có gì đáng xem.
uầy uầy, thằng Quân...mạnh mồm vật,chắc ko = em MPhu*o*ng của mày chứ giè:)) [-x
 
Uầy, bob oai, mày toàn đi gây thù oán hay sao mà suốt ngày bị đánh đập thía :))Hôm nào phải nhảy vào đánh hôi mấy phát mới đc ^_^

Khiếp, ghê thật, thằng Bùi cưa Trinh nên ngày nào cũng sang P1 đến 4,5 lần,cứ vào lớp là thấy nó lù lù 1 cục ở đấy roài :)). Đã thế, lại còn mang đến "cúng" bánh,kẹo, táo,...mày định nuôi nó béo = cái lu à...?
 
Cái bánh bé như gì y, vừa ngoặm một miếng đã hết gần nửa cái bánh, mà lúc ý tao định đưa bọn mày nhưng bọn mày bảo là sẽ cho DSBA nên tao mới ăn hết để bù lại phần đi DSBA ai ngờ lại làm thâm thế
Mà thôi mình lại đươch tham gia cúp C1 rồi, thế là ưng:)) hơn con Ngân bị loại vĩnh viễn :))
 
Thằng Bùi sao bám thế nhỉ để nó có một chút thời gian ở quanh bạn bè chứ, làm cái đuôi của nó đấy à [-x .Thằng Bùi cũng khôn thật đánh vào điểm yếu của bạn ý(nhìn thấy thức ăn là thích) =D>

Hóa ra thằng bùi còn mang táo đến cho trinh cơ đấy tức là anh em toàn ăn đồ thừa mà trinh không ăn à, thảo nào nó mang nhiều táo thế quả ngon chắc cho trinh hết, cái nào chán cho anh em chứ gì.Thằng này được lắm mai cho đi DSBA từ tầng bốn
 
Hế hế, vui nhểy. Vỗ béo con Trinh đi nhìn cho nó cute:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên