Bọn lớp Tin đâu rồi

Lại chat rồi, thảo nào chả đứa nào thèm vào
 
hehe...chao cac chu, anh da tro lai, Tin 98-01 roi se lai dong vui khi co anh thoi, khekhe...
 
lớp tin bọn anh co' vài mống thia' này thôi ah ?? anh Hoài đâu sao kô thấy ?
 
Hoai hiec cai gie- thang Hoai thi cu im o dau co chiu lo mat dau. Hmm..
Coc can, vai mong nay cung du hon oi dua tren doi roi.
 
Buổi gặp mặt lớp .
Hy vọng bài viết này ''câu'' được mọi người vào đây .

Hôm trước Minh qui có hẹn 10h30' sáng thứ 6 ở trường,lũ con trai đi ăn thịt chó và bàn xem đi chơi xa đâu.
10h30' Tao , HA ,Đăng đến trường .Ko thấy con dog nào cả.Điện cho Hải cẩu hỏi thì được biết Minh qui đã chuyển chiều mới gặp.Thằng đêu vật .Ko thèm báo gì.Cái lớp mình nó vẫn củ chuối như ngày trước.
7h30' tối qua trường thấy mấy bạn gái đang đứng ở cổng trường mà có đến tận những 4 bạn(Thu,Huyền,Trang,Linh ; Thị Huyền ko có ở HN ) . (mọi khi đi chơi hiếm khi có nhiều thế :D ) Hỏi ra thì được biết hôm nay gặp mặt cả lớp.Hẹn 7h mà gần 8h rồi chưa thấy thêm thằng con trai nào mấy ban gái tưng tức rồi.
Một lúc sau thấy Khánh trắng,Trương Thắng,Hải đến .Đi cùng một bạn đang trong tâm trạng ngà ngà say.Thấy các bạn gái có vẻ sắp ''vỡ bờ'' đến nơi rồi.Nhìn thấy thế cũng chối ,kiểu này thì sức đâu mà ca 2 nổi. Trong lúc đợi thêm Minh qui , Nhi đến tao ra quán nước trường Ams ngồi uồng nước trước :D :D .
Vài phút sau thấy cả lớp vào quán.Minh qui có vài lời giải thích này kia nhưng cái lớp mình nó vẫn thế ,ai cũng tự hiểu.
Ngồi được vài phút thì Thu béo bỏ về (Thu béo tao hiểu ko chịu được mùi rượu ).Bọn ở lại xôn xao,mấy đứa đi uống rượu ca chiều đổ lỗi cho nhau.
Sau một hồi ''tâm trạng riêng'' mọi người vui vẻ. Bàn nhau đi chơi ở đâu đó .Cuối cùng ko thống nhất được gì nhiều . Bản chất lớp Tin là thế.
Hôm nay có sự góp mặt của lớp trưởng Trang,mọi người đều bất ngờ.Trang có giải thích là học quá căng và áp lực trong 2 năm đại cương(con gái học Tin giờ chuyển sang học Toán với toàn gà nòi thì phải vất vả rồi).Giờ mới ổn ổn chuyện học ,tính đến chuyện tập hợp lớp lại.Nhưng hehe cái lớp mình đi nhiều quá , giờ tan tác heo may......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái lớp mình vẫn thế, nhiều khi rất muốn gặp mặt bọn nó mà đến khi gặp thì lại chẳng ra sao. Cũng may là tao không đi, nếu không tao cũng phải làm như Thu béo mất. Rất ít khi lớp mình có thể tụ họp đông đủ được với nhau, vậy mà chẳng lần nào ra hồn. Thực sự tao rất bực khi sáng hôm qua 3 thằng ngồi đợi suốt mà k0 thấy ai đến, nếu chúng mày thay đổi giờ giấc thì cũng phải báo lại cho nhau 1 tiếng chứ. Rồi lại nghe thằng TÙng kể hẹn hò từ 6h ma đến 8h mới đến, thực sự đã quá nhiều lần như thế này rồi, chằng nhẽ chúng mình đều đã lớn rồi mà cả đến những chuyện thế này cũng phải nhắc nhau sao? Những thằng đứng ra tổ chức lớp họp mặt như Minh nghĩ sao???
 
Xin loi cat ngang, co ai biet thang Linh hoc INSA Lyon co dia chi mail hoac YM the nao khong?
thanks
 
Bon do hoi. Lau lam k0 vao, doc duoc may dong dau thay bon may noi xau tao ghe qua ha.K0 biet tan gai, k0 biet chui nhau, k0 biet uong ruou, tao te den the sao.Con gui anh len thi gui len dau, gui len cai forum nay a. HIc, tao k0 thich cho nao dong nguoi dau.Met lam.Khi nao lam cai forum rieng thi tha ho ma gui anh.
 
Gui thang Tung dien, tai sao cai ma tao goi la secret thi ca lu deu truyen mieng nhau the ha. Den ca cai MP o Ger mà còn biết là sao hả. Mày lắm mồm nhỉ. Lớp mình đi chơi thi có bao giờ ra hồn đâu, n0 như thế nhiều khi cũng hay, nó la fong cách lớp rồi.
Sozzy vừa viết xong 1 thứ rất dài nhưng rồi nghĩ lại lại k0 post lên nữa. Hình như hơi riêng tư thì phải. Dạo này đang nghỉ , thinh thỏang len chat với bon mày cho vui.
 
Toàn bọn rỗi hơi, lên mạng chẳng làm gì lại đi chửi nhau,có mỗi tao là khổ, hè sắp hết tới nơi rồi mà vẫn phải ngồi học- tiền không có mà tình cũng không nữa, lại còn bao nhiêu chuyện phải giải quyết nữa.Hmmm
 
To Ha` : email cua thang Linh ca^u? : [email protected].Mày về VN rồi à ?
To Thang : Vớ vẩn.Tao ko nói gì ,hôm cả lớp gặp nhau mấy bạn gái hỏi tình hình mày thế nào , lũ con trai ấp úng tưởng là mỗi mình mình biết nhưng rồi thì ra thằng nào cũng biết mà đều từ mày nói ra chứ ai .
 
thanks Tung nhe'

Tao van con o Phap, he nay tao khong ve duoc,

the nhe', manh gioi ...
 
1000 năm sau qyay trở lại nơi nay, vẫn khung cảnh cũ, vẫn những dòng post cũ. Mọi người đi dau het roi. Hichic
 
Khẹc khẹc. Chết hết rồi, hè này về ko ku? tụ tập lớp đi đú đê.
 
Bây h tao mới quay lại đây để trả lời bài viết của mày. Bây h đã là 1 00000000 năm đã qua. Và tao chỉ nhắc lại cho mày nhớ về cái hè mà tao, mày và 1 số đứa ở nước ngoài về "tụ tập" 12 Tin theo lời kêu gọi của cái bài post trước của mày. Chúng ta đã bị bỏ bom như thế nào^^. Năm nay tao sẽ lại về nữa, nhưng chắc không "dám" tổ chức đi đâu nữa rồi.^^
07/02/200000000005
 
Hè hè, tao với mày đi chơi riêng cũng đủ roài. Nói thế chứ năm nay bọn nó tốt nghiệp, chắc cũng rỗi rãi:p cứ về VN đi đã rồi chuyện trò sau:D
 
Back
Bên trên