Bọn lớp Tin đâu rồi

Ừ, sau khi biết thằng đó lại không phải là mày.
 
He he cái thằng Dĩn kia, anh biết được thằng Hồ sau khi biết chú chưa biết tới HAO là gì tại thời điểm bài viết.
 
Con trai lớp mình chưa thằng nào có bạn gái thì phải . Thế đủ hiểu xấu trai hay đẹp trai rồi :D
 
He he chú cứ từ bụng mình suy bụng người - có mấy chú chưa có thôi. Thằng Minh là thằng sớm nhất trong hội lớp mình. Còn thằng Dũng hình như cũng ba lăng nhăng ra phết. Tao thì miễn bàn.
 
Bạn gái chưa có, nhưng có nhiều thằng có bạn trai lắm rồi. Đùa thôi, toàn những thằng không có bạn gái thì mới phải lên mạng suôt ngày như thế này chứ. Thế còn em lớp Anh của Tùng đâu rồi?
 
Thằng nào up date cái thông tin của lớp mình lên đây đi. Tên - ngày sinh- địa chỉ(hiện tại và tương lai)-email- SDT
Bất đầu là tao:

Hoàng Lê Vĩnh Hưng- 5/9/83
BYUH#1101
55-220 Kulanui Street
Laie, HI 96762 . USA
(Sắp sửa sang Walla Walla, WA USA)
ĐT: 1-808-792-1559(rất ít khi ở trong phòng-nếu có nghe thấy answering machine nói tiếng Cantonese thì cũng đừng bất ngờ).
 
Mọi người ơi, nhớ hồi trước chú Khánh hay sáng tác, cộng mấy anh em hôm đi tham quan sáng tác thơ cả đêm, có gì sưu tập đi nhở, đọc lại cho vui.
 
thơi con kì lân với Đảng hả:D :D
 
Bài của chú Khánh thì super hay, đọc đi đọc lại tới 10 lần vẫn thấy hay. Hê hê, mấy chú ở VN cố gắng kiếm đi rôi gởi lên đây
 
Nói chuyện ở thì hiện tại nhắc đến quá khứ làm gì :D
Còn mấy cái bài thơ đó mày bảo bọn bên Sin kiếm đi .
 
He he chu Tung sap sang Mi phai di khao anh em chu nhe. Dung oi con ga Tung sap sang day roi day - no bao cho may chua? Lop minh sap du hoc qua ban chua nhe?
 
Chưa có bảo bao giờ đâu, có lẽ nó muốn lẳng lặng ra đi nên lờ không nói cho bạn biết. Đến cả tao còn không hở 1 tí gì ra, thực là ...
 
Con lợn Dũng giúp tao từ đầu đến cuối,nó còn biết nhiều hơn cả tao mà còn bảo thế thì tao đi thế nào nổi . Vẫn đang phải cày ở trường đây. Đến giữa tháng 6 mới xong . Thời điểm nào tao nên đi xin Visa ???
 
Bao giờ mà mấy người phỏng vấn cảm thấy vui vẻ
 
Bao giờ mà chả được. Cứ đi vào cười phớ lớ nói năng đàng hoàng tử tế, không điêu ngoa là được.
 
Dũng đau vào đây nói chuyện nào. Mày đang ngủ ở đâu đấy, có học hành gì trong hè -hay chơi bời hay in tơn gì không?
 
Không in tờn được, apply muộn. Học mấy môn qua in tờ nét đỡ phải đến trường. Ngoài ra đi làm linh tinh, kiếm 1 chút tiền đong gạo
 
He he thế là ngoan-khi nào vào CLB du học làm quả truyền đạt kinh nghiệm trao đổi cho mọi người cái.(tao đang cao hứng kể chuyện xưa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
THế còn mày? làm gì ? có tận dụng được mùa hè cuối ở bãi biễn kô/ Kinh nghiệm của mày chỉ là đi tăm tia con gái nhà lành thôi
 
Làm hộc c.- 40 tiếng 1 tuần với các em con gái nhà lành.
 
Back
Bên trên