Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
a ha - Hiếu !!! sao lại khai hết bí mật của anh em - kiểu này phải cho đi cầu thang thôi !!! B-) B-) B-)
 
cho mày đi bây giờ b-)
bí thư đã viết:
ừmm..m - nói về avatar thì fải xem avatar của bí thư đây này !!!
ava của mày là cái dek gì thế,của tao là miss spain :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Avatar của tao là Tom Felton ( Draco Malfoy trong Harry Potter ), eo ôi đẹp trai thế :"> :">
 
Tại bọn nó thấy tao đến cổ vũ nên tinh thần lên đến mức maximum ấy mà.
 
Mà bọn mày đến nhà tao thấy thế nào?Thấy tao hồi bé có xinh hông,mà thằng Cu chôm mấy cái đĩa của tao về nhớ giả đấy,tao chưa xem đâu(lúc đấy không giằng lại được vì còn phải tâm sự với người yêu).
 
thằng Ninh có người yêu à , thảm nào chung thủy thế , chẳng thấy cưa cẩm ai cả :))
 
Tao toàn bị gái cưa chứ số tao mà đi cưa gái thì chắc 3 tỉ rưỡi người đòi được cưa rồi.
 
thằng này vừa chat với nó xong , có gì mờ ám lắm , người yêu nó là nhân vật đặc biệt hay sao ý :))
 
Thôi chết để Trà Phương quan tâm đến thế này thì mai gặp nó chắc bị 3 tỉ rưỡi đứa con gái đang đuổi theo rồi.
 
TO TP : câu bài ít thoai [-x [-x
hehe , lâu lém ko online :)) hôm qua thắng oanh liệt wa :))
2 bàn của tao :)) hô hô , mie , thằng VH đá ngu như c*t, có quả 1 mình 1 gôn chỉ việc sút mà lại bay lên trời , nhưng công nhận là đến lúc anh em mình thắng 3-0 lớp mình lại chủ wan , đá như c*t :)) anyway 4-0 :)) :))
To hà : đó là do bọn tao đá hay chứ ko phải tại bọn nó đá ngu :)) :)) < có tao mừ ;;) >.....
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Em ý kiến cái, thế cuối cùng là dàn đồng ca có tập tành j` ko???:-?
Vụ cái dàn đồng ca sao lằng nhằng thế, dạo này chẳng tập tành j mà thứ tư tới này là tổ chức rồi. Tao tưởng hát liên khúc mà sao tập mới có 1 bài, với lại ko hát liên khúc thì ít nhất cũng phải có thêm 1 bài nữa ở phần kết thúc chứ, tao nghe Mỹ Linh nói hình như là bài "We wish you a Mery Christmas". Bài này cũng hay phết. :)>- :)>- :x :x

Mà tao nghe nói thứ tư tuần này có buổi nói chuyện vào buổi sáng thứ tư đấy tiết 1,2 còn bài học của tiết 1,2 sẽ được chuyển xuống vào tiết 4,5. Nếu như thế thì lớp mình tổ chức vào tiết 4,5 thứ tư hôm đấy thì ma nào đến xem cơ chứ, lúc đấy ca sáng đang học mà. Nếu xem thì chắc chỉ có những đứa trốn tiết của ca sáng :)) và những đứa học ca chiều thôi. Thế thì có vẻ như không hay cho lắm nhỉ :-? :-? :-?
 
Vu Thanh Tung đã viết:
Xổi ối, bạn duy nói hay quá...tao cảm thấy rất xấu hổ vì những gì mình đã làm trong thời gian vừa qua...xin moi người trừng phạt...
Tùng ạ,hình phạt đơn giản thôi!Xem nào đi cầu than từ tầng 1 lên tầng 4!
 
cái vụ dàn đồng ca nhiều đứa muôn rút lắm bọn mày ạ
tại bọn nó không có xiền mua váy
con trai lớp mình cho xiền các bạn gái mua váy đê
mua xong thì tha hồ mà chiêm ngưỡng
 
À quên,lên phải có xuống chứ nhỉ?
Bọn tao đã đưa mày lên phải có trách nhiệm đưa xuống,thôi ko sao tuy bọn tao sẽ hơi mệt một tí nhưng vì mày ,bọn tao sẵn sàng kéo xuống!!!
 
Vu Thanh Tung đã viết:
Doing The Dishes

Steve is shopping for a new motorcycle. He finally finds one for
a great price, but its missing a seal, so whenever it rains he
has to smear Vaseline over the spot where the seal should be.
Anyway, his girlfriend is having him over for dinner to meet her
parents. He drives his new bike to her house, where she is
outside waiting for him. "No matter what happens at dinner
tonight, don't say a word," She tells him," Our family had a
fight a while ago about doing dishes. We haven't done any since,
but the first person to speak at dinner has to do them."

Steve sits down for dinner and it is just how she described it.
Dishes are piled up to the ceiling in the kitchen, and nobody is
saying a word. So Steve decides to have a little fun. He grabs
his girlfriend throws her on the table and drills her in front
of her parents. His girlfriend is a little flustered, her dad is
obviously livid, and her mom horrified when he sits back down,
but no one says a word.

A few minutes later he grabs her mom throws her on the table and
does a repeat performance. Now his girlfriend is furious, her
dad is boiling, and her mother a little happier. But still there
is complete silence at the table.

All of a sudden there is a loud clap of thunder, and it starts
to rain. Steve remembers his motorcycle. He jumps up and grabs
his jar of Vaseline. Upon witnessing this, his girlfriend's
father backs away from the table and screams, "OKAY, ENOUGH
ALREADY. I'LL DO THE FUCKING DISHES!!"
Đề nghị Tùng ko post bài bậy bạ lên nữa nhé!Giữ gìn box lớp mình sang sạch đẹp!!!!
 
Phạm Thị Hà Chi đã viết:
To LOng: Mày ui :( Tao mới có ném cái giẻ lau vào ng` mày mà dã kêu nhặng xị lên rui` là thía nào??? Mày đúng thật là!!!! [-x

Có bị đòn hôm nay mới bit' mỗi khi tao bi may` đánh...... đau vãi!!! :((
Ném cái giẻ lau vào người?!Mày ném thẳng vào mặt tao thì có,c/xác là vào mũi => khó thở!!!!
 
Mieee,mỗi lần thấy Chi là 1 lần thấy box lớp mình dài ra kinh dị!!!!!
Mày câu khá lắm đấy!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên