Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nguyễn nh­­ư ngọc huyền đã viết:
à quên,hôm nay lúc cuối giờ,thằng Ninh tự nhiên chạy ra bảo ra mà xem thằng Hiếu với con Quyên kiss nhau,haha,tò mò định ra xem nhưng sợ 2 bạn ngượng.(ko bít cái tin này có đúng hông nhỉ?).
Bậy nào!làm gì có chuyện đấy!Vợ chồng nhà tao mà có kiss nhau thì cũng không đến lượt bàn dân thiên hạ đc xem đâu nhé b-)
To Phong:Tưởng bên đấy có anh trai ông cơ mà???sao lại hiu quạnh đc nhỉ :eek:
Học hành bển có vất vả lắm không????
 
Mẹ nó nữa chứ, đánh font TV trong HAO tao cứ phải rón rén vì sợ máy treo :((
Con rể của mẹ hum nay lên bảng Sử kíu cả lớp kìa :))
 
To Phong:Tưởng bên đấy có anh trai ông cơ mà???sao lại hiu quạnh đc nhỉ
Học hành bển có vất vả lắm không????
ông ý đi thi cả ngày, anh em 1 tuần may ra gặp nhau được 1 lần :((.
Bên này tôi ở phòng 6 người và trong đó....5 đứa là người.....Indonesia, ặc ặc...
Học bên này khá là mệt, học đến 2 h sáng là chuyện bình thường, bây giờ lại thèm ngủ...
Học ở trường 6 tiếng, tự học cũng ít nhất 6 tiếng, vào năm chắc chỉ có học với ngủ thôi mất.
Nhưng ko sao, cố học để về VN với bà con.
Con rể của mẹ hum nay lên bảng Sử kíu cả lớp kìa
Con rể là ai thế Hà, Việt Hiếu hả?
 
đang câm` the? bao? hiêm? y tê' cua? ông đây! hâm thê'!
bư.c ca? mi`nh, ko go~ dc dâ'u!!!
 
+ đang chat vơ'i anh yêu Hai? Linh :)) đang ca' cươ.c vu. bâ`u cư? :))
 
mie
hôm nay điêmr sinh như....
kems ko thêr chiuj
lânf sau tao lên bangr
bonj mayf sex không phair hocj baif
:))
 
phong ow canhj maays thawngf indo kheos bij duj dooj ddi khungr boos
ddao hooif maf :D
 
ặc, có khi em phải kiến nghị cái vụ GDCD 15', hôm nay em nghĩ gì viết nấy <viết bậy :p> Lần trước nghỉ tiết, chả học cái gì cả :((

Giờ GDCD hôm nay tao đói :(, từ sáng đến 3h chiều ăn mỗi quả táo 8-}, gục xuống bàn ngủ cả tiết mà chẳng thấy ai gọi mình dậy mới chết chứ 8-} :p
 
Whoaai !! mãi mới vô được HAO
 
có cái j hay hay ko - tui vô châm quá - mãi mới được !!!
 
trình độ tớ còn non kém - mong được các bạn chỉ bảo !!! b-) b-) b-) :dazzler: :dazzler: :dazzler:
 
kho that , lai con ba KA nua chu, thoi lai them may' dem trang che'p lai. vo roi :))
 
Đến trường mà cứ như đi đầy ấy, huhu... :(( :(( Trẫm thiết nghĩ cô Ái Tâm chủ nhiệm có phải bước ngoặt cuộc đời mỗi chúng ta sẽ đi theo chiều hướng khác ko??? Hôm nay trẫm cảm thấy thật áy náy vì bậc mẫu nghi toàn quốc lại phải bó tay đứng nhìn các khanh thân yêu phải chịu bao nhục nhã dưới ách thống trị ấy. Nhưng các con à, chúa đã dạy ta phải nhẫn nhịn mới trưởng thành được , cuộc đời còn bao cạm bẫy trước mắt, đừng để nó xô đẩy ta các con nhé. Nhìn lại cuộc đời mình, ta rất mãn nguyện đã đem lại miếng cơm manh áo cho những chàng trai nghèo ko nơi nương tựa như Việt Hiếu, dựng vợ gả chồng cho nàng con côi như Hạnh Quyên, cho những kẻ trọc phú như Tùng Chẩy và Nông Lồng Nông Lộn một lối thoát khi chúng nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn may có bà cán bộ đảng đi qua cứu vớt nên chúng đã suy nghĩ lại rồi giác ngộ cách mạng, cho những kẻ háo sắc như Long một mái ấm gia đình hạnh phúc,,,, Chào các con, ta đi làm bản kiểm điểm đây...Nếu ngày mai nằm xuống ta sẽ chết thật vinh quang, cờ in máu chiến thắng quân hành quốc, súng hành xa theo bước chân của ta...
 
Ngoc oi la` Ngoc, tao la tao thuong may` lam day,con nay` no dien bo^' no roai` :(
Tao kho^ng danh' duoc Tieng Viet :((
Chung' may` oi, post nhieu pics vao phan Tranh Anh cua lop minh` di :D
 
Bush thắng rồi :((
CNN báo là Bushi wins re-election :(
 
yup, thằng khốn nạn đấy nó lại thắng rồi (bà con ai theo Bush thì đừng giận tớ :D)
Đến trường mà cứ như đi đầy ấy, huhu... Trẫm thiết nghĩ cô Ái Tâm chủ nhiệm có phải bước ngoặt cuộc đời mỗi chúng ta sẽ đi theo chiều hướng khác ko??? Hôm nay trẫm cảm thấy thật áy náy vì bậc mẫu nghi toàn quốc lại phải bó tay đứng nhìn các khanh thân yêu phải chịu bao nhục nhã dưới ách thống trị ấy. Nhưng các con à, chúa đã dạy ta phải nhẫn nhịn mới trưởng thành được , cuộc đời còn bao cạm bẫy trước mắt, đừng để nó xô đẩy ta các con nhé. Nhìn lại cuộc đời mình, ta rất mãn nguyện đã đem lại miếng cơm manh áo cho những chàng trai nghèo ko nơi nương tựa như Việt Hiếu, dựng vợ gả chồng cho nàng con côi như Hạnh Quyên, cho những kẻ trọc phú như Tùng Chẩy và Nông Lồng Nông Lộn một lối thoát khi chúng nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn may có bà cán bộ đảng đi qua cứu vớt nên chúng đã suy nghĩ lại rồi giác ngộ cách mạng, cho những kẻ háo sắc như Long một mái ấm gia đình hạnh phúc,,,, Chào các con, ta đi làm bản kiểm điểm đây...Nếu ngày mai nằm xuống ta sẽ chết thật vinh quang, cờ in máu chiến thắng quân hành quốc, súng hành xa theo bước chân của ta...
Tức là sao hả Ngọc?
Bị cô Ái Tâm xử trảm à?
 
Thang Phong lao' woaaa' - no di chi de lai qua cho cac ban nu ma ko de lai qua cho minh - the moi biet ban Phong " kinh " that !!! :cool: B-) :wink:
 
Hom nay kiem tra Ly' ong Hai - ghe quaaa - ko hieu ong y' cho dang bai kieu quai dan j` day ??? :-?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên