Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
I may never find all the answers
I may never understand why
I may never prove what I know to be true
But I know that I still have to try
—The Spirit Carries On, Dream Theater

Yeah, never give up!!! Don't let anything take you down, like I said: STAY IN TUNE...cheer up for a new long cool year. I love U all!!!
 
Ngọc dâm đã viết:
Quyên đi chơi thâu đêm ko chiu về, Ngọc ngoan ngoãn ở nhà đón tết truyền thống!
A!Hóa ra đây là cái con gọi đến nhà tao lúc đêm hôm khuya khoắt đó hả???:))
Thấy anh tao bảo là có con chó nào giọng ngu si gọi đến gặp tao :)) biết ngay là mày b-)
Thực ra thì tao có đi thâu đêm đâu!Đi đến 2h thôi xong rồi về nhà tắm lúc 3h rồi ngồi ăn liên hoan 1 mình!4 h thì đi ngủ!
Thực ra nếu không có bác Hưng với bác Nga giữ mày ở nhà thì chắc mày vào đời lâu roai` ngọc nhể :D
Thế hôm truoc n` đứa ra Bờ Hồ không????
 
Thế để tao cho bài viết này giá trị hơn nhé,mọi người cứ việc đú theo,khôn sao đâu. :))
Thực sự là cũng không nên bực mình với lớp mình đến thế đâu Hà ạ.Mỗi người có một xì tin riêng của mình cho nên là khó kiềm chế được lắm.Nhưng mà dù cho topic lớp mình chán hay dở,nó vẫn là topic lớp mình,vẫn là những suy nghĩ,những câu nói của thằng Chảy Tùng,thằng Minh Cu...Bọn nó không thích phải dài dòng căn tự,không muốn phải thể hiện hết tình cảm ra ngoài.Chỉ cần những câu nói vui,những bài câu nhỏ,cũng chẳng biết có phải bệnh thành tích hay là sao.Nhưng mà tao vẫn muốn được đọc những bài viết đó,bởi nó là của những người bạn,của những thằng ngốc đó.
Lớp mình hay lắm.Đây là cái lớp vui nhất tao từng học,nó cho tao biết thế nào là quay bài,thế nào là ngủ trong lớp,thế nào là nghe nhạc trong giờ...nói chung là cho tao biết được cuộc đời vui của một thằng học sinh.Nhưng mà không chỉ có những cái cám dỗ tầm thường đó,tao còn tìm thấy được cả những người bạn tốt,những tính cách lần đầu tiên tao gặp.Bọn mày cho tao nụ cười mỗi khi đến lớp,mỗi khi quậy phá hay cả những khi trò chuyện.Ngay cả những khi bị trêu hay bị thằng Long đấm,tao vẫn thấy vui.Đó là những món quà mà cuộc sống đã mang lại cho tao,thực sự tao rất rất hạnh phúc.

Đọc bài của vợ iu tao cũng muốn được chia sẻ với bọn mày:
-Nhà trẻ:lần đầu tiên biết iu(đừng có cười tao nha)nhưng cũng là lần đầu tiên khóc nhiều đến mức như chưa bao giờ được khóc.
-Mẫu giáo:biết cảm giác lúc đánh son,chả là đi thi LEGO phải chụp ảnh thế nên cô giáo bắt đánh son.Lúc đấy môi cứ trề ra sợ liếm vào son,tao vẫn còn giữ cái ảnh đấy đấy,hé hé.
-Lớp 3:bản kiểm điểm đầu tiên trong đời,huhu :((
-Lớp 5:nhận ra mình kiềm chế cảm xúc rất giỏi,trong hôm chia tay cả trường khóc có mỗi mình cứ đứng an ủi bọn nó,chảy thật. :))
-Lớp 6:bắt đầu biết làm quen các bạn khác giới(đừng có ghen nhé vợ iu)
-Lớp 7:lần đầu bị mời bố mẹ đến(quậy quá mà)
-Lớp 8:được GDGT một cách rất cụ thể bởi bà mẹ già trước tuổi ngồi ngay phía dưới(nói nhỏ nhé đến cuối lớp 8 tao mới biết màng trin và xất tin là kí rì) :))
-Lớp 9:biết cảm giác uống 6 chai ken là sao(không ngờ tửu lượng mình cao ra phết).Nhưng mà vui nhất là đỗ vào ams(lúc đầu sợ lắm bắt bố mẹ đăng kí CVA nhưng mà cũng chỉ là phù du thôi)
-Lớp 10:giống vợ lần đầu tiên "gõ cửa đời"(chỉ đến thế thôi) và cũng là năm biết thế nào là cái cảm giác đau đớn khi mỗi giây trôi qua.

Nhưng mà dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tình cảm mà tao dành cho bọn mày vẫn cứ liên tục phát triển :) .Và điều mong ước của tao là lớp mình sẽ hiểu hết về nhau,sẽ thông cảm cho nhau và tất cả sẽ fusion(bách long nhất thể)thành dòng chữ 10A2.
Rất iu 10A2!Chúc 10A2 một năm mới cái gì cũng mới,cả tình cảm của chúng ta dành cho nhau nữa,vẫn đậm đà như xưa hoặc càng sâu đậm hơn,
Hôn bọn mày n cái.Moak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
Ngọc dâm đã viết:
Quyên đi chơi thâu đêm ko chiu về, Ngọc ngoan ngoãn ở nhà đón tết truyền thống!
Ngọc nào là Ngọc ... hả Quyên.Mới đầu năm mà đã nói người khác thế là không hay đâu.mà Ngọc nó chỉ nói sự thật thôi chứ có gì đâu mà....
À thế tiện hỏi lớp mình có định đi chơi Tết không nhẩy?
 
Cuộc đời này thật chán, cứ nghĩ đến bạn bè lại càng thấy chán hơn, đúng là chơi với nhau không nên chơi thân quá, chơi không nên cố để thân nhau mà cứ để cho nó tự nhiên mà đến, nếu mình cứ cố tạo ra một tình bạn thân để rồi cuối cùng phải tiếc nuối, phải thất vọng, phải nhìn lại những tháng ngày qua thật là cay đắng biết bao..............:(:(:(

Tao đã thất vọng 2 lần rồi, đã mất lòng tin rồi, nhưng vẫn thử một lần nữa và phát hiện ra rằng mình tiếp tục bị lừa dối.........Liệu mình còn có thể tin vào bất kỳ ai nữa không?????????? Chắc là do mình ăn ở thất đức nên bị trời phạt rồi :-s :-s. Sao mình lại luôn bị lừa dối thế???????????????

Bạn ơi bạn hãy yêu mình, mình không muốn bị lừa nữa, nếu bạn ghét mình, xin hãy nói ngay từ khi chúng ta quen nhau.... Cảm ơn bạn rất nhiều.....
 
NGUYỄN VĂN NÔNG :P đã viết:
Thế để tao cho bài viết này giá trị hơn nhé,mọi người cứ việc đú theo,khôn sao đâu. :))
Thực sự là cũng không nên bực mình với lớp mình đến thế đâu Hà ạ.Mỗi người có một xì tin riêng của mình cho nên là khó kiềm chế được lắm.Nhưng mà dù cho topic lớp mình chán hay dở,nó vẫn là topic lớp mình,vẫn là những suy nghĩ,những câu nói của thằng Chảy Tùng,thằng Minh Cu...Bọn nó không thích phải dài dòng căn tự,không muốn phải thể hiện hết tình cảm ra ngoài.Chỉ cần những câu nói vui,những bài câu nhỏ,cũng chẳng biết có phải bệnh thành tích hay là sao.Nhưng mà tao vẫn muốn được đọc những bài viết đó,bởi nó là của những người bạn,của những thằng ngốc đó.
Lớp mình hay lắm.Đây là cái lớp vui nhất tao từng học,nó cho tao biết thế nào là quay bài,thế nào là ngủ trong lớp,thế nào là nghe nhạc trong giờ...nói chung là cho tao biết được cuộc đời vui của một thằng học sinh.Nhưng mà không chỉ có những cái cám dỗ tầm thường đó,tao còn tìm thấy được cả những người bạn tốt,những tính cách lần đầu tiên tao gặp.Bọn mày cho tao nụ cười mỗi khi đến lớp,mỗi khi quậy phá hay cả những khi trò chuyện.Ngay cả những khi bị trêu hay bị thằng Long đấm,tao vẫn thấy vui.Đó là những món quà mà cuộc sống đã mang lại cho tao,thực sự tao rất rất hạnh phúc.

Đọc bài của vợ iu tao cũng muốn được chia sẻ với bọn mày:
-Nhà trẻ:lần đầu tiên biết iu(đừng có cười tao nha)nhưng cũng là lần đầu tiên khóc nhiều đến mức như chưa bao giờ được khóc.
-Mẫu giáo:biết cảm giác lúc đánh son,chả là đi thi LEGO phải chụp ảnh thế nên cô giáo bắt đánh son.Lúc đấy môi cứ trề ra sợ liếm vào son,tao vẫn còn giữ cái ảnh đấy đấy,hé hé.
-Lớp 3:bản kiểm điểm đầu tiên trong đời,huhu :((
-Lớp 5:nhận ra mình kiềm chế cảm xúc rất giỏi,trong hôm chia tay cả trường khóc có mỗi mình cứ đứng an ủi bọn nó,chảy thật. :))
-Lớp 6:bắt đầu biết làm quen các bạn khác giới(đừng có ghen nhé vợ iu)
-Lớp 7:lần đầu bị mời bố mẹ đến(quậy quá mà)
-Lớp 8:được GDGT một cách rất cụ thể bởi bà mẹ già trước tuổi ngồi ngay phía dưới(nói nhỏ nhé đến cuối lớp 8 tao mới biết màng trin và xất tin là kí rì) :))
-Lớp 9:biết cảm giác uống 6 chai ken là sao(không ngờ tửu lượng mình cao ra phết).Nhưng mà vui nhất là đỗ vào ams(lúc đầu sợ lắm bắt bố mẹ đăng kí CVA nhưng mà cũng chỉ là phù du thôi)
-Lớp 10:giống vợ lần đầu tiên "gõ cửa đời"(chỉ đến thế thôi) và cũng là năm biết thế nào là cái cảm giác đau đớn khi mỗi giây trôi qua.

Nhưng mà dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tình cảm mà tao dành cho bọn mày vẫn cứ liên tục phát triển :) .Và điều mong ước của tao là lớp mình sẽ hiểu hết về nhau,sẽ thông cảm cho nhau và tất cả sẽ fusion(bách long nhất thể)thành dòng chữ 10A2.
Rất iu 10A2!Chúc 10A2 một năm mới cái gì cũng mới,cả tình cảm của chúng ta dành cho nhau nữa,vẫn đậm đà như xưa hoặc càng sâu đậm hơn,
Hôn bọn mày n cái.Moak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
khá khen cho bài post của mày .... nhưng tao chóng mặt quá , chỉ save lại vào USB rồi về nhà sẽ đọc sau :)) :)) =D> 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
hừm ,chúng mày ơi , tao ngồi nhà mấy ngày tết này buồn và chán lắm , Mỹ linh thì suốt ngày bắt tao chép lại bài ...lại còn ko đc đi chơi nữa chứ ... tiền mừng tuổi ít :( ... đời thật đáng chán .... :(( :(( , đùa , ngồi nhà tao chả có gì làm cả , tao bi h phát hiện ra 1 điều , tao mà ko có bạn chắc tao chết lun, ko sống đc ...

thôi, tao out đây , mama bắt thoai roài .... DAMN !
bb :* :* :* :*
 
khi đi học thì mún tết đến,khi tết đến thì lại mún đi học.Chả hiểu cái thể loại gì nữa:(.Hôm nay chả được đồng mừng tuổi nào cả,chán thế:((
 
Quyên d... d... đã viết:
Ngọc xinh đã viết:
Quyên đi chơi thâu đêm ko chiu về, Ngọc ngoan ngoãn ở nhà đón tết truyền thống!
A!Hóa ra đây là cái con gọi đến nhà tao lúc đêm hôm khuya khoắt đó hả???:))
Thấy anh tao bảo là có con chó nào giọng ngu si gọi đến gặp tao :)) biết ngay là mày b-)
Thực ra thì tao có đi thâu đêm đâu!Đi đến 2h thôi xong rồi về nhà tắm lúc 3h rồi ngồi ăn liên hoan 1 mình!4 h thì đi ngủ!
Thực ra nếu không có bác Hưng với bác Nga giữ mày ở nhà thì chắc mày vào đời lâu roai` ngọc nhể :D
Thế hôm truoc n` đứa ra Bờ Hồ không????
Thằng chó Quân biết chơi đấy, hôm nào tao đến nấu cơm tráng trứng bắt nó ăn! hic hic,,, bài này tao ko cố í câu :((
Mà mày nói ai là ND đấy?
 
Bọn mày cứ làm tao phải nôn nao.Xúc động vì mấy bài viết của bọn mày quá!!!!!
OK!!Tao sẽ bon chen với!!!!
To Hiếu:công nhận là bi h tao đang rất mún đi học.
 
Thực sự là cũng không nên bực mình với lớp mình đến thế đâu Hà ạ.Mỗi người có một xì tin riêng của mình cho nên là khó kiềm chế được lắm.Nhưng mà dù cho topic lớp mình chán hay dở,nó vẫn là topic lớp mình,vẫn là những suy nghĩ,những câu nói của thằng Chảy Tùng,thằng Minh Cu...Bọn nó không thích phải dài dòng căn tự,không muốn phải thể hiện hết tình cảm ra ngoài.Chỉ cần những câu nói vui,những bài câu nhỏ,cũng chẳng biết có phải bệnh thành tích hay là sao.Nhưng mà tao vẫn muốn được đọc những bài viết đó,bởi nó là của những người bạn,của những thằng ngốc đó.
Lớp mình hay lắm.Đây là cái lớp vui nhất tao từng học,nó cho tao biết thế nào là quay bài,thế nào là ngủ trong lớp,thế nào là nghe nhạc trong giờ...nói chung là cho tao biết được cuộc đời vui của một thằng học sinh.Nhưng mà không chỉ có những cái cám dỗ tầm thường đó,tao còn tìm thấy được cả những người bạn tốt,những tính cách lần đầu tiên tao gặp.Bọn mày cho tao nụ cười mỗi khi đến lớp,mỗi khi quậy phá hay cả những khi trò chuyện.Ngay cả những khi bị trêu hay bị thằng Long đấm,tao vẫn thấy vui.Đó là những món quà mà cuộc sống đã mang lại cho tao,thực sự tao rất rất hạnh phúc.
Đọc bài của vợ iu tao cũng muốn được chia sẻ với bọn mày:
-Nhà trẻ:lần đầu tiên biết iu(đừng có cười tao nha)nhưng cũng là lần đầu tiên khóc nhiều đến mức như chưa bao giờ được khóc.
-Mẫu giáo:biết cảm giác lúc đánh son,chả là đi thi LEGO phải chụp ảnh thế nên cô giáo bắt đánh son.Lúc đấy môi cứ trề ra sợ liếm vào son,tao vẫn còn giữ cái ảnh đấy đấy,hé hé.
-Lớp 3:bản kiểm điểm đầu tiên trong đời,huhu
-Lớp 5:nhận ra mình kiềm chế cảm xúc rất giỏi,trong hôm chia tay cả trường khóc có mỗi mình cứ đứng an ủi bọn nó,chảy thật.
-Lớp 6:bắt đầu biết làm quen các bạn khác giới(đừng có ghen nhé vợ iu)
-Lớp 7:lần đầu bị mời bố mẹ đến(quậy quá mà)
-Lớp 8:được GDGT một cách rất cụ thể bởi bà mẹ già trước tuổi ngồi ngay phía dưới(nói nhỏ nhé đến cuối lớp 8 tao mới biết màng trin và xất tin là kí rì)
-Lớp 9:biết cảm giác uống 6 chai ken là sao(không ngờ tửu lượng mình cao ra phết).Nhưng mà vui nhất là đỗ vào ams(lúc đầu sợ lắm bắt bố mẹ đăng kí CVA nhưng mà cũng chỉ là phù du thôi)
-Lớp 10:giống vợ lần đầu tiên "gõ cửa đời"(chỉ đến thế thôi) và cũng là năm biết thế nào là cái cảm giác đau đớn khi mỗi giây trôi qua.
Nhưng mà dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tình cảm mà tao dành cho bọn mày vẫn cứ liên tục phát triển .Và điều mong ước của tao là lớp mình sẽ hiểu hết về nhau,sẽ thông cảm cho nhau và tất cả sẽ fusion(bách long nhất thể)thành dòng chữ 10A2.
Rất iu 10A2!Chúc 10A2 một năm mới cái gì cũng mới,cả tình cảm của chúng ta dành cho nhau nữa,vẫn đậm đà như xưa hoặc càng sâu đậm hơn,
Hôn bọn mày n cái.Moak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

:-? Tao cũng không biết lý do gì khiến tao không khoái lớp mình cho lắm!!!Khác với mày Ninh ạ, tao không thấy, hay ít nhứt là chưa, thấy lớp này là lớp vui nhất!!!Tao CHƯA khoái lớp mình cho lắm, tao nói thẳng, chả quan tâm bọn mày nghĩ thế nào!!

Còn về chiện câu bài, mày có thể post những gì mày muốn, tùy, tao chỉ góp ý là nên bó gọn những gì chúng mày định nói vào thui tạij vì mày post để người khác đọc, đâu phải để nói cho zui, đúng ko? Đến tao, một pros fisher b-) còn thấy ko thoải mái, thử hỏi những đứa khác thì sao???
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
:-? Tao cũng không biết lý do gì khiến tao không khoái lớp mình cho lắm!!!Khác với mày Ninh ạ, tao không thấy, hay ít nhứt là chưa, thấy lớp này là lớp vui nhất!!!Tao CHƯA khoái lớp mình cho lắm, tao nói thẳng, chả quan tâm bọn mày nghĩ thế nào!!

Còn về chiện câu bài, mày có thể post những gì mày muốn, tùy, tao chỉ góp ý là nên bó gọn những gì chúng mày định nói vào thui tạij vì mày post để người khác đọc, đâu phải để nói cho zui, đúng ko? Đến tao, một pros fisher b-) còn thấy ko thoải mái, thử hỏi những đứa khác thì sao???
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau cho nên không phải ai cũng thích lớp mình.Nhưng mà có điều này cần phải nói ra,nếu muốn hiểu rõ lớp mình ,hãy hòa nhập vào lớp mình hơn nữa.Đừng nghĩ đến những cái xấu của người khác,hãy cứ thử hòa mình vào với chúng nó,có những đứa lúc đầu tao cảm thấy không tốt nhưng càng chơi những cái hay,cái tốt của nó mới xuất hiện.Và thực sự trong cuộc sống này tao chưa tìm thấy một con người hoàn hảo cũng như một con người xấu toàn bộ.Có những kẻ quá nhiều điểm xấu cho nên khi ta muốn chơi cần có cái gọi là bản lĩnh.Nhưng trong lớp mình không hề có những người như thế.Tao nghĩ hãy thân thiện hơn với lớp mình,đừng quá khó khăn với chúng nó.A2 mà!!!!!!!!! ;)
 
Còn về chuyện câu bài thì chắc là bọn nó ngại rồi Hà ạ.Mỗi đứa post một bài chất lượng là bọn nó cũng đú theo ngay ý mà.
Thế lớp mình có định đi chơi xuân không?Phong cũng chả thấy có phản hồi nhỉ?Tối nay phải thống nhất đi nhé,để mùng 5 đi không hay đâu,còn phải học bài nữa mà.
 
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Còn về chuyện câu bài thì chắc là bọn nó ngại rồi Hà ạ.Mỗi đứa post một bài chất lượng là bọn nó cũng đú theo ngay ý mà.
Thế lớp mình có định đi chơi xuân không?Phong cũng chả thấy có phản hồi nhỉ?Tối nay phải thống nhất đi nhé,để mùng 5 đi không hay đâu,còn phải học bài nữa mà.
bây giờ lớp mình thốngn nhất đừng câu nữa nhé.TÌnh hình là chả đi đâu thế này thì chán lém,thôi để mùng 5 đi đi,học làm giề
 
Buồn thật, vừa mới hua hen la ko cau bai xong thì...:))
Tùy chung may thoi, thich ko cau bai nua cung dc nhung noi thi de, lam thi hoi kho day...:">
Nam moi, nhin thay cai avatar cua thang Long hãm vãi đ*i....***** chảy vật....
Ngày mai tao ko di dc.
 
Ngày mai cũng chẳng có vẹo gì đâu,mới có được 2 đứa thì đi qué đâu.Bọn mày cứ biệt tăm biệt tích chả biết đường nào mà lần.Mai chắc chỉ được vài đứa đi được.Tao nghĩ là để sau Tết lớp mình đi cho nó đông đủ,chứ có vài mống thì buồn lắm.
Bây giờ chuyển sang chủ đề valentine đi,bọn mày đã chuẩn bị gì chưa?Đứa nào làm sôcôla nhớ gọi tao đến làm với nhé.
Mùng 3 vui vẻ nhé!!!!!!!
 
Ninh ơi đến làm với tao ko ;;)
Mai tao ko đi được :( , hẹn nhau hết rồi mà còn như thế này à :(
Thôi mùng 5 đi đi ;;) , sợ gì, ở nhà cũng đek học được đâu mà :D
Cùng lắm còn buổi tối + sáng T2
 
ê, bọn tổ 3 đâu hết rồi ?? thế rốt cuộc kịch kọt tổ mình là ntn đấy nhỉ ??? À mà mai đi đâu thế chúng mày ??? phong hả ? THẰNG khốn về , ko đem quà :( [-x [-x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên