Bạn và những phi vụ độc nhất vô nhị

Nguyễn Huyền Anh
(benny)

Điều hành viên
Thành lập topic này để mọi người nói về những phi vụ chưa từng có của mình
Ví dụ tớ trước nhé
Học chuyên toán mà thường xuyên làm là 3^2= 6 hay 2^0 =0 (hic, bài thi HSG vòng 1 vừa rồi chứ đâu xa) :(( hay x +1 = 0 => x = 1
Hồi cấp 2 chỉ vì nhìn thấy con sâu hét toáng lên trong giờ chào cờ và hậu quả là bị hạnh kiểm khá, viết bản kiểm điểm và hứa nếu thấy sâu sẽ không hét nữa, đây chỉ là phản xạ không điều kiện của em mà cô :((
Vụ gần đây nhất,cũng nhiều người biết vụ này rùi
Đề TLV phân tích mây bài của Nguyễn Khuyến,kết quả không hiểu sai sót kĩ thuật ra sao mà tớ đưa Thuật Hứng 24 vào phân tích với những lời lẽ ca ngợi NK hay nhất có thể (mà bạn có biết là của ai không,Nguyễn Trãi mới khổ)
Kết quả ,bất ngờ khó tin : 7 điểm + 2 đội tuyển =9 :)) (không phải khoe đâu)

Thế còn mấy bẹn thì sao,cho mọi người học tập cái nào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bạn và những phi vụ động nhất vô nhị

Hum nay tớ chạy khắp nhà tìm từ điển xem cụm 'động nhất vô nhị' nghĩa là j :D
 
Re: Bạn và những phi vụ động nhất vô nhị

hic, sorry mọi người tui viết nhầm nhưng không sao thế mới đặc biệt ,cái tiêu đề cũng "độc nhất vô nhị " luôn :))
 
sao cái này lại nói ra làm rì , chỉ khổ thêm đau nhau ...
nỗi buồn không nên gợi ra :D
 
Độc nhất vô nhị mà cả đống chuyện như bẹn Huyền Anh thì còn gì là "độc nhất" với chả "vô nhị"
CHuyện độc nhất vô nhị của tui là chơi xóc đĩa trong h Mr Nghĩa, bị bắt 3 lần, viết kiểm điểm và bị tịch thu "đồ nghề", sau đó Mr Thụy chủ nhiệm hỏi bát đĩa ở đâu ra, bọn QLong bảo mượn của canteen, thế là đem xuống trả

Còn nhiều chuyện nhưng ko nhớ nổi chắc vì từ hồi bé
 
thì có nhiều cái độc nhất là so với người khác,chứ 1 đống chuyện, phải tường thuật cho mọi người biết chứ
 
Hà hà, mình có 2 quả áo Mickey to uỳnh: 1 Mickey đen trắng, 1 Mickey màu mè sặc sỡ, đảm bảo độc nhất vô nhị ở trường Ams. :D
 
he he chắc là vụ 1 fut đc tận 600.000 , 1h 3tr6 , 1nyt 36tr....
 
Bạn Phương viết gie mà chả hiểu mà VL sao tui không biết vụ động trời đó,nó xảy ra năm lớp mấy đó
 
Hớ hớ, tôi cũng có một cái áo Mickey màu bút đánh dấu da cam pha đen ghi trắng :)) Sặc sỡ vãi , may quá mình chỉ mặc hồi lớp 6
Hè năm lớp 7 cũng máu vãi, đi .... hẹ hẹ , ko kể được :D
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Đề TLV phân tích mây bài của Nguyễn Khuyến,kết quả không hiểu sai sót kĩ thuật ra sao mà tớ đưa Thuật Hứng 24 vào phân tích với những lời lẽ ca ngợi NK hay nhất có thể (mà bạn có biết là của ai không,Nguyễn Trãi mới khổ)

:)) lớp tớ cũng có một đứa thế này :)) cứ tưởng có một mình nó nhầm nhọt thế này :)) Hóa ra... :D
 
mếy cái vụ độc 1st vô 2nd thì nhìu vô số kể..1st là hùi cấp 2.. :)) :eek:

lên cấp 3 toàn đụng độ với các thềy cô + bác bảo vệ..

vụ gần đêy 1st (hình như thế)

....hum đếy là t7..tiết gd..zo` 5' mót tè nh muh cóc thèm đi..
đến lúc chuông vào tiết mới thèm vác đít đi tè-->gặp cô dữa đường-->cóc thèm chào..tại vì gét cô này kinh dị..(cãi nhau mếy lần roài màh.. :)) )..
ai dè chích chòe (tên tớ đặt cho cô này..50 tuổi màh trông ko khác zi` con chích chòe..màu mè đồng bóng cóc chịu đc )nhớ cái mẹt tớ..
lúc sau vào lớp bị truy hỏi..đi đâu màh thếy cô ko chào-->phải chống chế chứ bít làm xao..thế là bảo cô con mót tè qué..chạy vội quá...ko kịp chào cô..=>mặt cô đơ ra lun.. :))
 
Chẹp.. chẹp... Mình cũng có nhiều vụ kú đỉn gớm... Nghĩ lại vẫn thấy kinh, kể ra chắc sẽ sống cả đời ko bạn bè mất, hehheeh :))

... Nhớ hồi lớp 6, sung sướng hớn hở đi múa trước trường, chân tay đang xoắn quẩy thì mắc phải dây mic,...oạch... một phát rõ đẹp giữa sân, ôi ziêu ko chịu được:((. Đấy là còn chưa kể hôm đấy mặc váy, ngã quá đà thì.. chẹp... chẹp... cứ gọi là... :)) (mà cũng chả biết có quá đà hay ko??) Chả hiểu làm thế nào mà mình vẫn sống được hết 4 năm cấp II, hix hix
 
Hehe, hehehe phí thật con Chíp cấp 2 học trường nào vậy, có cùng thằng Đức ko:D?
Còn con Ly kể chuyện thô quá, mày ko chuyển đi tè -> đi VS được à
 
thôi..em lạy bác VỊTLON..bác thì duyên dáng í tứ lắm đếy..

đến cảh nói với cô tao còn bảo đi tè-->có sao đâu :)) :)) ..cả đời tao zung` từ này roài..bêy h chuyển tông->đi vs..nge khó chịu..dả tạo ghê.. 8-} 8-}

với lại đổi từ thì ngại lém..lười lém...... :)) :))
 
ơh chíp điên ơi...sao chiện động giời thía màh mày dấu nhẹm..chả kể bao h sất.. [-x [-x 8-} :))

năm ngoái ở trg` V Đ còn có vụ kinh thiên động đất > nữa.. :)) :))

có 1 đứa lên múa trên trg`..đang bước ra sân khấu chuẩn bị bỉu diễn thì...tụtttttttttt..còn sót lại mỗi cái xịp..!! :eek: (đề ngị các boiz bịt ngay mắt lại cái.. b-) b-) )khổ thân..

5' sau..tít mục vẫn dĩn ra tốt đẹp..phục bạn nè ghê!!!!
 
Tớ chẳng bằng các bạn rồi :p
Cuộc sống cứ đều đều trôi :)
 
Nguyen Hoang Duong đã viết:
Tớ chẳng bằng các bạn rồi :p
Cuộc sống cứ đều đều trôi :)
Thế thì cuộc sống của ông nó nhạt nhẩy!!! :-s

Chẹp,phi vụ độc nhất vô nhị của tui hiện nay chắc là chuyện thắp nến quên tắt dẫn đến cháy nhà==>trở thành 1 trong những người khốn khổ :(:(( (được cái vẫn tươi như hoa :D bùn nhiều thì khó sống tiếp lém ;) )

À,còn 1 vụ nữa là vào vặn ga,định bật bếp để nấu,chẳng hỉu sao cứ nghe tiếng "xì xì" rất nhỏ ===>đang đưa tay bật bếp thì dừng lại và phát hiện ra cái dây nối từ bình ga sang bếp đã bị thủng cả 1 lỗ to đoành==>hú vía!!! :|
Quả đấy mà ko chú ý thì chắc bi h Yến đang ở trên Heaven nhìn các bạn chơi đùa rùi chứ làm gì còn có nổi cả cái chuyện cháy nhà kia :-& :-s :D
 
hehehe.....nghe chuyện của mọi người cười đau cả ruột :)) :)) :)) :))......hơi thô tí nhưng mà nhộn thật :)) :))
tớ cũng có 1 vụ hú vía là rủ rê bọn bạn vào quán kem, xem xong cái menu mới tá hỏa phát hiện ra là ở quán ý ko có món nào dưới 50 khìn cả....choáng..... tất cả đồng loạt dốc túi ra thì tổng cộng còn....40 khìn :D :D mà cả lũ đi thì rõ là đông, bước vào quán thì rõ là hổ báo :)).....rồi vào quán thì chọn chỗ trung tâm, nói chung là rất VIP, nhân viên cứ gọi là chạy ra đưa menu rầm rập (chắc tưởng vớ cá sộp) :)) :)) :))
thế thành ra cả lũ bị mắc kẹt ở trong quán, tại lỡ tỏ vẻ VIP rùi, chẳng lẽ lại nhảy bổ ra khỏi quán nhà người ta??? :D :D :D tự dưng lúc ý mình lại thông minh đột xuất, giả vờ đặt chuông điện thoại, xong rồi nhấc máy lên ( đương nhiên là đóng kịch), xong nói rõ to (cốt để bọn nhân viên quán ý nghe thấy) : "a lô.....mẹ ạ....sao???? mẹ bị ngã xe à???? được rồi....con đến ngay!!!!"....(mình bất hiếu thật :)) ) xong rùi mình chạy rầm rập ra khỏi quán, ra vẻ rất chi bận rộn, lo lắng. Bọn bạn cũng theo đấy mà chuồn êm...... :)) vụ đấy nhớ đời mãi.....
 
Nghe bạn Yến kể làm tớ cũng nhớ đến 1 vụ làm bếp của mình, trình độ đỉnh quá mà
Chả là như thế này, hôm đấy vác xúc xích trong tủ lạnh ra rán nhưng ngu quá không chờ nó tan hết đá, cho vào chảo rán
kết quả là lửa bùng lên ngất ngưởng, cao hơn lửa của mấy ông đầu bếp mà các bạn từng khâm phục :)) tưởng hỏa hoạn đến nơi ấy chứ----> từ đó cạch luôn
 
Back
Bên trên