Bạn và những phi vụ độc nhất vô nhị

Còn tôi thì chắc phi vụ nhớ đời nhất (tính đến h) là 160 bông hồng roài :D
Chẹp,tiếp theo thì có lẽ mới đến vụ án liên wan đến nến :D (chuyện lãng mạn hẳn hoi nhưng mà cứ gọi thế cho máu!!!)

Sorry người iu vì đã vít ra những đìu này,tại người iu thấy nó hay mà :-s (lại bảo nó ko phải là 2 trong số những phi vụ nhớ đời đi!B-) )
 
:-s chỉ có vài vụ nho nhỏ thôi :))
-lớp 5 : ngồi trong lớp nặn quả đu đủ cho giờ kỹ thuật thủ công, cả lớp vẫn đang chép bài cô đọc, bỗng một thằng bị cô bắt được vì tội ko chép bài, cô bảo " cậu hư quá, cậu nhìn các bạn chăm chỉ thế kia cơ mà...Hải anh con cho nó mượn vở để nó xem con chép bài thế nào mà học tập" :-s :-s khổ nỗi từ nãy giờ mình có chép bài đâu =>toi, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh đến ngày hôm sau, về nhà nước mắt ngắn dài hôm sau ngoan ngoãn mời mẹ đến, lúc đấy chúng nó mới kêu " chiều hôm qua cô bảo bọn tớ là cô đùa đấy, để xem nó có mời bố mẹ ko" :-s
- lớp 6: cầm túi nước chạy khắp sân trường đuổi nhau, ngày nào cũng ướt sũng người, kết cục gặp thầy Tổng giám thị và bị ghi vào sổ đen, cô giáo CN lớp bên gọi sang xét hỏi => làm bản kiểm điểm + tường thuật sự việc :-s
- lớp 7: bị mấy tên " tiền án tiền sự" của trường đe dọa mấy lần, thỉnh thoảng đc "mời" ra ngoài cổng trường " có việc " :(( :-s , mấy lần suýt thì bị ăn đòn
- lớp 8: có vẻ yên ổn nhất
-lớp 9:
* đi học muộn bị cô tổng phụ trách bắt được do cô cũng đi muồn :)) :-s => sau khi cô được vào trường còn mình vẫn phải đứng ngoài thì ...bị nêu tên đích danh trước toàn trường
* có một hôm đi học muộn mất 10 phút, xui xẻo hôm đó lại là thứ 2 có tiết chào cờ, bình thường ko sao, nhưng hôm đấy .. cả lớp cũng đi đâu mất, ko biết muộn hay là bùng đi chơi, đi ăn sáng gì mà lúc chào cờ chỉ có 16/51 học sinh có mặt :-s => cô CN điên lên bắt viết bản kiểm điểm, đình chỉ học tập 3 ngày, về nhà luôn lúc đó => về nhà gọi điện cho mẹ " mẹ ơi con bị đuổi học mẹ ạ " mà mẹ vẫn tưởng đùa, cuối HK nhìn thấy " hạnh kiểm KHÁ " trong sổ liên lạc mà tưởng mình đang mơ => :-s may quá, cô đùa thôi
*làm một bài kiểm tra toán 1 tiết " trên cả tuyệt vời " , hí hửng tưởng bở lần này 10 chắc => 4.5 ( chỉ vì chứng minh lại toàn bộ mấy định lý về đường tròn trong SGK do ... ko thuộc, chẳng nhớ có cái nào rùi :-s )
* đi xem bóng đá của lớp sau đó vì lớp mình thắng vui quá đi chơi, bùng học đội tuyển toán, đội tuyển 10 tên hôm đấy bùng mất 7 tên
=> gọi điện thoại về gia đình trong 3 ngày liên tiếp :-s
* mấy hôm sau mọi chuyện tưởng yên ổn, bọn nó rủ đi xem bóng đá lớp tiếp với lý do trận này mà bỏ sẽ phí cả đời, cô ko biết đâu => ko may cô chủ nhiệm lại biết => gọi về gia đình thêm lần nữa :-s
ngoài ra còn vô số bản kiểm điểm hàng tuần tự viết và tự ký :-s

.......
trời ơi, nghĩ lại mà thấy kinh quá, ai ngờ được hồi trước mình lại thế này :(( :-s
 
àh.....có 1 vụ hồi lớp 9

cái hồi lão khọm za` bush fat lệnh đánh irac í......
lớp tớ bức xúc kinh khủng.. [-x
sau 1 hồi ngồi chửi rủa ;;) cả lũ quyết định..bít là zi` ko????
ngay trưa hum đếy về nhà , mỗi đứa vẽ 1 cái kỉu như tranh cổ động hùi đếy hay phải vẽ í.....chiều hẹn nhau ở cung thiếu nhi có cả bọn lớp khác..nói chung cả trg` bít hết..trừ các thềy cô+mếy béc bảo vịa........
cả lũ rồng rắn hùng dũng cuốc xe đạp ôm nhau lên tận triển lãm GV..gửi xe--->đi bộ đến trc cổng ĐSQ mĩ ở GV..
dơ ra 1 lũ biển biếc.....mọi ng` dọc đường ai cũng nhìn nhìn ngó ngó......luc đến nơi,còn có mếy cô bác mua H2O+bánh cho bon tớ <--tốt kinh zi.....cứ như đội tuển VN đi thi đấu í :)) :))
đứng đếy gáo thét 1 hồi + hô 1 lũ khẩu hiệu+ bị bảo vệ đuổi màh coc đi+ đòi gặp = đc 1 ng` trg ĐSQ
-->finali....có 1 bà đi ra.....nói chiện..hay chính xác là cãi nhau 1 hồi
-->chả nhớ nói nh~ zi`.....chỉ bít vừa :(( vừa hát vừa cãi nhau......nói chung là trẻ con.....thương cực....iu cực !!!!
sau vụ đếy...bị công an đến tận trường-->vụ này ko lường trước :)) :)) cô bị vạ lêy-->khổ thân
từ sau vụ đếy-->ngĩ kĩ trc khi hành động......... :-?
 
àh quên....còn vài lời mún nói gọi là để gửi gắm trc khi đi ngủ.... 0:) 0:)
thực ra thì mếy cái vụ độc 1st vô 2nd của bọn mình chẳng qua là zo nông nổi trẻ con <--99% là thế........nhìu khi để lại hậu quả cho ng` lớn + trẻ nhỏ..... :-s
nh muh có thế thì sau này mới có kỉ nịm màh nhớ cho sướng chứ :)) :)) 0:)
 
:(( :(( :(( quên chưa kể vụ gần đây nhất với cô GDCD rồi, suýt nữa thì cuộc đời này đến đây là chấm dứt :-s , phải nhận mọi tội lỗi về bản thân mình kèm theo :(( :(( :(( khóc hu hu đến xưng cả mắt :(( :-s , hú hồn, mà cô hình như ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu, bây giờ có thêm chính sách đánh dấu vào sổ điểm những đứa đi học muộn, vậy là mình từ hôm đó đến giờ 2 tuần làm cho 2 cái dấu, khổ quá, :-s , sao tiết GDCD lại ở đầu thế hả trời :-s
 
tớ cũng chung cảnh ngộ mà, chả bít bị đánh dấu mấy lần nữa
 
Nghe mọi người kể chuyện hay vãi... Buồn cười vật ạ!!! :))

@ Ly+ Vịt Lon+ ...:Óe, mới nghe mỗi chuyện đấy mà bọn mày đã kêu thì làm sao tao dám kể tiếp mấy chuyện khác được?? :D

Ly tè đã viết:
thực ra thì mếy cái vụ độc 1st vô 2nd của bọn mình chẳng qua là zo nông nổi trẻ con <--99% là thế........nhìu khi để lại hậu quả cho ng` lớn + trẻ nhỏ.....
nh muh có thế thì sau này mới có kỉ nịm màh nhớ cho sướng chứ
Kon này hôm nay lại dở chứng triết lý à?? :O
 
Hà Thu Phương đã viết:
Nghe mọi người kể chuyện hay vãi... Buồn cười vật ạ!!! :))

@ Ly+ Vịt Lon+ ...:Óe, mới nghe mỗi chuyện đấy mà bọn mày đã kêu thì làm sao tao dám kể tiếp mấy chuyện khác được?? :D

Ly tè đã viết:
thực ra thì mếy cái vụ độc 1st vô 2nd của bọn mình chẳng qua là zo nông nổi trẻ con <--99% là thế........nhìu khi để lại hậu quả cho ng` lớn + trẻ nhỏ.....
nh muh có thế thì sau này mới có kỉ nịm màh nhớ cho sướng chứ
Kon này hôm nay lại dở chứng triết lý à?? :O


chả phải tao chiết lí chiết lẽ zi`......màh chẳng qua là ngiệm ra từ vụ biểu tình của bọn tao thoai -->hậu họa khôn lường-->mèy ko bít cô minsu (minh sù)cn bọn tao khốn đốn thế nào với mếy ông công an đâu-->khổ thân cô.. :-s :-s
 
Nhiều chẳng nhớ hết, toàn những chuyện quậy phá phạm luật kể ra ngại chết..:))
 
mình chẳng có phi vụ giè , điều kiện cai quản chặt chẽ ko cho phép :))
 
:)) :)) :))
có đứa nào bố mẹ đi họp vìa bị méng te tua <-- can cái tội bị cô bêu tên đến 6,7 lần koooo?????? 8-}

#1:đi học mụn nhìu 1st
#2:vào tiết mụn nhìu 1st ( 1 lần bị cô đuổi ra ko cho vào lớp )
#3:số ngày ngỉ nhìu 1st ( chỉ ngỉ 1,2 tiết cũng bị qui ra -> ngỉ cả hole dey long :eek: )
#4:số ngày ngỉ 0 fep nhìu 1st
#5:cãi nhau với ông trông xe ngoài cổng trg`
#6:đụng đọ mếy béc bve
#7:ko có khóa xe-->màh 1 lũ 1 lịt đứa ko có :(( có phải mỗi mình đâu !
#8:tụ tập ng` cổng trg` gêy mất trật tự đô thị 8-}

túum lại là ko đúng tác fong hs amz--->như 1 kục ị đần!!
 
Lê Hải Anh đã viết:
- lớp 7: bị mấy tên " tiền án tiền sự" của trường đe dọa mấy lần, thỉnh thoảng đc "mời" ra ngoài cổng trường " có việc " :(( :-s , mấy lần suýt thì bị ăn đòn
Trời,sao mới lớp 7,lại còn là con gái mà bạn HA đã gặp phải chuyện này rùi nhẩy??? :-s (lớp 8 mình mới bị quây lần đầu tiên mừ :D)
Ko lẽ.... :-? ........ko lẽ hồi trước bạn HA hay bật bọn nó hoặc làm gì đấy đụng chạm đến bọn nó hay sao mừ khổ thía???? b-)

@Ly:thế sao hồi đấy bọn tao cũng biểu tình mà chẳng bị làm sao nhẩy??? :-s
Có thấy công an công iếc nào đến trường đâu,chỉ thấy 1 đống công an đứng ở chỗ bãi có trên giải phân cách để bảo vệ thui,còn thêm cả mấy chú cầm súng đứng trước ĐSQ nữa. :-s Mà lần bọn tao đi thì khủng lém,đông ghê hồn,tắc cả đường lun mà,còn có mấy người đi wa đi lại chụp ảnh nữa :D ==>vụ đấy công nhận là nhớ đời vật,may mà ko ai lợi dụng hoàn cảnh để lấy cắp xe :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiết 4 hôm nay, con bạn đã bảo đc nghỉ >>> lăng xăng chạy xuống tâng` 1 cùng 1 con bạn #
Đứng ngoài cổng trường cứ sợ CN đến bất chợt!!!
Đang chậm rãi chạy lên tầng 4, đc nửa đường thì gặp CN đi xuống!!!:)) 2 con điên đảo, con bạn cầm cái bánh mì, mình thì cầm cốc chè thạch mới ăn đc 1 nửa ríu ra ríu rít thanh mình đủ điều. CN cứ đc 1 câu xào đi xào lại: 'hay nhỉ' 'hay nhỉ', rồi 'cô văn lên lớp rồi đấy!!!' >>>chạy tức tốc lên, con bạn cầm cái bánh mì thì dễ giấu chứ cả cốc chè thì chả bit giấu vào đâu>>> đêm để ở tít cuối hành lang chờ tiết 5 ra lấy mới đi trả cốc đc!!!>>>>mất toi nửa cốc:((
 
LÙN!!!!!!!!!!!!
mèy ko bít hùi đếy bọn tao hăng máu thế nào đâu !! :>
bị mếy ông bảo vịa đuổi tung tóe roài màh vẫn đứng trơ lì ở đếy-->ko thèm đi cho !
-->các ông í điên we'-->huy động cả 1 lực lượng đông như ròi đến đàn áp (kihp ! nge như CTTG :)) ) cả mếy ông công an phường nữa chứ !-----> bọn tao lại chuyển địa bàn hoạt đọng sang bên kia đường ! sau đếy gọi cả 1 ông to 1st của ĐSQ ra đòi "nói chiện" 8-}

mãi đến lúc mếy ông í alo về trường --> mếy cô zao' phải đik thân đến gông cổ cảh lũ về trg` mãi mới chịu thôi
 
to LY: vụ gi` mà hay thế, kể lại đi nào
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
to LY: vụ gi` mà hay thế, kể lại đi nào

uh kìa !!!!! cái kon khỉ này!!!!!chả chịu để í zi` cảh [-x [-x
đi màh tự tìm hỉu lếy!!!!!heehee :)) :))
 
topic nèy bị chôn vùi roài àh????????? :eek: /:)
khỉ thật............ :)) :)) như :mad:) í.......
 
Back
Bên trên