Bạn làm gì khi đang yêu ???

Thấy hôm nào VA cũng jogging với iem đó ...
VA phải chọn 1 trong 2 em kể cũng khó khăn đấy nhỉ ...
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Nói chung là nhà bạn ý ở xa nên cứ gọi là về quê cho nó tiện:))
Muốn liên lạc vói Linh thì NA hỏi số bạn PN ý, PN nói cho:D
Ý gì đây? :-?
Ko nói linh tinh nữa. Thế năm nay có bác nào định "tiến tới" trong vụ tình củm này ko đó?:D
 
Lùi 1 bước để tiến 3 bước đó là tiêu chí hàng đầu, vẫn chưa có target:)), và cũng chưa muốn có tuy vậy chuyện tương lai khó nắm bắt được lắm:))
@ NA: câu đó chả có ý nghĩa gì cả, đừng hiểu lầm
Mình vẫn theo CN là chuyện gì phải đến ắt sẽ đến:))
 
What will be will be :D ...
Nhưng mah mình thì lại ko muốn thế , mình muốn chủ động , chứ cứ há miệng chờ sung như Trung thì ...
Năm mới rồi , chắc phải cố gắng xúc tiến :D ...
 
Cố nhé! Chúc cả nhà thành công. Giờ thì em dc tự do, sung sướng làm sao. Đang hi vọng là năm nay ko còn quả nào khiến mình phải " đổ cái rụp" nữa:D. Dc thế, năm tới chắc chắn sẽ yêu cho bằng chán thì thôi:)):)).
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
What will be will be :D ...
Nhưng mah mình thì lại ko muốn thế , mình muốn chủ động , chứ cứ há miệng chờ sung như Trung thì ...
Năm mới rồi , chắc phải cố gắng xúc tiến :D ...
Thế nào là há miệng chờ sung/:)
Đấy gọi là đợi chờ thần Vui hằng gõ cửa:D
 
Thế tức là chờ người ta đến với mình à , thế có mà chờ mút mùa , phải chủ động tấn công chứ , mày là male cơ mà ...
Bạn NA thế có định xúc tiến ai ko ...
 
Phan Anh Quân đã viết:
Halo...bài thơ này có đc sự cho phép của khổ chủ hay ko thì ko biết:))(Có sửa 1 chút để phù hợp với con gái lớp Toán:)) )
E hèm...
Bài thơ"Ô kìa,con gái thời nay"
Hoan hô"hoa hậu"lớp ta,(ai vậy?:-? )
Ng thì uyển chuyển như là...thùng phi.:))
Có đôi răng cửa lạ kì,
"Khểnh"quá thành"vổ"nhìn thì...thất kinh. :))
Thư kí kể cũng xinh xinh,
Chỉ mỗi tội có thân hình..."tóp teo":)-? đúng thật)
Nghe đâu nàng đang giữ eo,
Quà sáng chỉ độ 1 lèo 5 tô(phở),(chắc là cũng đúng:)) )
Bà lớp phó-chúa bi bô,(nói rõ lắm/:) )
Cái j cũng kể tôi tôi,mầy mầy
Sớm tối luôn miệng la rầy,
Con gái kiểu thế có ngày ế chông(chồng),(đừng khinh:)) )
....(cái này chả biết là ai8-| :-? )
Tổ trưởng lại hay chơi ngông,
Tóc đương đẹp,đem đầu cúp cua(cái này chỉ có con Linh thôi:)) )
Giầy "khủng mẹ"cuốc bua xua,
Quần bò rách gối te tua...nát lòng(mốt đấy:)) )
Con trai thật dáng...đàn ông
Bàn lui mấy chuyện"vui lòng"chị em(ah,con trai lớp mình tiến bộ)
E hèm...câu của tui:
Nào mời đối thử mà xem,
Con gái lớp toán...e hèm...biết ko?[-x
Tác giả:anonymous(cho bọn mày biết thì chết ah?:)) )b-)

Ê, mày làm những trò lố thế đã đủ chưa hả Quân
tao bực lắm rồi đấy, mày thấy đi rêu rao con gái trong lớp thế là hay lắm hả?
mà mày nói cái gì "tao mà thèm cưa con gái lớp mình ah", xin lỗi bạn Quân tài giỏi vì con gái lớp mình chẳng ra gì, chẳng đáng để bạn Quân cưa nhé, thôi bạn cứ chịu khó đi cưa con gái lớp khác vậy. MÀY KHÔNG THÍCH CON GÁI TRONG LỚP THÌ THÔI, KHÔNG CẦN PHẢI BÊU RIẾU THẾ ĐÂU.

Và cũng cảm ơn bạn Quân đã nhắc nhở, chuyện của tớ để tớ tự lo, không phiền bạn phải lo hộ việc tớ có ế chồng hay không. Và nếu bạn quan tâm đến con gái trong lớp một chút thì bạn sẽ nhớ là tớ không còn là lớp phó nữa rồi. Từ giờ tớ sẽ cố gắng nói ít đi một chút, khỏi mang tiếng là lúc nào cũng bi bi bô bô làm mọi người khó chịu.

Xin lỗi cả nhà vì tớ đã có một bài không đúng chủ đề.
 
Ui ui, nóng thế Linh:( Tớ bít là ở lớp T, có lẽ Quân đáng ghét thật, nhưng mà cố gắng kìm chế tí đi mọi người. Q cũng nên rút kinh nghiệm đi Quân ạ, như thế ko hay đâu.
Ui L ơi, nhớ Linh quá cơ, suốt mấy hôm Tết giờ mới thấy mặt nè:x.
to Minh: có lẽ là hiện giờ thì ko:). NA đang tu mà, quên rùi ah:D. Nhưng mà nếu nó đến thì cũng sẽ nhận ngay tắp lự, ko từ chối:p. Còn giờ thì tạm thời nghỉ ngơi đã, tận hưởng nốt những gì mà mùi vị tự do đem lại cho đã.:)
 
Thôi , Linh đừng nóng thế , có gì đến lớp giải quyết , dễ đụng đến tay chân hơn , với lại Quân ko lên HAO nữa rồi ...
 
Xin các anh chị cho em 1 số kinh nghiệm khi đang yêu cái!
Em kém về chuyện đó lắm!
 
Trần Thành Trung đã viết:
Xin các anh chị cho em 1 số kinh nghiệm khi đang yêu cái!
Em kém về chuyện đó lắm!
Em cần kinh nghiệm gì và trong TH nào, nói chung chung thế thì sao giúp được :))
 
Làm thế nào để tặng quà Valentine bất ngờ tỏ tình thế nào hả anh?
 
Nói đến chuyện tặng qà valentine, cả nhà có ai có thể kiếm dc. 1 cái hóa đơn kiểu trao nhận bưu phẩm ko?
Nếu có thì cho tôi 1 vài cái, tôi sẽ lên lớp nhận và hậu tạ.
Nếu nhiệt tình xuống tận lớp tôi thì xin liên hệ Văn Hà 11 Toán.
Cảm ơn nhiều :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thành Trung đã viết:
Làm thế nào để tặng quà Valentine bất ngờ tỏ tình thế nào hả anh?
--1 tay em giấu hộp socola sau lưng, 1 tay em lấy bút ném vào nó (đại loại là k0 gây sát thương). Nó quay lại với bộ mặt giận dữ thì em tỏ tình luôn :)):)) (nói như đùa í)
--Hoặc là em lấy 1 cái hộp, bên dưới cho vài viên socola và 1 mảnh giấy tỏ tình, phía trên phủ bỏng ngô :)). Đem đến tặng, cả hội ăn xong bỏng ngô thì mới thấy "hàng" :D:D:D
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--1 tay em giấu hộp socola sau lưng, 1 tay em lấy bút ném vào nó (đại loại là k0 gây sát thương). Nó quay lại với bộ mặt giận dữ thì em tỏ tình luôn :)):)) (nói như đùa í)
--Hoặc là em lấy 1 cái hộp, bên dưới cho vài viên socola và 1 mảnh giấy tỏ tình, phía trên phủ bỏng ngô :)). Đem đến tặng, cả hội ăn xong bỏng ngô thì mới thấy "hàng" :D:D:D
Bạn An nghĩ ra lắm ý tưởng quái dị nhỉ :))
@ Trung: Mấy việc tặng quà này sang topic "Bạn tặng j..." mà hỏi có phải hơn ko?
 
Uh , đã có topic riêng của nó , bon chen vào đây làm răng ...
Mà thực ra topic lạc đề cũng lâu lâu rồi :) ...
Làm sao để nói được lời trái tim muốn nói ? ...
 
Có ai nhận tặng quà qua chuyển phát trong trường ko nhỉ, sao mình ko thử làm dịch vụ này có phải là nhanh gọn mà đơn giản hiệu quả ko:))
 
Khi bạn đang yêu, bạn sẽ cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Mình và nó có một điểm rất giống nhau là khi chán nản, mệt mỏi thì chỉ muốn tự giải quyết vấn đề một mình chứ không chờ sự an ủi động viên của người khác. Mình biết thế nhưng sao khi thấy nó mệt mỏi mà mình không giúp gì được, không biết nói gì với nó thì mình lại có cảm giác khó chịu, bất lực. Thật là mâu thuẫn.
 
Uh , thế thì Trung làm đi , chuyển quà hộ những người ko đủ dũng cảm nói ra lời trái tim muốn nói với người mình thích , thế Trung phải nâng cấp mặt dày đấy ...
Dù yêu nhưng cũng phải có những phút riêng tư chứ nhỉ , đâu phải lúc nào cũng chăm chăm thấy người ta làm gì là xông vào làm giúp ...
 
Back
Bên trên