Bạn làm gì khi đang yêu ???

Khi yêu bạn sẽ thấy điều đáng yêu thêm một chút, cay đắng thêm một chút, hạnh phúc thêm một chút và thậm chí đau khổ thêm một chút:D
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Khi yêu bạn sẽ thấy điều đáng yêu thêm một chút, cay đắng thêm một chút, hạnh phúc thêm một chút và thậm chí đau khổ thêm một chút:D
Ai bảo là một chút, có khi còn nhiều ý chứ :|
 
Khi yêu ah???Nhiều thứ lắm nhưng ko thể nói hết ra đc.(1 thứ:tiêu tiền nhiều hẳn:)) )
 
Câu nhạt thế , chủ đề chủ đề nào ...
Làm gì khi đang yêu cơ mà ...
Làm mọi việc cảm thấy là cần thiết cho ty của mình ...
 
:x :x :x Ặc ặc...nhớ chết mất...:(( :(( :((
----->khi yêu,mình luôn muốn ở bên nàng mọi lúc mọi nơi... :x :x :x
1 bài của Beatles tao hát cũng hay lắm nè:
"Here there and everywhere"(1 phần thui)
....I want u everwhere...and if ur beside me,I know I need never care...
But to love u is to meet u,everywhere...
Knowing that love is to share...
Eachone believes that love never dies,
Watching ur eyes,and hoping that I'm always there...
I will be there..and everywhere,
Here there,and everywhere...
:x :x :x -------->bài hơi cũ nhưng đúng thật:)
 
Chưa nghe bao h cả , có vẻ cũ quá ...
Mình khoái I swear ...
"...I swear , by the moon and the stars in the sky , i'll be there ..."
 
--Khi yêu là phải có

-Vui vẻ: đi với nó là vui
-Giận dữ: lúc ghen
-Đau khổ: lúc chia tay
 
Mọi người ơi có hai cái hơi mâu thuẫn: nếu ghen thì chứng tỏ là mình quan tâm tới ny còn khoong ghen lại chứng tỏ rằng mình tin tưởng ny thế nên ghen hay không ghen đấy:))
 
Vớ vẩn... ghen hay không ghen chẳng nói lên cái gì đối với tình yêu hết á...
Nó chỉ phản ánh một phần con người mà thôi...
Mà nói chung ai chẳng ghen... cái chính là có thể hiện ra ngoài hay không mà thôi... |-)
 
Ghen với tuông là mùi vị nồng nàn của tình yêu nhưng cũng là con rắn độc hút hết mật ngọt tình yêu.:D. (Chất ko?:p)
Lâu lắm ko gặp các bác, nhớ các bác quá:X.
 
Hay , NA nói câu đáng đồng tiền ...
Tao chả thấy có gì mâu thuẫn ở đấy cả Trung ạ , đó là những trạng thái khác nhau của ty ...
 
Ghen ah?:))...Chỉ vì đứa khác tặng quà (trc mình mới đau) thôi mà mặt nóng bừng bừng----->sau đó còn phải kiềm chế...(j nữa thì bọn mày đoán đc:)) )
Chả biết cái này có đúng ko?
 
meow... trong tình yêu thì có ghen.. nhưng không phải lúc nào ghen cũng là yêu... Không thể gán chúng cho nhau được...
 
Bạn VA nói thế sao dc? Đấy ko gọi là đánh đồng mà là: (hình như tớ từng nói rùi, nhưng mà kệ, cứ nói lại:p) ghen là một biểu hiện của tình yêu, đã yêu là phải ghen, bởi trong tình yêu ko bao giờ chấp nhận sự chia sẻ (ở đây là chia sẻ tình yêu chứ ko phải là chia sẻ tâm sự nhé, đừng nhầm:D), nhưng ghen ko có nghĩa là đã yêu.:)
Được chưa?
 
Bài mình lại bị đẩy xuống trang trc:))...MP,bọn mày cứ cố gắng giữ lại nó nhe...
 
Câu phát : đã yêu là phải có đủ mọi trạng thái cảm xúc , thế mới là yêu ...
Yên tâm , cái bài đấy của mày sẽ được bảo tồn và lưu truyền Quân ạ ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ đã già đâu mà "bô":D. Bàn tán thế mới gọi là bàn tán chứ:p
Ah, nhìn chữ kí của tớ là thấy rõ ah nha! Tình yêu đấy!:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên