Bạn làm gì khi đang yêu ???

Sói lớp Trang kêu meow :| ...
Đây là lần đầu tiên thấy có người thik về quê như bạn Nga ...
NA lên có mang cây nhà lá vườn lên ko ...
 
Uh`.. Sói lớp Trang hay kêu meow... bây h thành ra Trang hay kêu meow... bây h lây sang cho cả Việt Phương nữa... Hizz... meow...
N.Anh lúc nãy rủ mai có đi chơi không... Ai rảnh thì đi với bạn ý chứ tớ thì xin chịu... meow
 
Nguyễn Minh Phương đã viết:
Tao phải copy lại bài này ngay, đề phòng mày xoá bài kia đi. Phải có bằng chứng cho con gái lớp mình nhìn thấy. Thằng Chổi này đúng là không cưa được thì đạp đổ.
Rõ ràng rồi...chết là cái chắc...:( :)) .Ko lo,tao đây 1 chọi 3 đứa con gái quen rồi(vừa chọi hôm qua xong:)) )
"Ko cưa đc thì đạp đổ"???:eek: Mày nói cái quái j dzậy,MP?Tao mà thèm đi cưa con gái lớp mình á???Chỉ có bọn mày thôi:)) (có rồi,thêm làm chi...)
 
Lớp mình có 14 đứa cơ mà , 3 thì thấm vào đâu :)) ...
Làm sao chuồn được ra khỏi nhà , ai có gì hiến kế cho cái ...
 
14???9 đứa con gái thôi mà...ah...còn phải tính:MP,VA,TT và mày nữa chớ!:))
Ra khỏi nhà ah?Dễ thôi...bảo là con có việc gấp:))
 
Thằng CHổi lại ngu rồi. 9+4=13 not 14!
 
Chung Thùy Trang đã viết:
Uh`.. Sói lớp Trang hay kêu meow... bây h thành ra Trang hay kêu meow... bây h lây sang cho cả Việt Phương nữa... Hizz... meow...
--Sói kêu meow:eek: lại còn lây nữa hả, kiểu này Louis Paster có sống lại cũng bó tay :)):)):))
--Cái bài của bác Quân thêm 1 ý vào chủ đề "bạn làm gì khi đang yêu", đó là: đạp :D:D:D
 
Thằng MP câu quá đáng rồi đấy ...
Thằng chổi bớt miệng đi , phát biểu toàn câu ngu ...
Bệnh của lớp nga đấy là bệnh sói dại :| ...
 
Thằng MP bảo tao post bài đấy lên lại còn chửi tao...:(
Bọn mày...chán lắm..."chó chê mèo lắm lông"!Câu bài thế còn kêu ai...:))
 
Có gì thì các chú cứ quote lại là được mà ...
Cùng lắm photo ra , mang đến lớp ...
 
Mày chạy ko thoát đâu Chổi ạ. Tao quyết phải lưu lại bằng chứng này!
Chổi đã viết:
Halo...bài thơ này có đc sự cho phép của khổ chủ hay ko thì ko biết(Có sửa 1 chút để phù hợp với con gái lớp Toán )
E hèm...
Bài thơ"Ô kìa,con gái thời nay"
Hoan hô"hoa hậu"lớp ta,(ai vậy? )
Ng thì uyển chuyển như là...thùng phi.
Có đôi răng cửa lạ kì,
"Khểnh"quá thành"vổ"nhìn thì...thất kinh.
Thư kí kể cũng xinh xinh,
Chỉ mỗi tội có thân hình..."tóp teo"( đúng thật)
Nghe đâu nàng đang giữ eo,
Quà sáng chỉ độ 1 lèo 5 tô(phở),(chắc là cũng đúng )
Bà lớp phó-chúa bi bô,(nói rõ lắm )
Cái j cũng kể tôi tôi,mầy mầy
Sớm tối luôn miệng la rầy,
Con gái kiểu thế có ngày ế chông(chồng),(đừng khinh )
....(cái này chả biết là ai )
Tổ trưởng lại hay chơi ngông,
Tóc đương đẹp,đem đầu cúp cua(cái này chỉ có con Linh thôi )
Giầy "khủng mẹ"cuốc bua xua,
Quần bò rách gối te tua...nát lòng(mốt đấy )
Con trai thật dáng...đàn ông
Bàn lui mấy chuyện"vui lòng"chị em(ah,con trai lớp mình tiến bộ)
E hèm...câu của tui:
Nào mời đối thử mà xem,
Con gái lớp toán...e hèm...biết ko?
Tác giả:anonymous(cho bọn mày biết thì chết ah? )
 
Kinh! Mấy bài câu bài cứ gọi là kinh. Tớ về quê lên, có mấy quả bòng thui, ngon ngọt lắm, ai thích thì đăng kí, ko ra tết là hết đấy:))
Quê là cội nguồn của mỗi con người mà, có gì đâu mà thích với chả ko thích. Dù có ko thích thì về quê cũng là một nhiệm vụ, một nghĩa vụ mà ai cũng phải làm:).
Thôi , ko câu nữa. Lại trở về với tình yêu nào:D.
 
Chủ đề : Yêu thì vẫn sống như bình thường thôi , có điều khi đó gần như mọi việc làm đều chỉ có 1 mục đích ...
Câu : bạn NA để cho lớp toán một ít ...
 
Back
Bên trên