Bạn làm gì khi đang yêu ???

--Khiếp quá, đọc bài này mà liên tưởng đến cái cuốn tiểu thuyết kinh dị mà thằng bạn mới cho mượn :D:D. Cậu làm tớ liên tưởng mặt bạn Ngọc thành mặt ác quỷ rồi :((
 
Bó tay với VA mày lập topic này lúc nào thế, sao không nói cho tao bít
Mà đã có người yêu chưa đã lập cái topic sặc mùi tình củm thế này :D
 
Thằng VA nó lập topic này rồi cho rơi luôn, có thèm vào bao giờ đâu. Bótay.com
 
bạn ấy không co người yêu thì mới phải lập topic này chứ.để học hỏi kinh nghiệm mà.

----------

Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Khi yêu, người mình nó bứt rứt em ạ:))

iu mà thấy người bứt rứt xem ra làm chuyện gì co lỗi với người ta cũng nên:))
mà kể ban VAA hoi cũng lạ, yêu là chuyện riêng tư ai lại thông báo cho cả làng cả tổng biết bao giờ.
 
Cái topic này bị bỏ rơi từ lâu lắm rồi...

Tại ai kéo nó lên đó chớ... :))
 
He he, các bạn bít yêu là gì mà bon chen nhỉ.
Nghe nè:"Nhìu khi bạn tưởng nó là tình yêu nhưng chưa chắc đã phải, nhìu khi bạn tưởng người ta đang yêu bạn nhưng chưa cắc đã đúng(tưởng bở). Tình yêu và tình bạn chỉ cách nhau có một gang tay mà thui nên bạn hãy cẩn thận không nên vội vàng quyết định." (Hic câu này quen quá mình nhớ là đọc trong cuốn tiểu thuyết nào rùi ý)
:D:D:D:D:D:D
 
Sai rồi...
Con đường từ tình bạn đến tình yêu có thể là nhỏ hơn 1 gang tay...
Nhỏ tùy ý nhưng luôn lớn hơn ko... :)
Thế nhưng chiều ngược lại của nó thì...
Trong nhiều TH... cả trường Ams có đưa mỗi người 1 gang tay chưa chắc đã đủ đâu... :))

Cái đó có khi còn dần đến vô hạn ấy chớ...
Giống như Lim(ux)=0 thì Lim(1/ux)=vôhạn :)) :)) :))

Tuổi còn trẻ... chí còn dài...
Cứ sống thật với bản thân là được... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hèm trên lơp học toán còn chưa đủ à, anh xin chú lại Lim với liếc
Đã thế lại còn sai nữa chứ: Lim(1/x)=0(khi x đến vô hạn) VA ạ, chú còn non lắm. :D
 
Chưa biết ai sai đâu :)) :))

Mà cái đó cũng chỉ là minh họa cho thêm sinh động thôi... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng VA nhá, mày sửa bài rùi mà vẫn sai kìa, mày có cho cái f(x) là bt gì đâu mà có quyền xét lim của nó hử, đã sai lại còn cãi cố.:D
 
Là ux cơ mà... (nghĩa là sh thứ x í :D)
Mà thôi... ko nên tranh cãi... ko đúng với topic... :(
Có rì đến lớp hỏi thầy Khải... ok???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Thôi, xin mấy bác, tự nhiên lại đưa Toán ra đây làm em chẳng muốn yêu nữa :(:)(:)(( ha ha:)):))
 
Trường An đã viết:
--Thôi, xin mấy bác, tự nhiên lại đưa Toán ra đây làm em chẳng muốn yêu nữa :(:)(:)(( ha ha:)):))

Ô hay... bạn An... :)
Yêu là yêu mà toán là toán chớ... :D
Sao lại chung chạm được... :-/
Vậy bây h học toán thì ko được yêu sao... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Ô hay... bạn An... :)
Yêu là yêu mà toán là toán chớ... :D
Sao lại chung chạm được... :-/
Vậy bây h học toán thì ko được yêu sao... :))

--Í tớ có nói học Toán là k0 được yêu đâu, chỉ có điều đang nhớ "hậu phương" mà topic yêu lại gặp công thức Toán thì chán lắm :D:D
 
Sao lại phá... :(
Phải cộng hưởng chớ... :)
Nói thật chớ có nhiều bài thơ của dân toán về tình yêu hay lắm chớ...
Bao h tìm lại post cho mọi người cùng thưởng thức... :))
 
Sao lại phá...
Phải cộng hưởng chớ...
Nói thật chớ có nhiều bài thơ của dân toán về tình yêu hay lắm chớ...
Bao h tìm lại post cho mọi người cùng thưởng thức...
Mãi chú VA mới nói được một câu hay:))
 
giờ mới biết các bạn lớp Toán nhiều tài lẻ. Nhưng đúng là đưa Toán vào topic này chẳng hợp gì cả
 
A kiss... is a lovely trick designed by nature...
Just to stop speech when words become unusable... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại ko đưa Toán vào
Tìm em như thể tìm lim
Lim ra vô hạn biết tìm nơi đâu:((
 
Back
Bên trên