Bạn.. không thix... gì ..ở người ấy... ?

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Nếu ...bạn có ...trong lòng một người để ...nhớ, để ...thương thì cũng phải có một vài điều gì đó... bạn không thix ...hoặc ..không muốn.. ở người ấy chứ ..!

Bạn.. hãy thổ lộ ...hết đi, những ...gì bạn ko muốn, ko ...thix và thậm chí là ghét ...bỏ ở người ấy

Con người ...có ai là hoàn thiện ...đâu cơ chứ ...
 
Thế thì khác wa'i gì nói xấu người ấy trước bàn dân thiên hạ chứ ???
 
Tởm we, vạch áo cho ng` xem lưng à? Có j ko thích thì nói với nó(ng` iu) chứ nói ở đây nó có đọc đâu mà. nói ở đây chỉ tổ cho mấy đứa bạn trêu thôi.
 
tui không thích người ấy ở các điểm sau:
1.hay khóc
2.hay nói linh tinh
(cho dù điều 1 và 2 thì hầu như đứa con gái nào cũng có)
3.vô tâm (vì không để ý một chút gì đến tui)
4.hay lên net đêm (để tui không gặp được)
5.không ham hiểu biết (tui tặng quà vô danh mà không chịu đi tìm hiểu)
6.nặng tai (vì tui rất nhiều lần gọi to tên người ấy trên tầng 4 trong khi người ấy ở dưới sân mà không nghe thấy)
5.điều này quan trọng nhất.................................................................................................
.............................................................................................................................đó là không thích tui (hơi cực đoan nhỉ)
<hic hic...khuyên mọi người không nên yêu đơn phương vì tui đã trải qua rùi...khổ lắm>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo!!kho than Thai anhwa nhi!!tui chang bao gio yeu don phuong.......vi nhu vay la tu lam kho minh.....thich thi cua toet no di......sode`
 
Hehe, yêu theo kiểu "one way" mà ko đau khổ mới lạ....
 
Nhưng đã iu đơn phương thì khó bỏ dở lắm ... càng chú ý, càng iu thêm mà thôi. Thử quên, nhưng ngay tức khắc trong đầu sẽ nghĩ ngay đến người đấy. Cách tốt nhất là làm việc chăm chỉ để ko có time nghĩ đến người đấy. Nhưng dù gì, cũng sẽ có nhữg khoảnh khắc trống vắng ... lại nghỉ đến người đấy , lại đau khổ thôi. Nó sẽ càng đau khổ hơn khi người đấy là bạn thân của bạn, lúc nào cũng gặp nhau nhưng chẳng có gì theo đúng ý mình cả :)
 
Kinh nghiệm đầy mình thế, hehe, nhưng mà nếu đã biêt mình yêu đơn phương, thì thay vì đau khổ, sao ko cố gắng làm cái đơn phương thành song phương ??:D
 
Con` mình :

( chỉ là ko thix đấy nha )

+ Hay từ chối lời mời ( hex... )
+ Hay lỡ hẹn, nói rồi cho người ta leo cây một mình
+ Tham ăn ( hi hi ha ha )
+ Hay đi chơi lăng nhăng ( Hự, nhưng chả ai cấm được )
+ Hay tiêu tiền linh tinh ( HI HI, người VN phải tiết kiệm nha, đừng có phung phí wa' )

Còn nữa, nhg chưa nghĩ ra, nhưng dù sao trong mắt duonga1 thì SHE vẫn mãi là No1, hôm nay duonga1 đã nhận ra điều đó
 
to d: Ông cho em trinh lên mây hả? He, làm nó thì chắc nó cũng thích, nhưng mà nó của đứa khác thích hơn là nó của ong! Chia bùn....
 
à, còn thêm nè:
8.làm cho tui mất nhiều bạn tốt (vì chúng nó không thích người ấy)
9.làm cho tôi trở nên mềm yếu mà một đứa con trai mềm yếu là loại con trai tôi căm thù
10.làm cho tôi trở thành một con cú đêm...ít khi ngủ trọn vẹn 8 tiếng 1 ngày
11.khiến tôi phải đi tìm đọc những quyển cẩm nang dạy cưa mà đó là những thứ sách theo tôi là vô bổ...
 
to CP : có những lúc đơn phương chỉ có 1 % cơ hội trở thành song phương. Và người tai cũng chỉ có thêm 1 % cơ hội để có thể đến với nhau. Rốt cuộc, khả năng đến với nhau chỉ có 0.1 % thôi ... :)
 
To Trân : Sao ba` biêt' ?? Tui cũng chẳng tin ai
 
có một số điểm tôi thix ở người đó :
+ Dạo này hay thức khuya , dù biết rằng như thế là hại cho sức khoẻ
+ Âm thầm chịu đựng những lần cáu giận vô lý của tôi mà không than vãn nửa lời
+ tỏ ra quá tôn trọng ý kiến của tôi ,ít khi tranh luận về những vấn đề gì đó
+ Biết quá ít những địa điểm vui chơi ở HN
chắc chỉ có thế thôi !



À , sao không có mục nêu những điểm tui thích về người đó nhỉ ?
 
"người ấy" của các bạn mà đọc mục này chắc là tức nổ mắt.......:D
 
hi....hi!!!
Thế nếu chưa có ng ấy thì seo hả mọi ng???
To Trân: E... hèm, em vừa ngã phịch 1 phát đau điếng từ trên mây xuống xong này.
To Dương: E.., hèm, chảng bít nói j cả!!! Thanks
 
Ko Thix ở người ấy hả,có nhiều lắm:
- quá xinh nên nhiều người theo
- học khác buổi=>chả mấy khi được gặp
- Quá tốt đến nỗi ko thể ko nghĩ đến
- Và..... chưa biết tôi là ai
Và ...
 
Với ex thoai ( bi h ko thích ai 8-} )
- người ấy lúc nào cũng làm mình hy vọng :-s
- làm mình nuôi tóc dài để nuôi hy vọng.... ( hết thích rồi nên bi giờ mới quyết cắt tóc......... :"> :-s )
- làm mình bao nhiêu lần onhai đến suốt đêm, xuyên thâu đêm + ngày nào cũng 2,3h sáng là bét......... :-s chỉ để nhìn nick hắn on rồi........ 8-} chả nói rì với nhàu ( trò này cứ phò phò :D )
- hắn thật xấu xí ( :-s mình thì cũng chẳng đẹp đẽ rì vả lại mình cũng ko coi trọng hinhg thức nhưng vẫn ghét nhìn cái bản mẹt xấu xí của hắn....... :-s )
- hắn rất nổi bật, cuốn hút ( khốn nạn lắm đấy :-s )
- hắn đã .... người khác......... :-s

Hết.... dù rì cũng là ex........ :D
 
To Trinh: em nên nhìn thẳng vào sự thật, ko nên chỉ nghe lờ tâng bốc. Ngã đau laems đó em
Có ai là hoàn thiện đâu. Nói những huyện này ra, khổ thân cho nó ngồi hắt xì thui... ui, thương nó wa!
 
đừng nói với tao rằng đấy là "MỌI" :) nhé Ming Ngọt
 
Back
Bên trên