Bạn.. không thix... gì ..ở người ấy... ?

hô hô, tao nói đùa thế thôi, cái thái độ của mày với Mọi sao mà là ex-love được :))

Nhưng sáng chủ nhật vừa rồi, mọi người nhìn mọi, ko ai nhận ra, tao mà không nhận ra đầu tiên chắc chẳng đứa nào biết :))

Bây giờ nhìn như đứa nào khác hẳn í, rẽ ngôi lệch hơ hơ...
 
Nguyễn Hương Trinh đã viết:
hi....hi!!!
Thế nếu chưa có ng ấy thì seo hả mọi ng???
To Trân: E... hèm, em vừa ngã phịch 1 phát đau điếng từ trên mây xuống xong này.
To Dương: E.., hèm, chảng bít nói j cả!!! Thanks

"THANKS" nghĩa là chi vậy ? Dương ko có hỉu, mà Tr ngã có đau ko ?

To mọi người : E hèm, đây chỉ là nói những gì mình ko muốn thôi chứ ko có phải kể tội người ấy đâu nhá
 
Lúc iu thì không thấy tính xấu đâu(Nói khách quan đấy nhé).Lúc ô phê rồi thì tòi ra cả đống tính xấu mà kể ra thì không nên tẹo nào
 
Bùi Thế Phong đã viết:
có một số điểm tôi thix ở người đó :
+ Dạo này hay thức khuya , dù biết rằng như thế là hại cho sức khoẻ
+ Âm thầm chịu đựng những lần cáu giận vô lý của tôi mà không than vãn nửa lời
+ tỏ ra quá tôn trọng ý kiến của tôi ,ít khi tranh luận về những vấn đề gì đó
+ Biết quá ít những địa điểm vui chơi ở HN
chắc chỉ có thế thôi !



À , sao không có mục nêu những điểm tui thích về người đó nhỉ ?

Mày đang nói Kiên rề quyết lởm ở đông các hả bít B-) :)) :)) :)) :)) hehe
tao cũng thích y như mày,thích được làm cặp bài trùng : tâm địa độc ác thủ đoạntàn bạo :)) :))

thích ở người đó à : vấn đề là ko thấy người để thích đâu cả,thế mới buồn :D hehehehehe :))
À có đấy,Thích quả bóng rổ và quả bóng đá B-) yêu sân bóng rổ và sân bóng đá :D
...........
đi đá bóng đây :p đá xong về trường chơi bóng rổ,hehe
he B-)
 
chuyển đề tài nhanh vật...từ ko thix sang thix nhoay nhoáy...
nói chung, tóm lại, kết luận là không thix người ấy ở những điểm mà mình vô tình quên đi khi cưa...
 
Nói chung đã thích thì phải chấp nhận thui. Có j thì từ từ mà nói với nó để nó sửa, chứ cứ lên đây mà nói thí làm đc j? Lại còn mang tiếng nói xấu ng` iu...
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Lúc iu thì không thấy tính xấu đâu(Nói khách quan đấy nhé).Lúc ô phê rồi thì tòi ra cả đống tính xấu mà kể ra thì không nên tẹo nào
Quá đúng........... :D Phần lớn đứa nào yêu xong cũng mù hết......... :))
 
không phải đâu mày ... lúc đang yêu người ta mới mù ... vô tình nhìn thấy "ánh sáng" thì sẽ rất ... đau khổ và buồn bực ... ví dụ như tin rằng đi với mình nó sẽ vui, nhưng khi đi với mình nó chẳng nói câu nào thì sẽ rất buồn đấy :)

Con người ta chỉ không mù khi làm người khách quan thôi:)
 
Không,lúc đấy nó chưa đổ đốn mà.Bây giờ mới thế.Trước chỉ hơi hơi thôi nên mình bỏ qua:D
 
Hẹ Hẹ, ý Trĩ ai cũng hiểu............... :D chắc nó cũng hiểu........... :D
 
Thôi,nói thế thôi chứ người ta lại nghĩ mình thôi rồi lại còn đi nói xấu nó thì chết.Mang tiếng lém:D
 
mang tiếng mang tiếng, có nhiều người lúc làm bạn thì không sao nhưng lúc làm dearest thì hơi bị có vấn đề tí nào à nha ... ^_^ ... xem chừng nguyên lý này càng đúng hơn với mr.TD nhà ta :)) [-o< oh Jovoa
 
Thôi nhớ,đã bảo thôi rồi cơ mà.
 
thui thì thui, cũng câu đựơc thêm môt bài :D hehe
 
Đã nhìn thẳng và đã ........... ngã rùi anh Trân ah!
Thế mới đau chứ! bây giờ mới hỉu câu " trèo cao ngã đau"!
 
Khổ thân em tui. Đấy, đừng nghe nó tâng bốc. Nhưng mà nêu nó nói xấu em cứ đã nó thẳng cổ em ạ. Đâu ra cái loại vạch áo cho ng` xem lưng thie...
 
chẳng muốn có nguời ấy .vì người ấy ko phải người ấy và....
 
cái gì của người ý tui cũng thích hết!!1 có mỗi vài điều ko được thích cho lắm!!! đó là hơi vô tâm!!! hình như người ấy chưa biết là tui thích người ấy thì phải !!! nếu ko chắc sẽ ko im lặng như vậy đâu hehe!!! ===>chỉ mong 1 điều rằng ngưòi đó biết tui thích người đó!!!và đừng im lặng như vậy nữa nhe!!!:shy: :embarasse :wink: :rolleyes: :biggrin:
meoduday.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên