Bạn có nghĩ đến 1 happy ending ?

Nguyễn Việt Hà Ph­ương
(Lucky_rose)

Member
Gặp đứa bạn thân , nó lo lắng nói với mình :
- Mày ơi , bố mẹ thằng đấy tuyên bố với nó : Mày yêu ai thì yêu nhưng phải lấy đứa kém ít nhất 5,6 tuổi !!! Mà tao chỉ kém nó chưa đầy 1 tuổi...
Và con bé lo lắng !
Có quá già ko khi 2 anh chị mới học lớp 11 , mới 17 năm sống trên cõi đời mà đã nghĩ đến chuyện "trăm năm hạnh phúc" , "đầu bạc răng long" ?
- Khi thích hay để ý đến 1 ai đó , đã bao giờ bạn nghĩ đến 1 happy ending tuyệt đẹp , có cha xứ và những cái phong bì đựng tiền polyme tới tấp :D (với dòng chữ "mừng hạnh phúc 2 cháu/em/bạn..)

Không hiểu , mọi người có ai giống hoàn cảnh bạn mình ko :D
 
Nếu yêu nhau mà nghĩ đến tương lai của cả 2 thì chứng tỏ đó là 1 tình cảm nghiêm túc. Nó còn đáng quý hơn rất nhiều những mối tình thoáng qua, chẳng đi đến đâu. Tiếc rằng, nghĩ đến là 1 chuyện, nhưng ở tuổi này chẳng mấy ai có thể giữ được 1 tình cảm bến vững cho đến khi thực hiện được điều đó.
 
Có wa' già ko á mày?Vẫn có n~ ng` tin vào 1 happy ending như thế.Tao nghĩ đấy là 1 điều rất đáng yêu của tuổi 17.Nhưng cái tuổi này làm j đã có yêu hả mày,dù mọi ng` có muốn gọi nó là yêu thì vẫn chỉ là thích thôi. ;)
Nói thế nhưng khi thích 1 ai đấy,thỉnh thoảng vẫn mơ mộng đến 1 happy ending,chỉ vì cái cảm giác khi nghĩ như thế rất kool thôi...Nhưng thật ra thì ko muốn lấy chồng = tuổi,dù ng` ấy có mature thế nào thì vẫn...mà bọn = tuổi mình lại còn kém mình 1 lớp chứ :)) thoai thì = tuổi hay = lớp cũng ko lấy.(Hope là sau này ko yêu ai như thía)
 
trùi ạ, cái chuyện này nghe funny thật đấy.... Kể cả bây giờ tớ có thích ai đến mấy ( đến mức nhầm tưởng là yêu) thì cũng ko thể nghĩ đến chuyện trăm năm hạnh phúc của 2 đứa hay nghĩ rằng sau này sẽ lấy nó cả bởi còn những hơn 10 năm nữa mới phải lấy chồng ai dám cam đoan tớ sẽ ko thích thằng khác nào, đời còn nhiều thằng hay lém :D ... tuổi này tớ vẫn nghĩ rằng thích nhau được 1 năm là ớn nhau lắm rùi... trừ khi cưa mãi ko đổ thì còn dai dẳng thui....:))
 
mà tớ cũng nghĩ tốt nhất là nên lấy người hơn 4,5 tuổi, sau này mình còn được nó chiều :p ;)
 
hik, kể ra thì cũng sớm đấy! 10 năm nữa! Ôi tuơng lai xa vời quá!
Thực ra vào tuổi này, ng ta dễ bị ngộ nhận giữa iu và thik, cho nên..
 
tớ thì ko tin vào cái gọi là happy ending ở lứa tuổi bọn mình đâu :D thích nhau còn chưa xong, nói chi đến chuyện cưới xin ( đấy là ý kiến của đứa chưa iu, còn các bạn đã có người iu rùi thì ko bít thế nào) ^_^
còn về chuyện bạn của Phương lo lắng ý, tớ thấy ko cần thiết đâu, bố mẹ nói là nói thế, nhưng đến khi con cái nó cứ 1 mực ko chịu thì cũng ko làm được gì đâu, vẫn phải chiều theo ý con thôi :D mà nhất là cấm đoán vì chuyện tuổi tác thì lại càng vô lý :(
 
tớ thì ko tin vào cái gọi là happy ending ở lứa tuổi bọn mình đâu thích nhau còn chưa xong, nói chi đến chuyện cưới xin ( đấy là ý kiến của đứa chưa iu, còn các bạn đã có người iu rùi thì ko bít thế nào) ^_^
Tao cũng nghĩ như bẹn MTrg HPhg ạ
Thực ra vào tuổi này, ng ta dễ bị ngộ nhận giữa iu và thik, cho nên..
Uh ko hỉu tại sao bi h vẫn có rất n` ng` như thía?Whew...Mình chẳng thik ai,mà có thik bi h cũng ko ngộ nhận như thía đc
 
8-} 8-}
nghĩ đến 1 cái happy ending á ? nghĩ đến bây giờ thì hâm !
mọi tình cảm tuổi này đều là thik , bất kì ai cũng thế thôi , xin dám chắc 99%
 
còn tớ thì tin,rất tin là đằng khác,đối với tớ tình cảm hay bất cứ chuyện gì đều phải có 1 cái đích để vươn đến chứ,ko thể sống và yêu quý ai đó khi bit mọi chuyện chẳng đi đến đâu thế thì quá bằng đang tự lãng phí thời gian à?
 
tớ thì ko tin vào cái gọi là happy ending ở lứa tuổi bọn mình đâu thích nhau còn chưa xong, nói chi đến chuyện cưới xin ( đấy là ý kiến của đứa chưa iu, còn các bạn đã có người iu rùi thì ko bít thế nào) ^_^

Thực ra vào tuổi này, ng ta dễ bị ngộ nhận giữa iu và thik, cho nên..

còn tớ thì tin,rất tin là đằng khác,đối với tớ tình cảm hay bất cứ chuyện gì đều phải có 1 cái đích để vươn đến chứ,ko thể sống và yêu quý ai đó khi bit mọi chuyện chẳng đi đến đâu thế thì quá bằng đang tự lãng phí thời gian à?

Thực sự thì mỗi người ai cũng có cái lý của mình khi nói thế, vào tuổi của bọn mình rất dễ có những tình cảm mà đôi khi mình tự ngộ nhận đó là tình iu ;;) nhưng cũng có những tình cảm thật lòng và tất nhiên là cũng hơi xa vời khi nói về tương lai khi nó còn ở quá xa nhưng cũng thể phủ nhận những happy ending ( ngay trong trường của chúng ta cũng không hề thiếu). Có lẽ vấn đề này ko nên bàn tán làm gì vì còn phụ thuộc vào rất rất nhìu yếu tố vì vậy ko ai có thể nói trước được tuy nhiên hy vọng vẫn phải có sự tin tưởng ( có sự tin tưởng thì mới có thành công chứ nhẩy :) )
 
:(( :(( :(( Các bạn làm mình tủi thân quá :(( :(( :((
Đã nghĩ đến happy ending trong khi mình còn đang hì hụi cho happy (hay terrible thì chưa biết được) beginning đây! b-)
0:) Phải tin vào mình thôi, bố mẹ có cái đúng nhưng cũng có cái chỉ hơi đúng thôi 0:)
 
Tin vì có thật.Hôm trước tớ vừa dự 1 đám cưới cô dâu tuổi 17 nè! Nếu nghĩ đến tương lai 1 cách nghiêm túc thì chắc là được( riêng mình thì ko):))
 
17 tuổi..họ cần phair quyết đinh tương lai cho mình..cho cuộc sống!
 
có người có thể nghĩ đến điều đấy vì họ ko mất gì
có người ko thể nghĩ đến điều đấy vì nhiều lý do
 
17 tuổi là có thể tự quyết định tương lai cho mình rồi, còn tin hay ko ư ............... chắc là ko, tui chỉ tin vào bản thân mình thôi .:-s
 
tớ chưa yêu ai bao h và bi h cũng chả thích ai, nhưng nếu nói thích và yêu ai tức là phải có t/c thực sự, muốn duy trì lâu dài, có thể sẽ tiến tới happy ending:x :D
 
Rồi sẽ có thôi với cả cũng tùy từng người nghĩ happy là như thía nào
 
Thực sự thì mỗi người ai cũng có cái lý của mình khi nói thế, vào tuổi của bọn mình rất dễ có những tình cảm mà đôi khi mình tự ngộ nhận đó là tình iu nhưng cũng có những tình cảm thật lòng và tất nhiên là cũng hơi xa vời khi nói về tương lai khi nó còn ở quá xa nhưng cũng thể phủ nhận những happy ending ( ngay trong trường của chúng ta cũng không hề thiếu). Có lẽ vấn đề này ko nên bàn tán làm gì vì còn phụ thuộc vào rất rất nhìu yếu tố vì vậy ko ai có thể nói trước được tuy nhiên hy vọng vẫn phải có sự tin tưởng ( có sự tin tưởng thì mới có thành công chứ nhẩy )

Đúng roài đấy, đã 2 lần mình nghĩ thía này roài :D
 
Back
Bên trên