Bạn có nghĩ đến 1 happy ending ?

hehe mình đã đc 5 tháng mà vẫn chưa dám chắc một cái ending nào hết
nó có thể break bất cứ lúc nào.....
đúng là bây h, 16 tuổi chẳng nên nghĩ tới một cái ending, ôi chưa đâu
chẳng ai biết ngày mai chuyện j` sẽ xảy ra.... :-B :mrgreen:
 
mình ko bít ending của mình sẽ thế nào , đã hơn 1 năm rùi :(
 
bí mật cũng khó nữa :-? :( chìu nay bị ông bô mắng vì tội về muộn , ông bô lại mang ' chuyện kia" ra mắng :-? chẹp nhớ dai thế :(
 
5 tháng :(( thấy nhanh quá, ước gì lâu thêm một chút
chưa bao h nghĩ đến 1 happy ending xa vời trong chuyện tình cảm
à không, thật ra hồi còn bé đọc cổ tích nhiều nên thích lớn lên được lấy hoàng tử :))
 
ước mơ quá cao :)) khó mà ...nhưng mình cũng mơ thế :))
 
hoàng tử tìm thấy rồi :)) mà ko phải của mình :)) thế mới chán :))
 
Choài oai, mọi người lo xa thế?? Mình chỉ mới lo kiếm cho được 1 đứa nào đấy còn chả xong, chưa nói đến happy ending hay ko đấy nhá.... Mà thôi. cứ nghĩ đến cảnh ngày nào cũng phải nhìn mặt một đứa nào đấy điên lắm, nhìn thấy mặt nó ít thôi vẫn hay hơn :D
 
có hoàng tử rồi đến lúc đi du học sẽ mất nhiều thời gian để ổn định hơn
mà từ bây h đến lúc đi có quá nhiều việc phải hoàn thành, không có vẫn tập trung hơn
 
Chuyện du học cũng khó phết
Thường thì khi hết năm lớp 12 là : đường anh anh đi , đường tôi tôi chạy !!!
Thành ra hầu như đều kết thúc hết ! Nhưng mờ nếu 2 người du học cùng nơi thì... lại khác
Hôm nọ học Mr Nghiêm , thấy Mr nói rất chí lí rằng : cảm giác homesick khiến người ta yêu nhanh hơn , yêu nhiều hơn và đến với nhau dễ dàng hơn :D
Oài oài , biết đâu sau này trong số những đứa bạn mình lại chả có chị lấy anh tóc xoăn mắt đen mũi thở phì phò , cặp môi dày cộp:D ( Chú Châu Phi mà đọc được nhỉ:)))
 
Hà Phương quá đáng nhé, châu Phi nhà mình hơi bị được đó, tương lai là lãnh tụ hẳn hoi ;;);;);;)

Về cái chuyện happy ending thì chả bao giờ có cả, bởi vì trong quá trình iu đương nhau ý, thì chúng ló hạnh phúc rồi, kết thúc thì phải đau khổ và bùn tủi chứ, kể cả với đứa dump và be dumped :D:D:D mình xem 1 bộ film nó nói thế này này dumping and being dumped are the same :D:D:D đúng đấy, thế nên dù thế nào đi nữa cũng ko có happy ending, kể cả đó là last :)):)):)) love cũng rứa các bẹn ạ :x:x:x
Nhưng cũng như con thiêu thân mà ;;);;);;) biết lao vào lửa sẽ chết mà vẫn lao đó thoai :x:x:x các bẹn cố trân trọng nhé :-*:-*:-*
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
mình ko bít ending của mình sẽ thế nào , đã hơn 1 năm rùi :(

Bạn Châu thích con Thành Trung lớp tớ 1 năm rồi, hay là bạn còn mối tình bí mật nào nữa :D. Nói tớ biết đi.
 
Bạn Châu thích con Thành Trung lớp tớ 1 năm rồi, hay là bạn còn mối tình bí mật nào nữa . Nói tớ biết đi
zui` ui sao mày nghĩ kinh khiếp thế tao lại tưởng thật thì ngất mất
 
Happy emding bây giờ á ? 8-| 8-| 8-| No no no! Em không tin đâu . mà có muốn tin cũng chả được , tình cảm chín nhũn ra rồi , khi đến với nhau còn thấy mâu thuẫn đủ các loại , huống chi cái tình cảm của thời " trẻ con" [-x [-x [-x
 
huống chi cái tình cảm của thời " trẻ con"


Chưa chắc đã là trẻ con đâu :D............ biết đâu được đấy, giờ ta cũng lớn roài cơ mà [-x
 
Chưa chắc đã là trẻ con đâu ............ biết đâu được đấy, giờ ta cũng lớn roài cơ mà

Hehe bạn Trung Đức xác định ghê quá nhỉ thế tình hình của bạn với em lớp 10 thế nào roài ( đã gọi được điện đến nhà em ấy chưa) 0:)
 
Nếu là người thực tế thì sẽ ko tin vào Happy ending ! Vì thường thì tình iu thời cấp 3 dựa trên tình bạn và ảo tưởng , ban đầu khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì thấy tình iu đó đẹp lắm , đáng ngưỡng mộ lắm , đáng để trở thành "Thiên tình sử" giống film Hàn lắm !Nhưng vừa tốt nghiệp cấp 3 cái là mỗi người 1 ngả , người sang nước ngoài , người học trong nước hay 2 người ở 2 trường ĐH khác nhau , tiếp xúc với những người khác phái đáng yêu khác thì lúc gặp lại nhau (tỉ như ở buổi họp lớp chẳng hạn) lại chả nhìn nhau như bạn bè bình thường ý chứ !
Thế nên dù ko ai đánh thuế ước mơ nhưng cũng đừng nên tin vào 1 happy ending khi bạn mới 17 tuổi , bước qua tuổi 20 rồi mới nên nằm trên giường mà hoạch định tương lai :D
Hơ hơ , nhưng mình ko phải người thực tế!!!!
 
May` dở hơi à, em lìn nào lớp 10 hả...........
Chuyện mình còn chưa begining nữa là tính tới ending ..........:D
 
Ko đọc câu cuối của HP chắc K đâm đầu vào tường chết :D:D:D
 
Back
Bên trên