Bạn có nghĩ đến 1 happy ending ?

Hờ hờ, tao thì phải đến cả chục lần :))
 
Sao mày chất chơi thía, tao dính 2 lần thì rút ra kinh nghiệm roài, chắc không gặp lần 3 đâu :D
 
Happy ending kp phải chỉ cho tình yêu mà là bất cứ cái rì! Đang mong ước điều rì cũng muốn nó có happy ending hết!
 
happy ending à,good thôi cũng ko đến nỗi tệ 1,2 lần gì đó vẫn nói chuyện được sau đấy ko có ghen tuông hay đâm chém gì xảy ra cả
 
Hơ hơ ai khi đã thích 1 ai đó thật lòng đều chắc phải nghĩ đến 1 happy ending nào đó hoặc mơ về nó !
Nói chung thì khóa 03-06 hầu như chỉ có trên đầu ngón tay những đôi thích nhau quá 10 tháng :D mấy đôi đấy thì 100% đã từng nghĩ đến chuyện có 1 happy ending rồi!!!
Ngay cái con bạn mình (cái con luôn bên mình mỗi khi cả khối sáng học ý:D , hồi tháng 3, tháng 4 chị vẫn bốc phét với mình về tương lai 15 năm sau với ngươi ta !!! vậy mà giờ thì .. :((
 
hehe :D thì lúc đấy phải tin tưởng chứ mà ai biết đâu được nhỡ sau này happy ending thật :)) đời ai biết được chữ ngờ :D
 
nghĩ tới happy ending thì nghĩ cả chục lần
nhưng chưa lần nào nghĩ nó sẽ thành sự thật cả :( thế mới chán chứ
đúng là chẳng ai học đc chữ ngờ đâu
nhiều lúc tưởng nó the end roài thì nó lại ko the end cho
lúc thì.... [-(
 
Bây h mình lại nghĩ không nên tin vào 1 cái happy ending như thế..................... tin vào rồi lại không thể thoát khỏi sự đau khổ tột cùng khi không thành :-s
 
:D nói là tin vào happy ending nhưng ở tuổi mình thì cũng chỉ là ngồi mơ mộng thoai mà bạn NHTD, khi ko thành thì chắc chỉ buồn chứ ko đến nỗi "đau khổ tột cùng" đâu:D
 
Bây h mình lại nghĩ không nên tin vào 1 cái happy ending như thế..................... tin vào rồi lại không thể thoát khỏi sự đau khổ tột cùng khi không thành

nói là tin vào happy ending nhưng ở tuổi mình thì cũng chỉ là ngồi mơ mộng thoai mà bạn NHTD, khi ko thành thì chắc chỉ buồn chứ ko đến nỗi "đau khổ tột cùng" đâu

Trông bạn NHTD thía thui chứ bạn ấy nhát gái lắm, dễ có chuyện đau khổ tột cùng lắm bạn HG ah
 
nói chung dù là chuyên j` kể cả ko phải yêu đương khi nó còn chưa the end mình cứ cố gắng làm cho thật tốt... nhiều khi ko dẫn tới một happy ending ko có nghĩa là tan vỡ (trong tình yêu)
bây h khi nó vẫn chưa the end hoặc chưa tới happy ending hãy cứ hưởng thủ những lúc happy bây h đi.... tới đâu thì hay tới đó==> tao nghĩ thế :)
 
nói chung dù là chuyên j` kể cả ko phải yêu đương khi nó còn chưa the end mình cứ cố gắng làm cho thật tốt... nhiều khi ko dẫn tới một happy ending ko có nghĩa là tan vỡ (trong tình yêu)
bây h khi nó vẫn chưa the end hoặc chưa tới happy ending hãy cứ hưởng thủ những lúc happy bây h đi.... tới đâu thì hay tới đó==> tao nghĩ thế [/QU

Ý kiến của bạn Trang có vẻ khả dĩ nhất đấy nhỉ :)
 
hê hê, hà phương sau khi học "Tôi yêu em" thì có nhiều cảm xúc quá nhỉ, có định cao thượng như puskin không vậy?
 
:)) có Hải dớ cần cao thượng chứ con HP cần giè :mrgreen:
kaka cứ phải tin chứ :D để mà hết lòng :D nhưng xem ra mình khó thực hiện :D
 
Mọi người nghe "Autumn Goodbye" của Britney Spéa chưa?

I never promised you a happy ending
You never said you wouldn't make me cry
but summer love will keep us warm long after
our autumn goodbye, autumn goodbye
autumn goodbye

Thinkin' of you and the love of our lives
in the sweet summertime
so sad but true
we must leave it behind
in our hearts, in our minds

From April through September
bittersweet was the love that we share
don't forget
I remember

17 tuổi là quá sớm để nghĩ về một happy ending với một tập xác định rõ ràng. Nhưng khi nghĩ lại tuổi 17, chắc chắn mọi người sẽ không quên. - BS -. Đấy, giống như mình từng yêu Britney gần chết, bây giờ Britney chỉ là một kỉ niệm thời cấp 2 và lớp 10. Ít nhất thì cũng được 5 năm rồi còn gì. Sao dễ quên.
 
ê này mày 16 tuổi cơ mà sao lại bảo 17 ,16 tuổi còn sớm hơn 17
 
bố thằng truyện chưởng ngáng bạc vừa thui :D
Trông bạn NHTD thía thui chứ bạn ấy nhát gái lắm, dễ có chuyện đau khổ tột cùng lắm bạn HG ah


Mày thì khác gì tao hả :-? [-x

Nói chung thì khi yêu ai đó thật lòng lại hi vọng tột độ nếu ko thành thì đau khổ tột cùng là cái chắc roài :((
 
tao thì ...hic hic khùng tột độ chỉ muốn đập phá hic hic
 
Back
Bên trên