bạn đang sống vì cái gì .... ????

sống để hưởng hết các thú dzui trên đời chứ sao nữa? mà có lẽ sống là vì ko chít được, wé đơn giản.
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Tao thấy sống để được chết là đúng nhất:))
chết lại là sự bắt đầu của một cuộc sống mới. nói chung nó cứ quay vòng,chẳng biết đường nào mà lần
 
Vương Văn Cường đã viết:
Sống để còn đc vào tuyển bóng rổ nữ AMs chứ <---giấc mơ lớn lao của cả tập thể 10P1 đấy^_^.
sống xem con Trâu với con Thùng Phi chơi br cái kiểu gì :))
Thôi, tao khuyên là maỳu ko nên xem,ko thì thấy bọn tao giỏi hơn rồi lại ghen ăn tức ở :))
 
Đừng nói là giỏi hơn vì thằng cường đâu có biết chơi br , tao nói đúng ko? ;)
Sống để xem thằng Cường bị chê cười :))
 
sống để được cùng các bạn tranh luận trong box này
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
sống để được cùng các bạn tranh luận trong box này
topic chứ ko phải box,thằng ngu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sống để trả nợ! Hic! Trả nợ cho ông bà bô không biết bao giờ mới dứt?
 
Sống để xóa nợ :))
 
Sống để xem bạn Minh và bạn Cường cãi nhau,hay như Gala Cười
 
sống để vay tiền ...và ...câu bài < như bài này chẳng hạn :)) >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại phù du rùi! Sao dạo nè nhiều thứ phù du thế!
 
Sống để được sống, nhìn bốp:))
 
Nếu nói sống là để biết chết như thế nào thì có đúng không nhỉ?
 
Back
Bên trên