Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

ah mà bi nhá
sao lại thơ vỉa hè
thơ hay như thế còn gì
thật thế còn gì đúng thế còn gì
ah
khoan đã nói thế là bi cóa nhìu kinh nghiệm lắm hả
phun choa em đê
để iem còn học tập

mà ai có hảo tâm
thương tuyển nữ phân nửa cô lẻ thì đóng góp í kiến(hay í cò cũng tốt) nhá
nhất là chi Ốc đấy
iem bít
chị là chị kinh nghiệm tính bằng nước Hồ Tây

to Vợ: bô bô cái j
tao còn đ bít cái j thì chúng nóa bít cái j

uh
cứ típ tục bàn luận đánh giá nhận xét đê
còn nhìu lếm
từ từ mà thưởng thức
gì chớ thơ tình thì anh đây có cả sọt (rác)
 
À, Choi ngồi fo`g lớp mình

Lày lày , nó ngồi phòng chị;;) mà chị thì ngồi phòng lớp 10 Hóa /10 Hóa 2 cơ mà , tưởng bở ah :))... NGồi 4 hôm với nó trong phòng thì cuối cùng nó cũng hỏi chuyện sau 3 năm giời ko nói chuyện với nhau câu nào , mừng :))

----------

nhất là chi Ốc đấy
iem bít
chị là chị kinh nghiệm tính bằng nước Hồ Tây

Đấy , trong 1 đống bài của mày thì có mỗi 3 câu này là chắt lọc thui;;):)). Làm văn , làm thơ thì cũng phải bit tìm những từ chắt lọc kiểu này thì mới hay được nhá ;;):))
 
Mai Hoàng Yến đã viết:
em Ly thích Choi à??? Choi nó có người để nhớ để thương rùi [-x đừng có phá họ đó nha [-x
Hớ hớ thần tg. thoai Bi ạ :x Anh ý học jo?i, đẹp zai, bóg rổ đỉnh, hơi bear'shead, xe đẹp, ng` iu xinh :* ~~> Ság lém cơ :))
Đừg lo, vì em thấy đôi Choi Ngọc là ság nhất trg` :D
Rất là thần tg. 2 anh chị nài :x >:-D<
@ Ốc : 313 là fo`g lớp em mà :)
USB tn roài nhể /:)
Thế 2 anh chị nói chiện j` :-/ :)
 
Phát bệnh lên với mấy cái chủ đề này
Thà cãi nhau tiếp còn hay hơn
Nghe lộn cả ruột
Chẳng có cái quái j hay cả
Em bảo, 4 ngày nghỉ chơi sướng thế này, hôm nào kéo nhau về nhà Vân Anh đập phá đi :D
Cả lũ về đó chơi :D
Đi mà...
 
Nài nài :)
Thi xog sg' roài :))
Mọi ng` có đi chơi đâu ko :-/ :D
 
cái pà ốc nhá người ta bảo bình thì bình đi
cứ lảng mãi
ko bình thì kể chiện tình củm của chị đê
cứ đánh trống lảng thôi
ko tốt đâu
con Feo kia
ko thích thì lượn
lắm chiện
kinh nghiệm đã ít đ chịu đi học hỏi mà cxonf lắm moàm
 
Ứ, chồng mắng vợ thế à?
Chồng với chả con
Đùa chứ thơ thẩn cái j chán chết
Chán vãi
 
Đấy, bi h còn kâu nữa
Kiểu này phải về giáo dục lại mới được
Chồng với con [-x [-x
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Phát bệnh lên với mấy cái chủ đề này
Thà cãi nhau tiếp còn hay hơn
Nghe lộn cả ruột
Chẳng có cái quái j hay cả
Em bảo, 4 ngày nghỉ chơi sướng thế này, hôm nào kéo nhau về nhà Vân Anh đập phá đi :D
Cả lũ về đó chơi :D
Đi mà...

về nhà Vân Anh nó có mời đâu mà về :)) với lại ngày nghỉ bố mẹ nó cũng được nghỉ nên biết đâu bố mẹ nó ở nhà hoặc là đi chơi du lịch thì sao [-x

Feo thích thì rủ mọi người về nhà Feo í

ờ đúng rùi bạn Ốc bắt đầu trước đê, bạn BI ko biết rì nên ngoài dự thính thôi :D
 
Bắt đầu cái jề :-/
Kể chiện tình củm chủa các chị á :))
 
chuyển chủ đề nhanh thế cả nhà, hay đấy, các chị bật mí cho đàn em lấy kinh nghiệm :p
CN này có đứa nào muốn tập ko hả, để tao còn hỏi cô :)
thế thi cử ra sao, tốt cả chứ :)
@ Hot: thơ tình ngộ dữ há,típ nữa đi anh :x!!!!!!!!mà chữ kí anh hay wa nhỉ :))
 
Bao h thì đi tập lại để em còn xin mama :-/
Nhớ cái sân, cái rổ :(
Nhớ các anh đẹp zai chơi bóg rổ :x
 
chắc tuần sau là bắt đầu 2 buổi 1 tuần đấy em iu ạ, chị cũng nhớ cái cục màu da cam ấy lém :))

----------

chán wa, ko ai lên câu cho em câu với à :((
 
ờ thì
mọi người thi cử thía nào rùi
cn này có tập không đấy
nghỉ hả
tao chưa đóng tiền học 2 tháng và tiền quần áo
 
ĐUọc rùi , kể tình sử của Ốc tí .

- Lớp 9 sang 10 thik thằng ... :-s==>ko í kiến rì
- Lớp 10 sang 11 thik thằng ... mà theo nhận xét của tất cả mọi người thì nó thật perfect :x
- TỪ hè hết lớp 10 đến bi h thik... :))

==> tóm lại là có 1 thời gian chuyển giao giữa mỗi đứa mà cứ coi lúc đó là thik cả 2... và tóm lại là chị Ốc của các e là con người tình cảm , chân thành...đã thik là dâng hiến hết;;), và đang thik là ko có lung tung rì hết...soi giai là việc của soi giai :))...Nói chung các bé chỉ cần dùng 3 từ cho chị Ốc thui : xinh đẹp , tốt bụng và tài năng..:)):)):))

==> dạo này ăn nói hơi buồn lôn 1 tí , căn bản sự thật nó buồn lôn thế đấy các bé ah ;;)
 
Back
Bên trên