Bóng Đá Việt Nam

CLB của nó chật vật nhưng nó có chật vật đâu.
 
thế thằng nào là đội phó thứ nhất, thằng nào là đội phó thứ 2 :))
 
Huy Hoàng, Hồng Minh, Quang Huy là 3 ông già dự ASIAD

Đây là ba tuyển thủ trên 23 tuổi được HLV trưởng Riedl lựa chọn vào danh sách 20 cầu thủ đội Olympic dự môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á cuối năm nay, ở Qatar. Cả ba tân binh A Huỳnh, Được Em và Đình Luật cũng đều góp mặt; trong khi Minh Phương và Tài Em cùng bị loại.

Danh sách 20 cầu thủ của đội Olympic dự ASIAD 15

Thủ môn: Quang Huy (Nam Định), Vĩnh Lợi (Bình Định), Viết Nam (SLNA).

Hậu vệ: Quang Thanh (Bình Dương), Minh Đức (SLNA), Huy Hoàng (SLNA), Văn Biển (Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Đình Luật (QK4),

Tiền vệ: Vũ Phong (Bình Dương), Tấn Tài (Khánh Hoà), Hồng Minh (Đà Nẵng), Đức Dương (Nam Định), A Huỳnh (HAGL), Minh Chuyên (TMN.CSG).

Tiền đạo: Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Được Em (Đồng Tháp), Văn Thành (Hải Phòng).
 
Minh Phương & Tài Em bị loại là vì vị trí của nó đã có mấy thằng U23 thay thế.
 
Ko có Tài em thì có "Được em "
Ko biết có tường thuật ko nhỉ?
 
Tháng 09/06: Việt Nam tụt 8 bậc

Thành công liên tiếp của đội tuyển Anh dưới thời Stveve McClaren đã giúp họ tiến mạnh mẽ ở trên bảng xếp hạng của Fifa. Trong khi đó Việt Nam vẫn tiếp tục “lún sâu” xuống bảng xếp hạng ở khu vực Đông Nam Á.

Vị trí của Brazil là hầu như không đổi (vị trí 1) so với tháng trước trong khi các đội đứng sau đều thể hiện những bước tiến mạnh mẽ của họ trên bảng xếp hạng, nhất là các đội bóng Châu Âu. Đội tuyển Pháp tăng liền hai bậc, lên vị trí thứ 2, sau khi “đòi nợ” thành công đội tuyển Italia bằng chiến thắng 3-1 trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008. Qua đó đẩy “đội bóng màu thiên thanh” xuống vị trí thứ 5, cho dù họ là đương kim vô địch thế giới. Đội tuyển Anh với chuỗi thành tích khá ấn tượng tại vòng loại EURO 2008 đã tăng được 1 bậc, lên vị trí thứ 4. Argentina và Hà Lan vẫn “yên vị” ở vị trí thứ 3 và 6. Một điều khá thú vị là trong top 10 đội tuyển dẫn đầu thế giới, có đến 8 đội bóng của Châu Âu.


Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tụt liền 8 bậc xuống vị trí thứ 151. Xếp sau cả Malaysia, vị trí thứ 148, Myanmar vị trí thứ 139, Indonesia (139), Thái Lan (114).

Detail at: http://www12.24h.com.vn/news.php/271/121932
 
căn bản dạo này có đá đấm gì đâu, ko tằng thêm điểm thì tụt là phải
 
Trước trận Việt Nam – U21 Malaysia (sân Hàng Đẫy): Chiến thắng cho chủ nhà
Đó là nhận định chung của các chuyên gia sau khi theo dõi buổi tập của đội U21 Malaysia chiều qua trên sân Hàng Đẫy. Đội khách có quá nhiều vấn đề cả về lực lẫn chất để có thể đương đầu với một U23+3 Việt Nam hừng hực khí thế.


Khách yếu

Được dành một tiếng làm quen với mặt sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận khai mạc Capital SHBank Cup chiều nay gặp chủ nhà U23+3 Việt Nam, các cầu thủ U21 Malaysia cũng chỉ thực hiện những bài tập vận động nhẹ và kết thúc buổi tập bằng màn chia đôi đội hình đá tập trong hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài chưa đầy 10 phút.

Giữa hai hiệp, các cầu thủ được nghỉ 5 phút để uống nước và ăn chuối, những đồ ăn đầu tiên trong ngày của toàn đội, theo lời HLV trưởng Satiananthan R. Bhaskran.

Ông Satiananthan cho biết, hiện các cầu thủ Malaysia, hầu hết theo đạo Hồi, đang ở tháng ăn chay Ramadan và phải nhịn ăn, uống từ 4h45 sáng đến 17h45 tối nên ảnh hưởng rất nhiều tới nền tảng thể lực.

Bằng chứng là ở hiệp đấu tập đầu, các cầu thủ chơi với tốc độ khá cao nhưng sang tới hiệp hai, tốc độ đã suy giảm khá nhiều và không còn thấy những pha vào bóng quyết liệt như ở hiệp đầu nữa.

Từ hai tuần nay, các buổi tập của đội đều diễn ra vào buổi tối, ngay cả khi nhận lời dự giải, đội đã đề nghị BTC bố trí tập luyện, thi đấu vào buổi tối song không được.

Thể lực đã bị ảnh hưởng bởi tháng ăn chay Ramadan nhưng U21 Malaysia sang Hà Nội kỳ này cũng không huy động được thành phần tinh tuý nhất mà LĐBĐ Malaysia chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.

HLV Satiananthan cho biết, so với danh sách đăng ký ban đầu, đã có một số thay đổi trong thành phần cầu thủ tham dự khi ông không thể đưa sang VN 7 cầu thủ chủ chốt vừa trở về sau chuyến tập huấn tại Dubai cùng Olympic Malaysia.

Ngoài ra, đội cũng thiếu vắng 5 cầu thủ xuất sắc lứa tuổi U20 đang bận tập huấn tại Trung Quốc. Bởi vậy, mục tiêu duy nhất của U21 Malaysia chỉ là thu thập kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà không đặt ra bất kỳ chỉ tiêu thành tích nào.

Chủ mạnh

Chủ nhà Việt Nam lại vượt trội về mọi mặt dù cũng có rất nhiều cầu thủ nằm trong độ tuổi 20, 21 ở đội hình U23+3 mà HLV Riedl đã tuyên bố.

Cái hơn đầu tiên là hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi nhiều cầu thủ đã là trụ cột từ đội Olympic quốc gia lẫn ĐTQG như Quang Huy, Minh Đức, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Công Vinh, Thanh Bình...

Các cầu thủ đều đã được rèn luyện qua những trận cầu khốc liệt tại V-League cho tới những giải đấu quốc tế cấp khu vực và châu lục.

Tiếp đó là tinh thần thi đấu. Hiện trong đội tuyển đang diễn ra cuộc “cạnh tranh ngầm” giành vị trí thi đấu chính thức giữa các cầu thủ.

Các cầu thủ, dù đã khẳng định được tên tuổi hay mới là tân binh đều thực hiện những bài tập với tinh thần rất cao, các cựu binh thì muốn giữ vị trí còn những “cánh chim lạ” khát khao chứng tỏ có thể thay thế lớp đàn anh, một tín hiệu tốt đẹp cho sự thăng tiến về mặt chuyên môn của ĐTQG.

Và sức mạnh cuối cùng không thể không đề cập đến là ưu thế sân nhà, khán giả nhà.

Dù đây chỉ là sức mạnh ngoài chuyên môn nhưng sự ủng hộ cuồng nhiệt của khá giả nhà luôn là liều “doping” tinh thần hữu hiệu giúp đội tuyển vượt qua nhiều thời điểm khó khăn cũng như giành những chiến thắng vang dội.

From:http://www6.24h.com.vn/news.php/182/124515
 
Trận mở màn Cúp Thủ đô Capital SHBank Cup

Trận đấu đầu tiên của cúp Thủ đô SHBank Cup giữa đội tuyển quốc Gia Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia đã kết thúc với tỷ số 4 - 0 nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà Việt Nam. Với chiến thắng này, đội bóng của ông Riedl đã gần chạm tay tới chiếc cúp vô địch.


Người hâm mộ bóng đá Việt Nam gần như đã mất hết lòng tin về đội tuyển quốc gia sau khi vụ tiêu cực ở Sea Games 23 được phanh phui. Ra quân trong 1 giải giao hữu như Cúp Thủ đô lần này đội tuyển của ông Riedl đang cố gắng làm hết sức để hàn gắn lại vết thương lòng của các CĐV.

Trở lại diễn biến của trận đấu, đội tuyển của chúng ta nhập cuộc rất tự tin vì Malaysia cũng không phải là một đối thủ quá mạnh, nhưng họ lại rất hiểu chúng ta. Hàng phòng ngự của Malaysia thi đấu khá kỉ luật, họ chủ động bắt người ngay từ bên phần sân của Việt Nam, cách chơi này đã gây ra khá nhiều khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, dù thi đấu rất cố gắng, nhưng đội tuyển Malaysia vẫn không thể chống đỡ được trước những pha tấn công liên tục của đội tuyển Việt Nam. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạm thời giành lợi thế 2 - 0 trước các cầu thủ Malaysia sau 2 pha lập công của Công Vinh từ một pha phối hợp rất đẹp ở phút thứ 24 và Minh Phương sau khi thực hiện thành công quả phạt đền đúng 10 phút sau bàn thắng thứ 1. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam còn bỏ lỡ 1 quả phạt đền khi Công Vinh là người bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh thực hiện cú sút không thành công.

Bước vào hiệp 2, đội tuyển của chúng ta vẫn chơi khá mờ nhạt, không có những pha bóng đột biến đến từ các cầu thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu chủ yếu nhờ những pha phối hợp nhỏ bên cánh phải - cánh của Tấn Tài, nhưng hiệu quả không thật sự cao. Về phía Malaysia, do bị thua 2 bàn nên các cầu thủ Malay đã chủ động tấn công ngày từ những phút đầu hiệp 2, nhưng những pha tấn công của họ diễn ra khá thiếu tổ chức và dễ dàng bị hàng phòng ngự của chúng ta bẻ gãy.

Mặc dù thi đấu không thật sự nổi bật ở hiệp 2, nhưng vào những phút cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa đều do công của tiền đạo Anh Đức. Kết quả chung cuộc Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 4 - 0 trước các cầu thủ Malaysia.

Đội tuyển của chúng ta đã có một khởi đầu rất tốt, nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trên sân chưa làm cho các CĐV yên tâm. Đội bóng của chúng ta thi đấu khá mờ nhạt ở hiệp 2, họ chưa thể hiện rõ ràng về chiến thuật, có lẽ do thời gian tập trung quá gấp gáp (2 tuần).

Hi vọng, đội tuyển của chúng ta sẽ cố gắng bước lên ngôi vị cao nhất ở giải này, và quan trọng hơn cả, họ phải giành được chiến thắng trong tim của các CĐV hâm mộ bóng đá Việt Nam.

From: http://www6.24h.com.vn/news.php/182/124555
 
hôm qua VN thắng TL 2-0 dành chức VĐ, mà đá giao hữu mà suýt beng nhau :|
 
Đá giao hữu thôi bọn thái lan vừa giữ chân vừa cử bọn đàn em rất gấu sang chặt chân anh em...kết quả 1 thằng bị thẻ đỏ B-) =D>
 
Back
Bên trên