Bóng Đá Việt Nam

Danh sách đội dự tuyển Việt Nam tham dự Asiad
Danh sách 27 cầu thủ của ĐTQG:

4 thủ môn: Quang Huy (Nam Định), Hồng Sơn (SLNA), Vĩnh Lợi (Bình Định), Viết Nam (SLNA).

9 hậu vệ: Văn Nhiên (Nam Định), Quang Thanh (Bình Dương), Minh Đức (SLNA), Huy Hoàng (SLNA), Văn Biển (Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Duy Hoàng (HAGL), Đình Luật (QK4), Như Thành (Bình Dương).

9 tiền vệ: Vũ Phong (Bình Dương), Tấn Tài (Khánh Hoà), Tài Em (GĐT), Hồng Minh (Đà Nẵng), Đức Dương (Nam Định), Minh Phương (GĐT), Bảo Khanh (Thể Công), A Huỳnh (HAGL), Minh Chuyên (CSG).

5 tiền đạo: Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Được Em (Đồng Tháp), Văn Thành (Hải Phòng).
 
H.Huế thăng hạng: Bất ngờ mà không bất ngờ!
- H.Huế thăng hạng là một bất ngờ, nhưng thực ra cũng không bất ngờ nếu nhìn lại chặng đường của đội bóng cố đô ở giải hạng Nhất năm nay...

Bất ngờ

Khó ai tin rằng H.Huế sẽ được đi play - off trước khi mùa giải bắt đầu, bởi ở trong lòng đội bóng cố đô lúc đó còn quá nhiều bất ổn trước khi HLV Đoàn Phùng về với đội.
Soạn: AM 881375 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bản thân HLV Đoàn Phùng cũng không dám tin rằng H.Huế sẽ thăng hạng ở mùa bóng năm nay

Thậm chí khi giải đấu đã qua vài vòng đấu, kể cả người xứ Huế cũng chỉ dám tin đội nhà chỉ có thể yên tâm trụ hạng chứ không bao giờ có mặt ở tốp tranh vé lên "chuyên".

Bởi những gì mà cựu HLV đội U-20 QG Đoàn Phùng lúc đó cũng chỉ là "đội bóng toàn cầu thủ HKPĐ" (HLV Đoàn Phùng nhận xét về đội bóng của mình như thế).

Một đội quân gồm rất nhiều cầu thủ sinh sau năm 1985, ít hay gần như không có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc ở giải hạng Nhất (chứ chưa nói tới đỉnh cao).

Nhưng các cầu thủ trẻ xứ Huế đã làm được hơn cả mong đợi khi đoạt vé dự trận play - off, một thành tích đủ để người dân cố đô yêu lại trái bóng sau nghi án với K.Khánh Hoà mùa trước.

Người Huế vốn mộng mơ, nhưng kể cả khi đội nhà chỉ đứng cách V-League đúng 1 trận đấu nữa họ vẫn cho rằng quá khó để HLV Đoàn Phùng và các học trò vượt qua M.H.Hải Phòng.

Người dân cố đô chỉ mơ rằng "gà nhà" sẽ chơi sòng phẳng với đội bóng đàn anh, đừng buông xuôi quá sớm...Chỉ thế thôi, chỉ thế cũng là đáng mừng...

Nhưng "đội bóng HKPĐ" của HLV Đoàn Phùng đã làm được hơn thế, họ đã lên chuyên sau trận thuỷ chiến với M.H.HP. Một bất ngờ quá lớn của bóng đá Việt Nam ở mùa giải năm nay.

Một bất ngờ nữa mà có lẽ chính HLV Đoàn Phùng cùng các cầu thủ cũng phải ngạc nhiên khi H.Huế gần như đã nói không với giải chuyên nghiệp bởi họ biết mình chưa đủ tầm để chơi ở giải đấu cao hơn.

Không bất ngờ

Nếu nói rằng "mùa bóng năm nay, trời thương xứ Huế" cũng chẳng sai. Điều đầu tiên để khẳng định điều đó chính là giải hạng Nhất năm nay chỉ có đúng Đồng Tháp, H.Thanh Hoá là "máu lên chuyên".

nhưng chiến thắng bất ngờ trước M.H.HP đã giúp H.Huế làm được kỳ tích -
Các đội bóng còn lại, ngoài các đội bóng luôn "an phận" ở giải hạng Nhất nhiều năm qua như Đồng Nai, Quảng Nam, An Giang và những đội tân binh đều chỉ muốn trụ hạng mà thôi.

Còn đội bóng mạnh, đủ khả năng (về chuyên môn) để thăng hạng nhất là TC.V lại "chưa dám" thăng hạng. Vậy nên H.Huế mới có cơ hội giành vé dự play -off mà không gây bất ngờ cho giới chuyên môn.

Bởi ở những vòng đấu cuối TC.V chơi không đúng với khả năng và gần như đá cho xong giải khi để thua những đội bóng dưới cơ mình rất nhiều. Lúc đó, ai cũng hiểu rằng TC.V đã trao vé vào tay H.Huế.

Một điều không bất ngờ nữa cũng liên quan tới giải năm nay khi H.Huế không có đối thủ về khát vọng thăng hạng. TC.V đã vậy, còn An Giang, Sơn ĐT.LA vì nhiều lý do cũng không khát khao thăng hạng và cuối cùng "thiên đường" chỉ còn mình Huế.

Điều cuối cùng không bất ngờ chính là từ Huế, ngoài việc các đội không khát khao thăng hạng dẫn tới các cầu thủ đá không "máu".

Còn với H.Huế thì ngoài việc khát vọng thăng hạng từ lãnh đạo, thì các cầu thủ Huế chơi máu lửa hơn so với những cầu thủ của đội bóng khác.

Khát khao thăng hạng là một chuyện, nhưng khát khao khẳng định khả năng của mình mới là quan trọng. Và các cầu thủ đã thi đấu với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để tìm chiến thắng.

Không những thế, giới thạo tin còn kháo nhau rằng: Lãnh đạo M.H.HP rất muốn đội trụ hạng, còn cầu thủ thì không?!. Và đúng là trời thương Huế, khi cơn mưa tầm tã đã giúp cho các cầu thủ đội bạn chơi không đúng phong độ dưới trời mưa (tại thời tiết!) để trao chiếc vé chuyên nghiệp cho H.Huế.

Nói gì thì nói, mùa bóng năm nay H.Huế thăng hạng bởi sự may mắn nhiều hơn bằng chính năng lực thực sự của mình. Chẳng phải vô cớ mà HLV Đoàn Phùng từng tuyên bố " Phải 2,3 năm nữa H.Huế mới thăng hạng" là gì?!.

Tựu trung lại, H.Huế thăng hạng chỉ khiến người ta bất ngờ ở bề nổi mà thôi. Còn phía sâu trong đó, cái không bất ngờ đã nói lên tất cả.
 
Chung lấy nguồn bài ở đâu mà lắm thế ?

Chỉ hi vọng HP đem lại một chút kiêu hãnh cho người Hà Nội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
người Hà Nội lâu lắm ko biết đến mùi vô địch ở các giải bóng đá ở mọi lứa tuổi /:)
 
Hp vô địch rồi, sẽ đại diện cho VN tham dự AFC Cup. Thà tham dự giải này còn dễ vào vòng sau hơn là GDT tham dự AFC Champions League.
 
mà 2 đội này còn gặp nhau trận siêu cúp nữa nhỉ, ko biết ai thắng
 
HLV Riedl chưa hài lòng về ĐT U20 QG

- Trong chuyến đi vào TP.HCM khám bệnh, HLV trưởng ĐTQG Riedl và trợ lý Ngô Lê Bằng đã tới trung tâm Thành Long giúp BHL hướng dẫn các cầu thủ tập luyện...

Được tập trung từ ngày 4/9, nhưng cho đến buổi tập thứ 3 đội mới có 20/24 cầu thủ, do 4 cầu thủ của SLNA đang bận thi đấu vòng loại U21 chưa thể có mặt.

Chưa đủ người, ĐT U20 lại mất người thêm khi tiền vệ Vũ Anh Tuấn (Gia Lai) bị đau dây chằng gối ở buổi tập đầu tiên. Cả 3 buổi tập của đội đều có sự hướng dẫn của vị HLV trưởng người Áo.


HLV Riedl cùng các cầu thủ ĐT U20 QG. Ảnh: My Lan


Trong các buổi tập vừa qua, thì chủ yếu các cầu thủ tập nhẹ với bóng, tập dứt điểm từ sau các pha chuyền bóng từ 2 biên, và tập những pha bóng 1 chạm...

Nhìn chung các cầu thủ đều cố gắng thực hiện những bài tập đó, nhưng tuy vậy HLV Riedl vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng lắm khi có 1 vài cầu thủ khởi động sai, hoặc chưa mấy nghiêm túc trong tập luyện.

Dự kiến HLV trưởng ĐTQG sẽ có thêm 1 buổi tập với các cầu thủ U20 nữa trước khi đội lên đường sang Malaysia tham dự giải tứ hùng ĐNÁ.

Sau buổi tập chiều 6/9, Thể thao VietNamNet đã có cuộc trao đổi nhanh với HLV Riedl.

Chào ông, sức khoẻ của ông thế nào rồi?

HLV Riedl: Ồ cảm ơn, tôi vẫn khoẻ và có mặt trên sân với các cầu thủ trẻ đó thôi. Tuy nhiên, ngày mai tôi lại phải đi gặp bác sỹ nữa rồi (cười)

Ông đánh giá thế nào về những cầu thủ được coi là tương lai của ĐTQG này?

HLV Riedl: Tôi nghĩ đây chưa phải là những cầu thủ giỏi nhất của chúng ta, còn nhiều cầu thủ giỏi nữa mà HLV chưa thể phát hiện ra khi mà họ chỉ chơi ở những giải đấu thấp.


HLV trưởng ĐTQG Riedl khá nhiệt tình, nhưng các cầu thủ U20 lại chưa làm ông hài lòng. Ảnh My Lan


Chỉ một vài cầu thủ thể hiện được khả năng, số còn lại có lẽ do ít được thi đấu vì thế chưa thể hiện được nhiều năng lực thật sự của mình...

Tất nhiên, 3 buổi tập là quá ngắn và chưa thể đánh giá được nhiều về các cầu thủ. Ngay cả HLV trưởng cũng chưa chắc nắm được hết điểm mạnh, điểm yếu ở cầu thủ của mình chỉ với bằng ấy buổi tập.

Nói chung để có được những cầu thủ giỏi nhất, chúng ta cần phải thay đổi cách làm bóng đá trẻ từ CLB, cho đến ĐTQG. Đây là vấn đề lớn, chúng ta chưa đủ năng lực kinh tế, tài chính để có thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Ông nhận xét về khả năng tiếp thu của cầu thủ ở những bài tập của mình ra sao?

HLV Riedl: Cái này thì các bạn phải hỏi cầu thủ chứ (cười). Còn tôi thì không hài lòng lắm về thái độ trên sân tập của các cầu thủ.

Có vẻ như họ ngạc nhiên khi tôi đòi hỏi ở họ sự nghiêm túc, đòi hỏi họ nhiều ở những bài tập. Đây là điều không tốt cho tương lai của họ.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, sự tập luyện nghiêm túc chính là chìa khoá để thành công. Và các cầu thủ trẻ cần hiểu rằng họ đang phải học, học rất nhiều nữa...

Nếu như ai cảm thấy sự nghiêm túc là quá sức, thì họ nên rời khỏi ĐT thì tốt nhất...

Ông có thể so sánh cầu thủ của ĐT năm nay, so với ĐT của HLV Hữu Thắng năm ngoái không?

HLV Riedl: Năm ngoái tôi cũng chỉ có huấn luyện được 2 buổi, nên cũng khó có thể đánh giá được điểm mạnh yếu của 2 đội như thế nào. Nhưng tôi đánh giá cao tinh thần tập luyện của ĐT năm ngoái hơn.
From: http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/tintuc/2006/09/609492/
 
ĐTVN cùng bảng B với Hàn Quốc, Bahrain, Bangladesh

6 bảng vòng đấu chính:
bảng A - Qatar, UAE, Uzbekistan, đội nhất bảng A vòng sơ loại
bảng B - Hàn Quốc, Việt Nam, Bahrain, Bangladesh
bảng C - Thái Lan, Kuwait, Yemen, Palestine
bảng D - Iran, Ấn Độ, Hồng Kông, Bangladesh
bảng E - Trung Quốc, Oman, Malaysia, đội nhất bảng B vòng sơ loại
bảng F - Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, Pakistan.

Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 28-11 đến 15-12-2006.
 
Bóng đá nữ: Tái ngộ

Môn bóng đá nữ chỉ có 9 đội tham dự và được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam không chỉ rơi vào bảng đấu có 5 đội (bảng B) mà còn có cuộc tái ngộ rất đáng chú ý với đối thủ số 1 trong khu vực là Thái Lan, cùng Đài Loan - đội bóng mà chúng ta vừa đánh bại tại VCK châu Á. Tuy nhiên, ở bảng đấu này, với việc có 2 đội cực mạnh là CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, nên cửa vào vòng 2 là khá hẹp.

Bảng đấu còn lại, ĐKVĐ châu Á Trung Quốc và Nhật Bản sẽ không gặp nhiều khó khăn trước Maldives và Jordan.

From: http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2006/09/609660/
 
Thành tích của bóng đá Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) Bóng đá nam
Asian Games 1954 (Manila, Philippines)
bảng A:
Đài Loan 3-2 Miền Nam Việt Nam
Việt Nam 3-2 Philippines
* Tuyển Miền Nam Việt Nam không giành quyền vào bán kết

Asian Games 1958 (Tokyo, Nhật Bn)
bảng A
Miền Nam Việt Nam 1-1 Pakistan
Miền Nam Việt Nam 6-1 Malaysia
Tứ kết:
Hàn Quốc 3-1 Miền Nam Việt Nam

Asian Games 1962 (Indonesia)
bảng B
Indonesia 1-0 Miền Nam Việt Nam
Miền Nam Việt Nam 6-0 Philippines
Miền Nam Việt Nam 3-0 Malaya
Bán kết
Ấn Độ 3-2 Miền Nam Việt Nam
Tranh hạng ba:
Malaysia 4-1 Miền Nam Việt Nam

Asian Games 1966 (Thái Lan)
bảng C
Miền NamViệt Nam 2-1 Hongkong
Indonesia 0-0 Miền Nam Việt Nam
Singapore 5-0 Miền Nam Việt Nam
* Tuyển Miền Nam Việt Nam không giành quyền vào vòng 2

Asian Games 1970 (Thái Lan)
bảng A
Ấn Độ 2-0 Miền Nam Việt Nam
Thái Lan 1-0 Miền Nam Việt Nam
* Tuyển Miền Nam Việt Nam không giành quyền vào vòng 2

Asian Games 1998 (Thái Lan - Tuyển Việt Nam tham dự)
bảng A
Turkmenistan 2-0 Việt Nam
Hàn Quốc 2-3 Turkmenistan
Việt Nam 0-4 Hàn Quốc
Xếp hạng
1.TURKMENISTAN 2 2 0 0 5- 2 6
2. Hàn Quốc 2 1 0 1 6- 3 3
3.Việt Nam 2 0 0 2 0- 6 0
* Tuyển Việt Nam không giành quyền vào vòng 2

Asian Games 2002 (Hàn Quốc - U23 Việt Nam tham dự)
bảng B
UAE 0-0 Việt Nam
Yemen 0-3 Thái Lan
Việt Nam 0-3 Thái Lan (Vachiriaban Narongchai 30', Issawa Sington 62', Kiatisuk Senamuang 84')
Yemen 1-2 UAE
Thái Lan 3-1 UAE
3-10: Việt Nam 0-2 Yemen (Saleh Amed Oasem Al-Shehri 44', Adel Abdullah Ali Al-Salemi 45')
Xếp hạng:
1.Thái Lan 3 3 0 0 9- 1 9
2.UAE 3 1 1 1 3- 4 4
3.Yemen 3 1 0 2 3- 5 3
4.Việt Nam 3 0 1 2 0- 5 1
* U23 Việt Nam không giành quyền vào tứ kết
 
Bóng đá nữ
Asian Games 1998 (Thái Lan)
bảng B
CHDCND Triều Tiên 3-2 Nhật Bản
CHDCND Triều Tiên 7-0 Việt Nam
CHDCND Triều Tiên 15-0 Thái Lan
Nhật Bản 8-0 Việt Nam
Nhật Bản 6-0 Thái Lan
Việt Nam 1-1 Thái Lan
Xếp hạng
1.CHDCND Triều Tiên 3 3 0 0 25- 2 9
2.Nhật Bản 3 2 0 1 16- 3 6
3.Việt Nam 3 0 1 2 1-16 1
4.Thái Lan 3 0 1 2 1-22 1
* Tuyển Việt Nam không giành quyền vào vòng bán kết

Asian Games 2002 (Hàn Quốc - U23 Việt Nam tham dự)
Hàn Quốc 4-0 Việt Nam
Nhật Bản 3-0 Việt Nam
Trung Quốc 4-1 Việt Nam ([Ren Liping 3', 46', Gao Hongxia 16', Bai Jie 53' - Quách Thanh Mai 19')
Đài Loan 1-1 Việt Nam (Chen Shu Chiung 88' - Đoàn Thị Kim Chi 70')
CHDCND Triều Tiên 4-0 Việt Nam
Xếp hạng chung cuộc:
1. CHDCND Triều Tiên 5 4 1 0 8- 0 13
2.Trung Quốc 5 3 2 0 11- 3 11
3.Nhật Bản 5 3 1 1 8- 3 10
4.Hàn Quốc 5 2 0 3 6- 8 6
5.Đài Loan 5 0 1 4 2- 7 1
6.Việt Nam 5 0 1 4 2-16 1
 
Danh sách ĐT Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản

Thủ môn (4): Quang Huy (GM.M.NĐ), Vĩnh Lợi (P.Bình Định), Hồng Sơn, Viết Nam (SLNA)

Hậu vệ (9): Minh Đức, Huy Hoàng (P.SLNA), Quang Thanh, Như Thành (Bình Dương), Văn Biển, Văn Nhiên (G.M.Nam Định), Minh Thiện, Duy Hoàng (HAGL), Đình Luật (QK4)

Tiền vệ (9): Tấn Tài (Khánh Hòa), Vũ Phong (Bình Dương), Đức Dương (G.M.Nam Định), A Huỳnh (HAGL), Minh Phương, Tài Em (GĐTLA), Hồng Minh (Đà Nẵng), Bảo Khanh (Thể Công V.), Minh Chuyên (TMN.CSG)

Tiền đạo (5): Công Vinh (P.SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Văn Thành (M.H. Hải Phòng), Được Em (Đồng Tháp)
 
Danh sách sơ bộ của đội tuyển VN tham dự Asiad:

Thủ môn: Đức Cường (Đà Nẵng), Vĩnh Lợi (Bình Định), Hồng Sơn, Viết Nam (SLNA).

Hậu vệ: Hải Nam, Minh Đức, Lâm Tấn, Huy Hoàng (SLNA), Quang Thanh, Như Thành (Bình Dương), Văn Biển (G.M.Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Đình Luật (QK4), Trọng Bình (Khánh Hòa).

Tiền vệ: Tấn Tài (Khánh Hòa), Vũ Phong (Bình Dương), Quý Sửu (Đồng Tháp), Đức Dương (G.M.Nam Định), A Huỳnh (HAGL), Tấn Ninh (Tiền Giang), Minh Phương, Tài Em (GĐTLA), Hồng Minh (Đà Nẵng), Sỹ Cường (ACB Hà Nội).

Tiền đạo: Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Văn Thành (M.H. Hải Phòng), Ngọc Linh, Thanh Nguyên (G.M.Nam Định).
 
Tuổi Trẻ Online đã viết:
Đâu là mục tiêu chính của bóng đá VN ở bảng đấu khá nặng này?

- Mục tiêu của tôi là VN sẽ cố gắng thắng cả ba trận ở vòng bảng. Dĩ nhiên, đó là mục tiêu đầy khó khăn vì Hàn Quốc là ứng cử viên sáng giá nhất không chỉ cho ngôi đầu bảng mà còn cho cả giải. Bahrain có trình độ bóng đá không kém Hàn Quốc. Họ lại có thêm sự ủng hộ của khán giả vì Bahrain không quá xa Qatar. Nhưng chúng ta không đến Qatar chỉ vì mục tiêu thắng Bangladesh.
chưa chắc đâu
 
VN đá với thằng này có trận thắng, có trận thua, chưa biết thế nào
 
Back
Bên trên