Bóng Đá Việt Nam

Lại còn đá ở Qatar nữa chứ. VN mình cứ ra khỏi DN Á là đá chẳng ra gì, hồi xưa còn thua cả Maldives 4-0 nữa chứ.
 
Sang mấy cái xứ đấy,chắc ăn phải thứ điên điên nên thua.
 
Quốc Vượng 'ăn chặn' tiền cá độ của đồng đội

Sau 10 tháng xác minh, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng về nhóm tuyển thủ Trương Tấn Hải, Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Anh và Châu Lê Phước Vĩnh tham gia cá độ tỷ số tại SEA Games 23. Ngày 8/9, cơ quan điều tra đề nghị VKS truy tố 8 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đến nay khi vụ án đã kết thúc giai đoạn điều tra, người được coi là trùm cá độ, đứng đằng sau "giật dây nhóm cầu thủ trên vẫn ngoài vòng pháp luật. Hắn được xác định là Lý Quốc Kỳ. Ngày 8/9, cơ quan điều tra đã có lệnh truy nã trường hợp này, tách riêng xử lý trong vụ án khác.

Theo cơ quan điều tra, thông qua cựu tuyển thủ Trương Tấn Hải, Lý Quốc Kỳ đã móc nối, dụ dỗ một số cầu thủ tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số trong trận gặp tuyển U23 Myanmar, với mức tiền "thưởng" 500 triệu đồng. Cầu thủ Quốc Vượng là người trực tiếp liên hệ với trùm cá độ, sau đó "phổ biến" lại cho đồng đội Văn Quyến, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm...

Quốc Vượng thông báo, nếu vụ "đóng kịch" trên sân cỏ thành công, tỷ số diễn ra theo đúng chỉ đạo, mỗi cầu thủ sẽ được 20-30 triệu đồng. Nhận 500 triệu đồng "tiền thưởng" của Lý Quốc Kỳ, Vượng chỉ trao cho nhóm tuyển thủ tham gia cá độ 20 triệu đồng/người.

Số tiền còn lại, Vượng sử dụng vào mục đích khác. Trong đó, nhờ bạn gái là một nữ tiếp viên hàng không giữ hộ gần 90 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, cô gái khai không biết nguồn gốc khoản tiền trên, do vậy phía công an không đề cập truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện, số tiền tang vật thắng độ 500 triệu đồng đã được thu hồi. Ngay sau khi kết thúc SEA Game 23, thông tin về việc nhóm Quốc Vượng - Văn Quyến tham gia cá độ được phanh phui. Vượng nằm trong số những cầu thủ bị cơ quan điều tra tình nghi có liên quan. Chỉ vài ngày sau, 20/12/2005, Văn Quyến - Quốc Vượng là 2 cầu thủ đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam.

From: http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/09/3B9EE113/
 
nó cầm sẵn tầm 90 triệu rồi, lại còn định ăn thêm nữa cơ
 
Vũ Đình Long đã viết:
Uh, cũng ko nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là thua đậm.

Việt Nam thảm bại 0-3 tại Maldives(08:12 14/10/2004)

Đội chủ nhà Maldives đã buộc ĐT Việt Nam phải chấp nhận thua cuộc với tỷ số 3-0 trong trận đấu chiều qua.

Mặc dù Việt Nam được đánh giá cao hơn trước trận đấu này, nhưng với ưu thế sân nhà, Maldives mới là những người làm chủ thế trận. Sau nhiều pha hãm thành nguy hiểm, phút 30, Ahmed Thariq làm tung lưới thủ thành Minh Quang bằng một pha phối hợp đá phạt.

Vào đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam vẫn bế tắc trong việc kiếm tìm bàn gỡ. HLV Tavares buộc phải đưa "niềm hy vọng" Công Vinh vào sân thay cho Văn Quyến.

Việt Nam đã thắng Maldives 4-0 ở lượt đi, nhưng thảm bại 0-3 ở lượt về.
Tuy nhiên, những nỗ lực của ĐTVN đều bị thủ môn của Maldives chặn đứng. Thậm chí nếu may mắn hơn, đội chủ nhà còn có thể nhân đôi cách biệt ở phút 57.

Các cầu thủ Maldives càng chơi càng tự tin và Ali Asfaq ghi liên tiếp hai bàn vào các phút 68 và 83 mang lại một chiến thắng ấn tượng cho đội bóng Nam Á. Chính Ali Asfaq, bằng sự hoạt động xông xáo của mình, đã buộc hai hậu vệ Việt Nam là Huy Hoàng và Hùng Dũng phải nhận thẻ vàng trong hiệp một.

Với thất bại này, Việt Nam đã rơi xuống chót bảng 7 trong khi vị trí thứ 3 được chính Maldives "tiếp quản". Đội tuyển của chúng ta không những hết cơ hội giành ngôi nhì bảng mà ngay đến khả năng giành vị trí thứ 3 chung cuộc cũng rất mong manh.

Muốn đạt được mục tiêu khiêm tốn đó, đội tuyển Việt Nam phải giành được điểm trên sân Libăng, đội bóng từng thắng chúng ta 2-0 ngay trên sân Thiên Trường và vừa xuất sắc cầm chân Hàn Quốc với tỷ số 1-1.

Đội hình hai đội

MALDIVES (áo xanh): Imran Mohamed (18); Mohamed Nasir (4), Ibrahim Fazeel (5), Mohamed Jameel (8), Ali Umar (10), Ali Ashfaq (12), Asad Abdul Ghany (13, đội trưởng), Hussain Habib (14), Anwar Abdul Ghany (15), Ahmed Thoriq (19), Sobah Mohamed (21). HLV: Manuel Goncalves Gomez (BĐN).

VIỆT NAM (áo đỏ) (4-3-3): Thủ môn: Minh Quang (25). Hậu vệ: Huy Hoàng (3), Mạnh Dũng (15), Hùng Dũng (5), Đức Thắng (33). Tiền vệ: Tài Em (22), Trường Giang (7), Minh Phương (12). Tiền đạo: Huỳnh Đức(21, đội trưởng), Văn Quyến (10), Bảo Khanh (28). HLV: Edson Tavares (Brazil)

Cục diện bảng 7 hiện tại
TT Đội Trận Thắng Hoà Bại Điểm H/s
1 Hàn Quốc 5 3 2 0 11 7-2
2 Libăng 5 3 1 1 10 11-5
3 Maldives 5 1 1 3 4 5-12
4 Việt Nam 5 1 0 4 3 5-9
Lịch thi đấu & kết quả
Ngày Trận đấu Tỷ số
18/2 Việt Nam - Maldives
Hàn Quốc - Libăng 4-0
2-0
31/3 Việt Nam - Libăng
Maldives - Hàn Quốc 0-2
0-0
9/6 Libăng - Maldives
Hàn Quốc - Việt Nam 3-0
2-0
8/9 Việt Nam - Hàn Quốc
Maldives - Libăng 1-2
2-5
13/10 Maldives - Việt Nam
Libăng - Hàn Quốc 3-0
1-1
17/11 Libăng - Việt Nam
Hàn Quốc - Maldives

From: http://www.ubtdtt.gov.vn/default.aspx?tabid=235&idmid=&ItemID=1977
 
mẹ đá với Maldives mà còn thua thí đấu với Quatar chuẩn bị tinh thần thua tầm 10-0
 
chả hiểu đá kiểu j nữa, dù là sân khách nhưng bọn đấy yếu bỏ xừ
 
Cứ mơ đi :)) thắng 3 trận vòng bảng :| hòa được ba-"ranh" đã tốt :D còn hàn quốc á ? cứ mơ có một ông văn quyến 2 đi
 
giờ có Văn Quyến cũng chả làm được j. lần trước là may mắn thôi
 
27 tuyển thủ đã sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên

Tối nay (24/9), toàn bộ 27 cầu thủ được gọi tập trung để chuẩn bị đi tập huấn Nhật Bản đã có mặt đầu đủ tại Trung tâm HLQG I (Nhổn - Hà Nội) và tất cả đều sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên vào sáng mai. Nhìn chung, tất cả đều khỏe mạnh nhưng một số người bị chấn thương nhẹ và mập lên đôi chút sau đợt nghỉ dài.

Ông Mai Đức Chung, HLV phó của ĐTQG, cho biết: "Tất cả 27 cầu thủ đều đã đã có mặt tại Nhổn và kịp cho bữa ăn tối cùng đồng đội. Sau đó, từng cầu thủ lấy trang phục thi đấu và dụng cụ tập luyện để chuẩn bị cho buổi tập sáng mai. Sau một thời gian khá dài nghỉ tập, các cầu thủ đều háo hức cho buổi tập đầu tiên. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên, có một vài cầu thủ vẫn bị chấn thương nhẹ và có vẻ mập lên, do thời gian qua, rất ít người tập luyện hoặc thi đấu. Nhưng, sẽ không có vấn đề gì cả bởi trong thời gian ngắn tới, thể lực của các cầu thủ sẽ được đẩy lên cao cho phù hợp với yêu cầu chuyên môn".

Sáng mai, ban huấn luyện sẽ tiến hành một cuộc họp nội bộ, dưới sự chủ trì của HLV trưởng Alfred Riedl để thống nhất giáo án tập luyện cũng như đưa ra những ứng viên cho chiếc băng đội trưởng. Ngay trong ngày mai, 27 cầu thủ sẽ được kiểm tra y tế trước khi ra sân tập cả 2 buổi: sáng và chiều.

HLV Riedl cho hay các cầu thủ sẽ tập luyện dần dần và khối lượng sẽ được nâng dần lên sau mỗi buổi tập. Trong chuyến tập huấn Nhật Bản, ĐTQG cũng chỉ đá giao hữu với 2 đội bóng hạng 3 ở nước mặt trời mọc. Thời gian qua, sau khi các giải vô địch Việt Nam kết thúc, hầu hết các tuyển thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn nên thể lực của họ không đạt ngưỡng có thể thi đấu với cường độ cao và thể trạng của họ cũng mập và nặng nề hơn trước. Trong những buổi tập đầu tiên, nhà cầm quân người Áo sẽ cho các cầu thủ vận động nhiều hơn, sau đó mới tập trung vào nâng cao kỹ, chiến thuật.

Về điều kiện tập huấn bên Nhật, Trưởng phòng Các ĐTQG Phạm Quang khẳng định: "Đó là môi trường lý tưởng cho các cầu thủ thi đấu. Từ chất lượng mặt sân đến điều kiện sinh hoạt đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nếu như thời tiết ủng hộ và trời không mưa thì ĐTQG Việt Nam sẽ có điều kiện tốt nhất để tập luyện, trước khi tham gia những giải đấu quan trọng".

Danh sách 27 cầu thủ của ĐTQG:

4 thủ môn: Quang Huy (Nam Định), Hồng Sơn (SLNA), Vĩnh Lợi (Bình Định), Viết Nam (SLNA).

9 hậu vệ: Văn Nhiên (Nam Định), Quang Thanh (Bình Dương), Minh Đức (SLNA), Huy Hoàng (SLNA), Văn Biển (Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Duy Hoàng (HAGL), Đình Luật (QK4), Như Thành (Bình Dương).

9 tiền vệ: Vũ Phong (Bình Dương), Tấn Tài (Khánh Hoà), Tài Em (GĐT), Hồng Minh (Đà Nẵng), Đức Dương (Nam Định), Minh Phương (GĐT), Bảo Khanh (Thể Công), A Huỳnh (HAGL), Minh Chuyên (CSG).

5 tiền đạo: Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Được Em (Đồng Tháp), Văn Thành (Hải Phòng).

From: http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE93C/
 
Back
Bên trên